Mỗi ngày 1 câu châm ngôn tình yêu

  • Thread starter khoithuocbuontrongdem
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Va Anh Toi nói:
Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất
Ngạn ngữ anh

Việt nam ta gọi cái này là : CHƠI ĐẸP
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Hoa vừa tầm bẻ, thì nên bẻ
Chớ để hoa rơi, chỉ bẻ cành​
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Chưa yêu là chưa sống
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Em hãy ngoan như em đẹp đấy!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Muốn quên ai là vẫn nghĩ đến người ấy
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Dù em mang lầm lỗi tôi vẫn cứ yêu em!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
hungh123 nói:
Dù em mang lầm lỗi tôi vẫn cứ yêu em!
Câu này phải chuyển sang topic " Cô ấy mang thai với người tình cũ" :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
I love u more than yesterday but less than tomorrow
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Đàn bà có người săn đón, thường hay chống đối;không có người nào theo đuổi thì lại cho mình là xấu số vô duyên!
Chỉ có trời mới hiểu nổi đàn bà!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Trong tình yêu có muôn ngàn điều kỳ diệu
Trong muôn ngàn điều kỳ diệu có tình yêu

-------------------
hungh123 nói:
Đàn bà có người săn đón, thường hay chống đối;không có người nào theo đuổi thì lại cho mình là xấu số vô duyên!
Chỉ có trời mới hiểu nổi đàn bà!

Con gái thời nay có người săn đón thì thấy phiền hà. Ko có người theo đuổi thì rảnh rang vô tư!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Gà mái và đàn bà, hễ xa nhà là lạc lối.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
hungh123 nói:
Gà mái và đàn bà, hễ xa nhà là lạc lối.

Gà trống và đàn ông, hễ chạy rông là lạc đàn :D
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Cháy rực cháy - tâm hồn anh là vậy
Anh sung sướng khi tình anh máu chảy
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lương tâm là cái buộc ta phải kể hết mọi bí mật cho người tình truớc khi có ai đó mách.
 
P

phamcuong143

Guest
14/1/07
7
0
0
47
ha noi
Không biết các ban nghĩ về nghè kế toán tài chính thì thế nào, chư còn tôi đây, nói thực lòng chẳng thích chút nào, nhưng có lẽ sống bởi nghề và chết bời nghề nên đành phải theo và đã đạt được những thành công nhất định.
Ngày xưa cái nghề này có thể nói là kiếm được tiền, nhưng giờ đây nghề này phải làm thật ăn thật và tóm lại là nhức hết cả đầu. Nhất là những ngày cuối quý và cuối năm quyết toán.
Chính sách luật pháp của chúng ta thực sự vẫn chưa rõ ràng, còn mờ mịt lắm, chẳng biết bao giờ cái nghề này mới là nghề số 1 ở VN của thế kỷ này đây (đó là nghe một ai nói thế). Chứ còn tôi đây, siêu thì có siêu thật nhưng thưc sự để có thu nhập cao thì tôi vẫn đang tìm kiếm. Chẳng biết đến bao giờ nữa.
Tóm lại, cũng mong một vài năm tới, cái nghề này của chúng ta phải được các nhà Giám đốc các doanh nghiệp, tập đoàn nhìn nhận và trả công sứng đáng cho nó.
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA