Trời đất ơi, thật là tội lỗi, tội lỗi. Mong là bàn 7 yêu quí của em ít nhất cũng có vài người nhận được vé xem phim chứ k0 thì em đến đâm đầu vào gối mà chết mất. Chuyện là thế này: Hôm CN về em cãi nhau với boyfriend (kinh khủng lắm nên k0 có đầu óc để nghĩ việc gì cả), hôm sau thì bọn bạn kéo đi tâm sự. Thế là hôm nay mới lên web được. Hôm đi chơi thì em hứa với cả bàn là sẽ liên lạc với mọi người để phát vé. Vậy đấy, lần sau gặp mọi người thích xử em thế nào em cũng chịu tất. Sorry cả bàn nhé, nhất là songngu và thuylinh!!!!
Xin lỗi nhiều nhiều nhé và mong mọi người thông cảm.