Suỵt! có gì đâu mà baby la lớn thế!babyacc nói:Cái thì thế let ơi...????????????
Đáng thương = thương rất xứng đáng đó mà! HI HI
Suỵt! có gì đâu mà baby la lớn thế!babyacc nói:Cái thì thế let ơi...????????????
Có thấy thương tẹo nào đâu nhờ....:1luvu:letmyha nói:Suỵt! có gì đâu mà baby la lớn thế!
Đáng thương = thương rất xứng đáng đó mà! HI HI
Tu thế nào được mà tubabyacc nói:Có thấy thương tẹo nào đâu nhờ....:1luvu:
Nhanh lên không baby đi tu thì lên chùa mà thương.
Thật lòng anh mới nói raletmyha nói:Tu thế nào được mà tu
Baby ơi, anh hỡi đừng hù em nghen!
Gặp em anh không nóibabyacc nói:Thật lòng anh mới nói ra
Cớ sao em lại cho là hù em
Muốn xa cuốc sống bon chen
Lên chùa chay tịnh cho quên nỗi sầu.
Lên chùa cũng chẳng yên đâubabyacc nói:Muốn xa cuốc sống bon chen
Lên chùa chay tịnh cho quên nỗi sầu.
Lên chùa chẳng được yên đâubabyacc nói:Thật lòng anh mới nói ra
Cớ sao em lại cho là hù em
Muốn xa cuốc sống bon chen
Lên chùa chay tịnh cho quên nỗi sầu.
:rotfl: ack ack :rotfl:tiểu_nhị_lang nói:Lên chùa chẳng được yên đâu
Ni cô lại sớm mang bầu mất thôi
Le Phuong Dung nói:Lên chùa cũng chẳng yên đâu
Chuông chùa vang vọng lại đau sớm chiều
Bao giờ dứt bỏ thương yêu
Hết thương hết nhớ những điều hư không...
Bao giờ hết sóng trong lòng
Bao giờ cho hết chờ mong đêm ngày...
Lên chùa để trốn đắng cay
E rằng hết một kiếp này..không xong!
Ơ hay nhờ....Ở quê có vợ chứ ở đây đã có vợ đâu....:banana:trang ba gia nói:Bi giờ mới mở topic này ra. Hix, toàn thấy let và babyacc chat nhảm với nhau.
Thế mới biết babyacc lăng nhăng thật."Let ơi đừng nghe by (babyacc) lừa đấy, by ở nhà quê có vợ rồi"
Phải bảo hôcon cẩn thận mới được!
Ơ hay... cái nhà cô này! Sao lại nói thế được nhỉ! :banana:trang ba gia nói:Bi giờ mới mở topic này ra. Hix, toàn thấy let và babyacc chat nhảm với nhau.
Hic... let có nghe baby nói đâu, let đang giúp baby...bỏ... vợ ở quê nhà ấy chứ! :lol:Thế mới biết babyacc lăng nhăng thật."Let ơi đừng nghe by (babyacc) lừa đấy, by ở nhà quê có vợ rồi"
Phải bảo hôcon cẩn thận mới được!
Let giúp nổi khôngletmyha nói:Hic... let có nghe baby nói đâu, let đang giúp baby...bỏ... vợ ở quê nhà ấy chứ! :lol:
Anh đã lên tiếng, em xin nhờao2day nói:Let giúp nổi không
cái bà vợ quê này
để anh giúp hộ cho
Cho địa chỉ đê
Để em sửa lại :letmyha nói:Ơ hay... cái nhà cô này! Sao lại nói thế được nhỉ! :banana:
Hic... let có nghe baby nói đâu, let đang giúp baby...bỏ... vợ ở quê nhà ấy chứ! :lol:
ừ vậy là có thêm Già phụ họa một tay rồi! Còn gì bằng nữa phải không?trang ba gia nói:Để em sửa lại :
"...by ở nhà quê bốn vợ rồi..."
Một mình bác ao2day ko đủ sức đâu ah, bác tìm đồng minh đi.:wall:
Ôi, em chỉ nhắc trước chị thôi mà, cái này gọi là cảnh báo ạ.letmyha nói:ừ vậy là có thêm Già phụ họa một tay rồi! Còn gì bằng nữa phải không?
Nhưng.......cái dzụ tình củm này......tốt hơn hết......không nên dính vào nhiều. Một mình let làm đủ rồi! :lol:
Ừ thì cũng cho hắn biết thế nào là khổ khi lăng nhăng chứ lị! HI HItrang ba gia nói:Ôi, em chỉ nhắc trước chị thôi mà, cái này gọi là cảnh báo ạ.
Dính vô iu đã khổ rôi, lại còn dính vô tên lăng nhăng họ Sở thì khổ chít lun :wall: :wall: :wall:
Chị ơi, nạn nhân mà. Ko biết rõ mới là lạ đóletmyha nói:Baby ơiiiiiiiiii! anh hỡi có hay
Sao không lên tiếng có ngày... chiến tranh
Chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà
Sao anh không kín để Già biết thê (thế)!