Anh chàng khó tính

  • Thread starter nguyetca
  • Ngày gửi
N

nguyetca

Guest
8/11/06
10
0
0
Đà Nẵng
ôi các bác oi!!! thế này thì khổ cho em và anh "dangkhaoquan" này thật rùi??em cứ ngỡ anh tên là đặng khoa quân??chứ ai biết là đang khóa quần;làm em dính vô vụ này rắc rối to rồi!!!có gì thì em và anh "dangkhoaquan" cũng tâm sự qua di động và thông cảm cho nhau rùi,các bác bình luận nữa em xấu hỗ lắm,mà anh lại kêu oan nhỉ?vì em là con gái ma""hehe
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
thongdo nói:
hic hic
"đang khóa quần làm sao nghe điện thoại được nhở??em hãy đợi lúc anh chưa khóa hoặc khóa quần roài thì em gọi cho anh nhá". :bigok: :bigok: :bigok:
Thời buổi kinh tế thị trường mà anh. Tay khóa tay nghe vẫn tốt.
Đang vội lại còn chờ khóa xong thì có mà chít à....:banana:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
dangkhoaquan nói:
bớ bà con oan gia oan gia :lần thứ nhất em nguyetca nhá máy mình bốc lên tắt máy;lần thứ 2 lại tắt máy,tức quá mình lấy máy bàn gọi lại thì bị em nó hỏi "anh cho số điện thoại thì có biết em là ai ko" hỏi câu khó nghe quá, name card phát bà con cả trăm cái làm sao biết ai được, hỏi kiểu đó ông bà nào không tức, suốt ngày mình bận rộn nên có vấn đề gì thì đừng có "ởm ờ", gọi có vấn đề gì thì nói luôn! còn mình ghét nhất là trò nhá máy, rãnh rỗi lắm hay sao mà đi nhá máy hả trời!???
Này chú đừng có mà đả động đến cái Hội Ỡm Ờ của anh nhá!
Muốn đả động đến thì khóa quần nhanh lên, đang làm việc lọ sọ việc chai....
 

Xem nhiều