Hãy đối Diện Với Tình Yêu Của Bạn

  • Thread starter letmyha
  • Ngày gửi
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Hãy ngay thẳng và can đảm đối diện với tình cảm ngay từ thuở ban đầu. Hãy kể cho chàng biết những gì mà bạn thích. Nói cho chàng biết những cách cư xử và những phản ứng tính tình làm cho bạn không bằng lòng và ngược lại, nếu có thể đuợc bạn cũng nói ra điều ấy cho chàng biết về bạn, để những ưu và khuyết điểm đó có thể tránh được, sẽ không trở thành vấn đề lớn về sau, và bạn hãy đặt ra một giải pháp để đương đầu nếu sau này có vấn đề gì xảy ra.

Thí dụ như chàng hứa đến đón bạn lúc 8g, nhưng mãi đến 8.30g chàng mới đến, thì bạn nên nhẹ nhàng nhắc khẽ với chàng: " Anh ạ! Lần sau đừng đến đón em trể như thế anh nhé, em không thích điều này xảy ra đâu!". Khi bạn nói như thế thì chàng sẽ không bao giờ giận bạn. Nguợc lại lần sau chàng sẽ cẩn thận hơn và bảo đảm sẽ không trể hẹn. Chàng cho bạn là người nghiêm chỉnh, đâu vào đấy, và chàng biết là bạn có thể chịu đựng được. Khi bạn nói như thế bảo đảm rằng chàng sẽ cảm ơn bạn.

Làm một cam kết cho cuộc tình

Không bao giờ đặt giả thiết rằng, chàng cam kết với bạn mà không nói ra và khám phá lời cam kết của chàng là có ý nói như thế. Hãy để cho chàng nói ra những gì chàng muốn, bởi khi nói ra, cả hai sẽ hiểu nhiều và biết mình phải làm gì. Chàng có yêu bạn không? Chàng có hẹn hò với nàng nào khác bạn không? Chàng có toan tính gì, hay thay đổi bất cứ điểm nào đó, chàng có nói cho bạn biết không? Vậy thì bạn và chàng hãy nói tất cả những vấn đề thắc mắc đó ra, để cả hai cùng giải quyết với nhau thì vẫn hay hơn.

Bạn và chàng có đưa ra một cam kết về tinh thần giải quyết các vấn đề không? Những cuộc tình đứng đắn không đến như áo thuật, chúng đòi hỏi nói ra và kèm theo những giải quyết, mọi vấn đề không thông hiểu đều có thể phá vỡ cuộc tình của bạn và chàng, dù vấn đề đó lớn hay nhỏ. Nhưng chủ yếu bạn và chàng có chịu nói hết với nhau hay không. Bạn có cam kết làm điều này không? Chàng có không? Nếu như chàng không có thiện chí xây đắp một cuộc tình với bạn, điều tốt nhất là bạn rút lui lại lời cam kết và từ từ rút lui khỏi cuộc tình của bạn và chàng, sớm còn hơn trể.

Hãy có những buổi tình tứ yêu thương

Tình tứ phải là điều quan trọng cho cả bạn và chàng. Nếu tình tứ không xảy ra một cách tự nhiên, hãy tạo ra nó. Hãy làm những điều đặc biệt cho nhau, luôn luôn thố lộ tuyên xưng tình yêu cho nhau… Nhưng đừng cho phép chỉ một bên tình tứ. Đừng hợp lý hoá bằng lối suy nghĩ "nếu ta không làm, chàng sẽ không bao giờ".

Tìm một người trong mộng quả thật là khó. Không có chàng nào hoàn hảo cả, và ngay cả nàng cũng thế thôi. Nhưng đàn ông đàng hoàng thì có, và bạn đàng hoàng bao nhiêu thì bạn có cơ may tìm ra được một chàng đàng hoàng bấy nhiêu.

