chuyện kể rằng đầu năm em đi chùa rút được quẻ thẻ rất xấu tán quẻ thì được bảo là công danh sự nghiệp các kiểu đều không tốt.. tự nhủ thôi không nghĩ đến nó chơi hết tết rồi tính mà không sao được cứ thấp thỏm..hội bạn đứa thì đi làm đứa thì mở kinh doanh các kiểu làm em càng lo.. cho đến hôm gần nhà e có hội.. sáng sớm con bạn gọi điện bảo chỗ nó đang thiếu chân..bảo đến phỏng vấn.. đến chiều ông anh họ bảo chỗ bạn anh í đang tuyển nv phòng kinh doanh..đến đêm thì có chị bạn nt rủ làm đại lý phân phối kính áp tròng cho chị... đúng là trong một ngày xoay như chong chóng... nhưng nói chung là mình may mắn khi không phải bươn chải đi kiếm việc..bây giờ mình vẫn đang đi làm tại một trong 3 chỗ trên .. mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.. )
Vị trí hiện tại mình đang làm việc không hề liên quan tới ngành mình học, thực ra giờ ra trường tìm việc khác chuyên ngành là bình thường mà, mình xin vào vị trí nhân viên văn phòng, nhưng khi tuyển vào thì làm ở vị trí khác. Nói chung các bạn cứ mạnh dạn nộp nếu thấy mình đủ tự tin làm, không quan trọng chuyên ngành gì đầu, nếu có tiếng anh thì tốt.
mình cũng mới tốt nghiệp năm 2015, tình cờ xem trên mạng và đem hồ sơ đến công ty gần nhà, làm bài test 10 điểm thế là được mời đến phỏng vấn và đi làm (mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì cả). Mình vẫn làm tốt công việc hiện tại trong suốt 6 tháng qua. Rất tự hào về bản thân vì mình không quen biết, không tiền bạc, không kinh nghiệm mà vẫn nhận được sự tin tưởng của Ban giám đốc, đồng nghiệp ai cũng hài lòng về kết quả làm việc mà mình mang lại