Tường thuật chuyến dã ngoại thác Đôi!!!
Đúng 6h30 sáng CN, 2 thành viên đầu tiên có mặt tại điểm hẹn là hoangacc và bexinh(con bé này ngoan lắm, lúc nào cũng đúng giờ!). Sau đó, lần lượt letmyha, darkmoon,antu, holly tree, hoaitinhphuong,...xuất hiện.Và ai nấy tranh thủ...xì xà xì xụp bên tô bún bò. Tội nghiệp nhất là let, vừa ăn vừa tranh thủ...chợp mắt và...hất đổ luôn tô bún!!:wall:
Tập hợp đầy đủ, đếm được đúng 13 mạng (số xui!), nhưng may là chỉ xui tới Đồng Nai thui, tới đây, sẽ bổ sung nhân sự (nganhuynh và bạn + 5 người bạn cực kỳ xinh giai của Antu).:deal:
May mà tới địa điểm vẫn chưa có vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra do ảnh hưởng của con số 13 xui xẻo!!!
Tới nơi, mọi người được 1 phen hết hồn khi...hoangacc nhãy cỡn lên sung sướng vì thấy nước suối hôm ý trong xanh, mát mẻ (làm cho ai nấy cứ ngỡ cu cậu...thất tình, chuẩn bị ...đi thăm hà bá :rotfl: )
Vượt bao khó khăn, lặn lội, trèo đèo vượt suối, mọi người cũng đã tới được khu cắm trại!!:drummer:
Sau khi nghỉ ngơi...10phút lấy sức và chờ những bàn tay khéo léo của các mem nữ chuẩn bị thức ăn (hình như...ko có mình thì phải!!hic), mọi người ai nấy tranh thủ...giành chỗ nào gần thức ăn nhất mà ngồi!!Nhưng đâu dễ gì mà được ăn 1 cách bình yên vô sự như thế!!Ít ra cũng phải tự giới thiệu bản thân, tên tuổi, tình trạng hôn nhân gia đình và...trả lời chất vấn của "Quốc hội" chứ!!( Làm mình đói mém xỉu!!). Chỉ có lão hoangacc ko biết đói là gì, còn tranh thủ quảng cáo cho giaiphapexcel và xungquanhta (may là ko bị thu tiền quảng cáo đấy nhá, tui mà là trưởng ban tài chính thì đừng hòng nhá, có mà chạy đằng trời cũng ko thoát)
Sau màn ăn uống no say:cheesebur , ai nấy lăn ra...ngủ. Hixhix, nhớ là mình chỉ ngủ được 4 phút 43 giây là bị lôi đầu dậy đi tắm thác!!Hehe, thế là một trận thủy chiến kinh thiên động địa đã xảy ra và kéo dài tưởng như ko dứt!!Hai bên ko ai chịu thua ai, kỳ phùng địch thủ!!!Hình như đây là trận chiến của...con cháu Sơn Tinh, Thủy Tinh hay sao ý!!:biggrinda
Sau khi lên bờ và ..."vẫy cái cánh cho khô", mọi người lại tiếp tục "lăn xả" vào các trò chơi vui nhộn. Vì được Ban tổ chức tin tưởng giao phó 1 nhiệm vụ "gian nan, vất vả" : Trưởng ban trò chơi (nghe oách nhỉ???) nên mình quyết định tranh thủ cơ hội có 1 ko 2 này để trả thù những ai có tư thù với mình !!Ví dụ như là kêu gọi mọi người vặt tóc ai..."tròn trịa " nhất chẳng hạn --->tội nghiệp Darkmoon nhỉ??Hehe...:banana:
Sau khi nhiệt tình tham gia vào những trò chơi, cười đau cả ruột, ngã lăn ra đất....mọi người dường như đều thấm mệt. Vì thế ...5 phút nghỉ xả hơi bắt đầu để sau đó còn tiếp tục ...ăn nữa chứ!!Lúc này đã hơn 3h , mọi người lo sắp xếp , thu dọn để trở về Tp sau 1 ngày vui chơi hết mình!! :dance2:
Hy vong buổi dã ngoại để lại trong lòng mọi người 1 ấn tượng đẹp và có thể giúp mọi người xả xì trét sau 1 năm bận rộn , lấy khí thế cho 1 năm mới bắt đầu!!!Chúc mọi người năm mới làm ăn tấn tới, gặp nhiều thuận lợi!!!