Share với các bác những gì em học được của người ta nhưng em vẫn chưa làm được. Bác nào có cách nào đối diện với tình yêu tốt hơn, hay hơn thì....xin post lên chia sẽ để em còn học hỏi theo ạh. Chuyện yêu đương em tệ lắm các bác ạh
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

November-rain

Guest
14/11/04
37
0
0
40
Ha Noi
Hì hì, lâu roài mới vào webketoan, ái chà, thấy một cái đề tài hay hay: Hãy đối diện với tình iu của bạn, cứ tưởng là gì ghê gớm lắm cơ ("đối diện" cơ mà!), tò mò vào xem xem có học hỏi được gì không! he he....
Nhưng em vô cùng xin lỗi bác nào post bài này lên nhé. Em thấy nếu cái gì cũng nói rõ ràng với nhau theo kiểu cái này em thích, anh cứ thế mà phát huy, cái kia anh ghét đấy, em đừng có mà làm thế nhé, thì chán như con gián ấy. Chẳng khác gì học nội quy với quy chế! Hiểu nhau là chính thôi, cần quái gì phải nói thế nhỉ!
Đôi khi muốn trêu người khác, cứ làm ngược lại những gì họ muốn mình làm thế lại thấy hay hay. Còn hơn lúc nào cũng phải làm những gì người kia thích, còn người kia thì lúc nào cũng phải chiều theo ý thích của mình. Chẳng còn gì là chính mình nữa. Iu thế thì chẳng mấy lúc mà thấy stress. Nhỉ?
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
November-rain nói:
Hì hì, lâu roài mới vào webketoan, ái chà, thấy một cái đề tài hay hay: Hãy đối diện với tình iu của bạn, cứ tưởng là gì ghê gớm lắm cơ ("đối diện" cơ mà!), tò mò vào xem xem có học hỏi được gì không! he he....
Nhưng em vô cùng xin lỗi bác nào post bài này lên nhé. Em thấy nếu cái gì cũng nói rõ ràng với nhau theo kiểu cái này em thích, anh cứ thế mà phát huy, cái kia anh ghét đấy, em đừng có mà làm thế nhé, thì chán như con gián ấy. Chẳng khác gì học nội quy với quy chế! Hiểu nhau là chính thôi, cần quái gì phải nói thế nhỉ!
Đôi khi muốn trêu người khác, cứ làm ngược lại những gì họ muốn mình làm thế lại thấy hay hay. Còn hơn lúc nào cũng phải làm những gì người kia thích, còn người kia thì lúc nào cũng phải chiều theo ý thích của mình. Chẳng còn gì là chính mình nữa. Iu thế thì chẳng mấy lúc mà thấy stress. Nhỉ?
Nói chung, cái gì càng rõ ràng càng tốt bạn ạh. Sự lập lờ chỉ dành cho người lững lờ...không thành thật!
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
letmyha nói:
Nói chung, cái gì càng rõ ràng càng tốt bạn ạh. Sự lập lờ chỉ dành cho người lững lờ...không thành thật!

MÌnh thấy rằng,mỗi lời chúng ta nói ra cái cách mà chúng ta cư xử đều cần sự khéo léo và tinh tế, nhất là trong tình iu. Mọi thứ mà cứ toạc móng heo ra thì cuộc sống thật nhạt nhẽo.

Cái gì mình không biết mà tìm hiểu thì mình sẽ có ấn tượng hơn là nó cứ sờ sờ trước mắt :flower1:
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
babyan nói:
Mọi thứ mà cứ toạc móng heo ra thì cuộc sống thật nhạt nhẽo.
Sự thật là hàng ngày chúng ta luôn phải nói dối người nọ, người kia (còn gọi là nói giảm, nói tránh..)
Trong tình yêu, theo mình thì có gì cũng nên nói thẳng, úp mở , giấu giếm trong lòng mệt mỏi lắm! Có nhiều cách để nói thẳng những quan điểm và suy nghĩ của mình mà! Đâu phải cứ nói thẳng là tình yêu bị nhạt nhẽo đâu?! Nó chỉ làm cho hai người hiểu nhau hơn mà thôi!

babyan nói:
Cái gì mình không biết mà tìm hiểu thì mình sẽ có ấn tượng hơn là nó cứ sờ sờ trước mắt :flower1:

