B
Con ếch kêu lên khe khẽ: "Hoàng tử hỡi, nếu chàng hôn em, em sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp". Hoàng tử 8x, mặt tỉnh bơ nhặt lấy ếch rồi bỏ vào túi...
Con ếch lại kêu lên:
- Nếu chàng hôn em và biến em thành một nàng công chúa xinh đẹp, em sẽ ở lại cùng chàng cả một tuần.
Thấy hoàng tử vẫn làm thinh, ếch kêu lên thảm thiết:
- Nếu chàng hôn em và biến em thành công chúa, em sẽ ở lại với chàng và làm bất cứ điều gì chàng muốn.
Hoàng tử vẫn đóng vai câm điếc. Con ếch phẫn nộ:
- Chàng làm sao vậy? Em đã bảo với chàng em là công chúa xinh đẹp và sẽ chiều chàng. Sao chàng không hôn em cơ chứ?
Lúc này, anh chàng hoàng tử 8x đã nổi máu tò mò thực sự, anh ta ghé mắt vào túi nhìn con ếch và lẩm bẩm:
- Chà, hãng nào mà làm con ếch nhân tạo như thật ấy nhỉ? Lại cài sẵn những câu nói theo từng tình huống rất hợp nữa chứ.
Con ếch lại kêu lên:
- Nếu chàng hôn em và biến em thành một nàng công chúa xinh đẹp, em sẽ ở lại cùng chàng cả một tuần.
Thấy hoàng tử vẫn làm thinh, ếch kêu lên thảm thiết:
- Nếu chàng hôn em và biến em thành công chúa, em sẽ ở lại với chàng và làm bất cứ điều gì chàng muốn.
Hoàng tử vẫn đóng vai câm điếc. Con ếch phẫn nộ:
- Chàng làm sao vậy? Em đã bảo với chàng em là công chúa xinh đẹp và sẽ chiều chàng. Sao chàng không hôn em cơ chứ?
Lúc này, anh chàng hoàng tử 8x đã nổi máu tò mò thực sự, anh ta ghé mắt vào túi nhìn con ếch và lẩm bẩm:
- Chà, hãng nào mà làm con ếch nhân tạo như thật ấy nhỉ? Lại cài sẵn những câu nói theo từng tình huống rất hợp nữa chứ.