Khi con trai khóc ???

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
S

Sinh tố bơ

Guest
31/10/06
6
0
0
41
Trong lòng Địch!
ao2day nói:
Hình như có câu:
Người đàn ông chỉ khóc khi thái hành
có đúng không nhỉ
Khi khóc người đàn ông thường đưa hành ra thái.
Phía trong một cái vỏ rất cứng luôn là một con ốc thân mềm mà.
Ka ka nói vậy có đúng ko muội muội?!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
Sinh tố bơ nói:
Khi khóc người đàn ông thường đưa hành ra thái.

Trong công viên kiếm đâu ra hành mà thái....? :wall:
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
34
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Sinh tố bơ nói:
Khi khóc người đàn ông thường đưa hành ra thái.
Phía trong một cái vỏ rất cứng luôn là một con ốc thân mềm mà.
Ka ka nói vậy có đúng ko muội muội?!
Gần đúng ka ka ka
Người đàn ông chỉ khóc khi thái hành
+ Nghĩa đen: do hành có chất axit gì gì đó khi bị dính vào giác mạc thì mắt tự phản xạ tiết ra nước mắt để rửa chất đó đi chứ khóc gì. Như thế là người đàn ông không bao giờ khóc nước mắt chảy chỉ là phản xạ tự nhiên
+ Nghĩa bóng: "Thái hành" là ám chỉ công việc nấu nướng nội trợ, vốn dĩ thuộc về phụ nữ. người đàn ông rơi vào tình cảnh phải thay vợ làm nội trợ
dĩ nhiên là không khóc không được
hic hic hic
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Katherine nói:
Khi người con trai khóc
Nước mắt chảy vào trong
Đắng cay và tuyệt vọng
Chôn giấu cả trong lòng
........

Hic, nghĩ vậy chả bít có đúng ko nữa….
Hic.....sis hiểu về con trai nhiều thía!
Nhưng......tất cả cũng chỉ là........để dễ ngụy trang thôi sis ơi. Hic
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Nhưng......tất cả cũng chỉ là........để dễ ngụy trang thôi sis ơi. Hic
thế nên con trai mới đi bộ đội nhiều:biggrin:
:dzo:
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
20
Hanoi
Xem phim hàn quốc thấy các đầng mày râu khóc ngon lành khiến nguời khác cũng muốn khóc theo. Không hiểu các đấng mày râu kế toán khóc thì sao nhỉ
Hình như hôm trứoc bị thua bên võ đài chân trân khóc rầm rì suốt một buổi
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Thì cũng khóc giống bao nhiêu người đàn ông khác chứ sao?
Thế mà tocdai friendly cũng phải hỏi.
Không lẽ con trai kế toán có vấn đề khác thường hay sao?
Hỏi câu này thì ai mà kiểm tra kỹ lưỡng được cơ chứ!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
shark88 nói:
Thì cũng khóc giống bao nhiêu người đàn ông khác chứ sao?
Thế mà tocdai friendly cũng phải hỏi.
Không lẽ con trai kế toán có vấn đề khác thường hay sao?
Hỏi câu này thì ai mà kiểm tra kỹ lưỡng được cơ chứ!
Shark88 muốn kiểm tra thì đu dây vào đây let kiểm tra cho. Hic bảo đảm không kỹ không lưỡng không lấy xiền!
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Nguyên văn bởi letmyha
Shark88 muốn kiểm tra thì đu dây vào đây let kiểm tra cho. Hic bảo đảm không kỹ không lưỡng không lấy xiền!
Thế letmyha muốn kiểm tra gì trước nào? Shark thì sẵn sàng thôi.
Sợ Shark mà đu dây vào thì letmyha lại sợ chẳng dám kiểm tra ấy chứ?
Mà shark nói trước, kiểm tra gì thì kiểm tra nhưng shark không có xiền đâu, chỉ có tấm thân nghèo nàn này thôi, có lấy thì lấy, chẳng lấy thì thôi!
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Một câu chuyện thật


Hồi còn chưa có đường hầm - Đèo Hải Vân được mệnh danh là nơi sát thủ SV. Gần như năm nào cũng có tai nạn và có SV bị chết. Một lần mình được chứng kiến một anh chàng khóc nức nở khi nghe tin người yêu mất. Mình tự nhủ chắc một năm sau hắn có bồ mới mất. Thương tiếc người yêu đến phát khóc cơ mà.