Tự tìm hiểu? Nhỡ tìm sai và hiểu không đúng thì sao nhỉ? Yêu là có niềm tin… Vậy nên tốt nhất là hãy hỏi người ấy… Cái gì mà người ấy không muốn nói thì tức là mình không nên biết ….và cũng chả nên tìm hiểu (vì chắc là nó không hay ho gì, hèhè…)
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
nguyên văn bởi Le Phương Dung
Cái gì mà người ấy không muốn nói thì tức là mình không nên biết ….và cũng chả nên tìm hiểu (vì chắc là nó không hay ho gì, hèhè…)
Tò mò là bản tính cố hữu của con gái, thế nên cái gì càng không được biết lại càng khiến chị em phụ nữ muốn tìm hiểu. Vậy thì phải làm sao???
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
shark88 nói:
Tò mò là bản tính cố hữu của con gái, thế nên cái gì càng không được biết lại càng khiến chị em phụ nữ muốn tìm hiểu. Vậy thì phải làm sao???
Ai bảo là tò mò là tính của con gái nào?!

Chúng mình quen nhau mây trăm năm nay, Shark có thấy em đi tìm hiểu những gì Shark không nói không nào? Không hề có, dù em biết... (vì bà hàng xóm lắm chuyện đã 8 cho em nghe từ lâu rồi nên... biết tỏng tòng tong rồi còn đi tìm hiểu chi nữa!) :banana:

Ừ mà... nếu chị em phụ nữ muốn biết thì... cứ cho biết đi có gì...mờ ám mà phải sợ chị em biết nà. Biết trước sẽ hay hơn mà!

:Talk: đến giờ này Shark còn dấu em chuyện gì mà chưa nói nào!? :smash:
 
N

November-rain

Guest
14/11/04
37
0
0
40
Ha Noi
letmyha nói:
Nói chung, cái gì càng rõ ràng càng tốt bạn ạh. Sự lập lờ chỉ dành cho người lững lờ...không thành thật!
Hì hì, sao đằng ấy lại kết luận vội vàng thế nhỉ. Thế có chắc là lúc nào cũng nói thẳng với nhau theo kiểu 1+1=2 sẽ thành thật hơn không nhỉ?
Tớ chỉ muốn nói nếu lúc nào cũng rõ ràng: anh thích cái này, anh ghét cái kia thì chán lắm lắm cơ. Lại còn phải nói thế mới hiểu nữa? Bạn không cảm nhận được chút gì hay sao!
Cũng giống như đọc một tác phẩm văn học, một nhà văn đến cuối bài viết một câu kết luận cho những gì mình viết, tớ thấy chán ông nhà văn này kinh khủng. Chẳng để chỗ cho độc giả cảm nhận cái hay của tác phẩm tẹo gì. Thế đấy!
Cũng có thể tớ hơi khó tính chăng, hì hì...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
November-rain nói:
Hì hì, sao đằng ấy lại kết luận vội vàng thế nhỉ. Thế có chắc là lúc nào cũng nói thẳng với nhau theo kiểu 1+1=2 sẽ thành thật hơn không nhỉ?
Tớ chỉ muốn nói nếu lúc nào cũng rõ ràng: anh thích cái này, anh ghét cái kia thì chán lắm lắm cơ. Lại còn phải nói thế mới hiểu nữa? Bạn không cảm nhận được chút gì hay sao!
Cũng giống như đọc một tác phẩm văn học, một nhà văn đến cuối bài viết một câu kết luận cho những gì mình viết, tớ thấy chán ông nhà văn này kinh khủng. Chẳng để chỗ cho độc giả cảm nhận cái hay của tác phẩm tẹo gì. Thế đấy!
Cũng có thể tớ hơi khó tính chăng, hì hì...
Liệu rằng, bạn có thể sống cả đời với kiểu đó không?? :wall: Hay là... đến khi mọi việc đã rồi thì lại vỡ lẽ ra... cuối cùng...

