Sau một quá trình dài lắng nghe ý kiến và quan điểm của mọi người. Thảo Cúc cảm thấy yêu Ông Ớt của mình hơn. Ông đã biết lắng nghe những tâm sự mà Ma Mèo của ông trút nhẹ nhàng chưa từng thấy lên ông!!!
epsi:
Ông vẫn còn lãng tử hay lãng du suốt ngày. Ma Mèo thì cứ lo lắng, kể cả cằn nhằn đến ông phát chán... Đến lúc Ma Mèo cũng mệt, và không còn sức "chăm sóc chu đáo" nữa, cứ để ông lãng du với cuộc sống lãng tử của ông! Thế rồi chàng lãng tử một hôm cũng nhận ra, không còn ai chờ mình... Lãng tử ta quay lại tìm nguyên do. À! thì ra là Ma Mèo buồn chàng mà!!!
Hi!Hi! Vậy đó. Ma Mèo nghiệm ra một điều : Cái gì của mình, thì mãi mãi là của mình.:friend: Nhưng hiện nay ở các cửa hiệu luôn bắt gặp tấm bảng đỏ, nho nhỏ : Coi chừng mất xe. À! Thì ra của mình, nhưng phải trông chừng cẩn thận. Nhưng nếu mãi trông chừng thì còn làm được gì. Đó là với tài sản í! Còn chàng thì phải cho chàng có một chút riêng tư, vì chàng đã lãng tử gần 30 năm trước khi gặp ta mà.:dzo: Lâu lâu hãy nhắc chàng, chút chút thôi nhé!:1luvu: