T
tiểu_nhị_lang
Guest
Chẳng hiểu sao anh thi trường Tài chính
Bởi vì em xinh đẹp quá anh liều
Nhưng em ơi 4 năm tìm kiếm
4 năm trời không có người yêu
Anh vẫn biết thi Trường Tài chính
là quỷ là ma chỉ lối anh vào
anh vẫn biết thi trường tài chính
học ở trường chết ở nhà lao
Trước cổng trường ai chẳng từng mơ ước
ai chẳng từng mong cuộc sống đẹp tươi
trước cổng trường anh thấy mình khốn khổ
trông tương lai nửa khóc nửa cười
Anh sẽ đi không hẹn ngày gặp lại
trả cho trường ngày thơ dại đời anh
trả lại những tháng năm đầy nước mắt
chút đam mê đem đổi học hành
Chẳng hiểu sao anh thi trường tài chính
Được mất gì khi về với quê hương
Chiều mai liềm cuốc vào vụ mới
Lòng có bâng khuâng buổi khai trường...
Bởi vì em xinh đẹp quá anh liều
Nhưng em ơi 4 năm tìm kiếm
4 năm trời không có người yêu
Anh vẫn biết thi Trường Tài chính
là quỷ là ma chỉ lối anh vào
anh vẫn biết thi trường tài chính
học ở trường chết ở nhà lao
Trước cổng trường ai chẳng từng mơ ước
ai chẳng từng mong cuộc sống đẹp tươi
trước cổng trường anh thấy mình khốn khổ
trông tương lai nửa khóc nửa cười
Anh sẽ đi không hẹn ngày gặp lại
trả cho trường ngày thơ dại đời anh
trả lại những tháng năm đầy nước mắt
chút đam mê đem đổi học hành
Chẳng hiểu sao anh thi trường tài chính
Được mất gì khi về với quê hương
Chiều mai liềm cuốc vào vụ mới
Lòng có bâng khuâng buổi khai trường...