Cho nên có thể nói, có người khi yêu, họ là một người yêu rất tuyệt vời! Nhưng để bảo người đó làmg chồng hay làm vợ thì... phải xem lại! Ngược lại, có người khi yêu không làm được những điều mộng mơ, lãng mạn cho người mình yêu bởi người ấy sống rất thực tế ==> Đó mới là người chồng, người vợ tuyệt vời đấy!

Bạn có bao giờ nghĩ đến những cặp yêu nhau 7, 8 năm, thậm chí còn hơn con số đó, khi yêu họ rất hợp nhau, tuyệt vời đến nỗi có lắm người ghen tị thế mà... bổng cưới nhau được 1, 2 năm... lại đường ai nấy đi!? Phải chăng khi yêu, họ đã không thật sự hiểu về nhau vì chẳng ai dám nói ra điều họ đã và đang suy nghĩ về đối phương?!

Con trai các anh, bị tự ái bị một ai đó phanh phui sự thật của mình. Nhưng, liệu rằng có người con gái nào thật lòng yêu anh mà có thể mãi chấp nhận cái sự không thành thật của anh thế không?! Lúc này, người con gái ấy chỉ có thể lựa chọn 1 trong 2 cách giải quyết, hoặc là im lặng và quên anh chàng kia đi, hoặc là... nói ra cho chàng trai kia biết để... khỏi phải... xảy ra sự hiểu lầm về sau! Vậy thì tại sao con trai các anh lại tránh né không chịu nhìn thẳng vấn đề?!
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
" thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng"
để tránh mất lòng, tốt nhất ko nên nói thật :biggrin:
:dzo:
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
tho moc nói:
" thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng"
để tránh mất lòng, tốt nhất ko nên nói thật :biggrin:
:dzo:
"Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"
Ko nói thật, ko những mất lòng mà ruột gan phèo phổi, lục phủ ngũ tạng cũng mất nốt!!:freddy: :freddy: :freddy:
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Nói lươn nói lẹo, đi vòng đi vo, nói giảm nói tránh đúng là lãng mạn thật đấy nhưng lãng mạn ko phụ thuộc hoàn toàn vào nó, nó chỉ là 1 trong các yếu tố tạo thành lãng mạn nên những đôi thành thật, "thẳng thừng:biggrin:" với nhau đâu có nghĩa là khô khan đâu nhỉ?! Cứ đi tắt-đón đầu có khi lại hay hơn đấy chứ!!

Đối với vấn để let nêu ở đây, tớ thấy có 2 trường phái: rồ-man-tịc và hiện thực. Sự trung hòa có lẽ tốt nhất, nhưng tớ vẫn chọn trường phái hiện thực vì tớ muốn "phát triển bền vững", "đôi bên đều có lợi" :biggrin:, ko chỉ trong chuyện iu đương, mà cả tình cảm bạn bè cũng thế. :bigok:

Hi` hi`, nói là nói thế thui, nhưng cũng tùy hoàn cảnh nữa.:alcon:
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
nguyên văn bởi letmyha
Ai bảo là tò mò là tính của con gái nào?!

Chúng mình quen nhau mây trăm năm nay, Shark có thấy em đi tìm hiểu những gì Shark không nói không nào? Không hề có, dù em biết... (vì bà hàng xóm lắm chuyện đã 8 cho em nghe từ lâu rồi nên... biết tỏng tòng tong rồi còn đi tìm hiểu chi nữa!)

Ừ mà... nếu chị em phụ nữ muốn biết thì... cứ cho biết đi có gì...mờ ám mà phải sợ chị em biết nà. Biết trước sẽ hay hơn mà!

:Talk: đến giờ này Shark còn dấu em chuyện gì mà chưa nói nào!?
mình quen nhau mấy trăm năm rồi ư???
thấm thoắt một cái đã lâu thía rồi, thế nên Let còn gì mà ko biết về anh nữa???
Mà anh thắc mắc let biết gì về anh thía?
HÌnh như anh chẳng biết gì về let cả mặc dù chúng mình đã... mấy trăm năm!!!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA