D
Cùng nghề
Vợ với tôi cùng nghề kế toán.
Thật la hay khi đến kỳ lương.
Về đến nơi chua kịp rũ bụi đường.
Vợ đon đả mặt gườm gườm ba ba bốn.
Thật khổ cho tôi sếp nay đi vắng.
Tôi đành nói rằng chưa có ba ba tư.
Vợ tôi bảo, này nghe cho rõ.
Sáu bốn hai chi phí đây này.
Nào điện nước dịch vụ mua ngoài nhé.
Nào dầu xăng nhiên liệu có đúng không.
Nào chi phí thuê dịch vụ con học.
Nào gạo cơm vật liệu trực tiếp đúng chưa nào.
Đây quần áo, dép giầy bao bì đấy.
Đã tính đâu cưới hỏi tiếp khách này.
Nào nội ngoại chi phí giao dịch nữa.
Anh thấy chưa sach bút văn phòng này.
Thế rồi nồi dế công cụ nữa.
Đã kể chưa cái ghế mới kia kìa.
May cái đấy bà cho, biếu tặng đấy.
Điều khiển ti vi cũng hết cả pin rồi.
Phụ tùng thay thế cộng thêm sửa chữa lớn.
Mới ghi tăng tài sản anh biết rồi.
Mới kể sơ vài thứ ấy thôi.
Anh thủ tính đợt này đóng hụi nhé.
Đầu tư tài chính đến kỳ rồi.
Còn đây nữa em chưa trích quỹ.
Dụ phòng rủi ro mai ốm thì làm sao?
Anh thấy đấy toàn chi phí hợp lý.
Anh chẳng nộp vào em lấy chi chi.
Rồi cô ấy đi thẳng xuống bếp.
Tôi ngồi một mình tướt cả mồ hôi.
Mà bật mí noi nhỏ thôi đấy nhé.
Kẻo vợ tôi hay tính cả thuế thì gay.
Bắc Giang ngày 26/10/2006
Duc Hung.
Vào trang thư gian xem hay thế.
Tiện ngay đây xin đế vài dòng.
Mọi người xem thấy không xong.
Xin người cho ý để Hùng đổi thay.
Vợ với tôi cùng nghề kế toán.
Thật la hay khi đến kỳ lương.
Về đến nơi chua kịp rũ bụi đường.
Vợ đon đả mặt gườm gườm ba ba bốn.
Thật khổ cho tôi sếp nay đi vắng.
Tôi đành nói rằng chưa có ba ba tư.
Vợ tôi bảo, này nghe cho rõ.
Sáu bốn hai chi phí đây này.
Nào điện nước dịch vụ mua ngoài nhé.
Nào dầu xăng nhiên liệu có đúng không.
Nào chi phí thuê dịch vụ con học.
Nào gạo cơm vật liệu trực tiếp đúng chưa nào.
Đây quần áo, dép giầy bao bì đấy.
Đã tính đâu cưới hỏi tiếp khách này.
Nào nội ngoại chi phí giao dịch nữa.
Anh thấy chưa sach bút văn phòng này.
Thế rồi nồi dế công cụ nữa.
Đã kể chưa cái ghế mới kia kìa.
May cái đấy bà cho, biếu tặng đấy.
Điều khiển ti vi cũng hết cả pin rồi.
Phụ tùng thay thế cộng thêm sửa chữa lớn.
Mới ghi tăng tài sản anh biết rồi.
Mới kể sơ vài thứ ấy thôi.
Anh thủ tính đợt này đóng hụi nhé.
Đầu tư tài chính đến kỳ rồi.
Còn đây nữa em chưa trích quỹ.
Dụ phòng rủi ro mai ốm thì làm sao?
Anh thấy đấy toàn chi phí hợp lý.
Anh chẳng nộp vào em lấy chi chi.
Rồi cô ấy đi thẳng xuống bếp.
Tôi ngồi một mình tướt cả mồ hôi.
Mà bật mí noi nhỏ thôi đấy nhé.
Kẻo vợ tôi hay tính cả thuế thì gay.
Bắc Giang ngày 26/10/2006
Duc Hung.
Vào trang thư gian xem hay thế.
Tiện ngay đây xin đế vài dòng.
Mọi người xem thấy không xong.
Xin người cho ý để Hùng đổi thay.