Quả thật 06 tháng sau hắn có bạn gái mới
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
shark88 nói:
Thế letmyha muốn kiểm tra gì trước nào? Shark thì sẵn sàng thôi.
Sợ Shark mà đu dây vào thì letmyha lại sợ chẳng dám kiểm tra ấy chứ?
Mà shark nói trước, kiểm tra gì thì kiểm tra nhưng shark không có xiền đâu, chỉ có tấm thân nghèo nàn này thôi, có lấy thì lấy, chẳng lấy thì thôi!
Sợ gì mà không dám kiểm tra nào?! Hic Shark cứ đu dây vào đây cho let! Hic
Hic cứ vào đây đê có gì lấy được thì let lấy nốt. Hic thà lấy dư chứ quyết không bỏ xót!
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
20
Hanoi
Các bác kế toán khóc
32244_0_1.jpg

Trời ơi sao nhiều tiền thế khóc như cười
hii
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
PAT nói:
Một câu chuyện thật


Hồi còn chưa có đường hầm - Đèo Hải Vân được mệnh danh là nơi sát thủ SV. Gần như năm nào cũng có tai nạn và có SV bị chết. Một lần mình được chứng kiến một anh chàng khóc nức nở khi nghe tin người yêu mất. Mình tự nhủ chắc một năm sau hắn có bồ mới mất. Thương tiếc người yêu đến phát khóc cơ mà.

Quả thật 06 tháng sau hắn có bạn gái mới
Hí hí có lẽ anh chàng này mừng quá nên.....khóc roài!
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Nguyên văn bởi letmyha
Sợ gì mà không dám kiểm tra nào?! Hic Shark cứ đu dây vào đây cho let! Hic
Hic cứ vào đây đê có gì lấy được thì let lấy nốt. Hic thà lấy dư chứ quyết không bỏ xót!
Vậy mà shark vào đợi let nãy giờ đây nè, đợi mãi mà chẳng thấy let đâu!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
shark88 nói:
Vậy mà shark vào đợi let nãy giờ đây nè, đợi mãi mà chẳng thấy let đâu!
Hic sau một hồi kiểm tra......hic có thể kết luận như thía lày:
Thân anh vừa nhỏ lại vừa to
Bảy dài ba rộng.. với người ta
Đứng sát một hoài em mới đọ
Mà anh vẫn thế có to chi! :angel:
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Anh có bao giờ bảo anh to
Mà e cứ mang anh ra đọ
Lọ mọ một hồi mới thấy rõ
Tuy nhỏ nhưng hợp lại hợp với em

khà khà!
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
41
Đại dương thanh bình
Lại nói về khi con trai khóc ---> khi ấy con gái bít làm j nhỉ????
Con gái khóc con trai bối rối, thế con gái có bối rối k???
Con trai khóc ---> Đó đâu phải là yếu đuối, con trai cũng có quyền khóc, có quyền thể hiện cảm xúc của mình chứ (trong những hoàn cảnh hợp lý kìa), chứ còn như 1 số nàng xem phim tình củm mà khóc thì pó tay...
Riêng em thì rất sợ nhìn thấy con trai khóc, sợ lắm ...
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
HuyenLy nói:
Lại nói về khi con trai khóc ---> khi ấy con gái bít làm j nhỉ????
Chạy đến mà ôm lấy chàng chứ còn làm gì nữa.
Nhớ mang theo cuộn giấy AN AN nhé....:banana:
 

Xem nhiều