Phút xao lòng.....

congham

Sơ cấp
Bạn là một Nam kế toán làm việc trong một phòng toàn chị em phụ nữ, rất nhiều chị em quân tâm đến bạn. Thật khó xử khi mà một trong số các chị em trong phòng có cảm tình đặc biệt với bạn, và bạn cũng vậy. Khó xử giữa đồng nghiệp, tình bạn và tình yêu. Nhất là khi bạn cũng có tình cảm với người đó mà bạn lại có gia đình rồi. Thật khỏ sở.
 
Đúng là khổ quá rùi, khổ cho người vợ thân iu của anh thật đó, chồng mình đang thay đổi tình cảm mà.Chồng đang hướng tình cảm về người khác thi khổ quá còn gì nữa.
Đừng nên biền người khác thành kẻ thứ 3 đi phá hoại hạnh phúc của một gia đình nhé.Hình như anh đang có ý định trợ giúp cho lỗi lầm đó được phát triển thì phải.
Theo em đó k phải là tình yêu, không nên là tình yêu.Và không được yêu như vậy.
 
congham nói:
Bạn là một Nam kế toán làm việc trong một phòng toàn chị em phụ nữ, rất nhiều chị em quân tâm đến bạn. Thật khó xử khi mà một trong số các chị em trong phòng có cảm tình đặc biệt với bạn, và bạn cũng vậy. Khó xử giữa đồng nghiệp, tình bạn và tình yêu. Nhất là khi bạn cũng có tình cảm với người đó mà bạn lại có gia đình rồi. Thật khỏ sở.
Cái tình cảm đặc biệt ở đây là tình gì ấy nhở ? :rotfl:
Đôi khi con người ta rất hay ngộ nhận :talk:
 
Ôi lấy ảnh của gia đình bạn
vợ con và bạn
1 bức hạnh phúc nhất
dán lên Desktop máy tính của bạn
mỗi lần mở máy bạn sẽ kiềm chế được những phút xao lòng ngay
 
Đó không phải là trường hợp của tui mà là của anh bạn thân của tui. Gọi là bạn nhưng anh ấy cũng gần 40 rồi nhưng đời ai bước qua đwocj khổ ải của tỉnh yêu chứ? Vẫn biết là bên cạnh đó còn có gia đình nữa nhưng nói thật là KHỔ.
 
Thực sự một thứ tình cảm đặc biệt với người khác giới cùng phòng thật sự khó hiểu. Ngay cả một người chưa có gia đình cũng khó có thể vượt qua rào cản để đến được với một thứ tình cảm khác rõ ràng hơn. Và như babyacc đôi khi con người ta hay ngộ nhận,..
 
congham nói:
Bạn là một Nam kế toán làm việc trong một phòng toàn chị em phụ nữ, rất nhiều chị em quân tâm đến bạn. Thật khó xử khi mà một trong số các chị em trong phòng có cảm tình đặc biệt với bạn, và bạn cũng vậy. Khó xử giữa đồng nghiệp, tình bạn và tình yêu. Nhất là khi bạn cũng có tình cảm với người đó mà bạn lại có gia đình rồi. Thật khỏ sở.
Đúng là khổ thật nhưng không phải là anh mà là vợ con anh. Tình cảm đặc biệt đó là gì, anh phải cẩn thận kẻo tan vỡ hạnh phúc gia đình đấy ( vợ mà biết thì ...) tan vỡ hạnh phúc gia đinh đấy
 
duc193 nói:
Đúng là khổ thật nhưng không phải là anh mà là vợ con anh. Tình cảm đặc biệt đó là gì, anh phải cẩn thận kẻo tan vỡ hạnh phúc gia đình đấy ( vợ mà biết thì ...) tan vỡ hạnh phúc gia đinh đấy
Ai cũng có phút giây ngoài vợ ngoài chồng mà! hehehe làm sao ngăn cấm được việc này!
 
letmyha nói:
Ai cũng có phút giây ngoài vợ ngoài chồng mà! hehehe làm sao ngăn cấm được việc này!
đúng đấy, điển hình là bà letmyha. có ông hungh123 rồi còn muốn theo tèo. may mà mình cho 1 cước nên sợ trốn mất tiêu
 
letmyha nói:
Ai cũng có phút giây ngoài vợ ngoài chồng mà! hehehe làm sao ngăn cấm được việc này!
Hu HU chắc là mình khổ nhất đấy chưa có vợ cũng chưa có người yêu luôn :wall:
 
Quangteo nói:
đúng đấy, điển hình là bà letmyha. có ông hungh123 rồi còn muốn theo tèo. may mà mình cho 1 cước nên sợ trốn mất tiêu
Hôm qua hẹn chốn đầu đình
Tèo ra đứng trước một mình đợi em
Giờ thì Tèo bảo không quen
Mai kia có hẹn em thèm ra cho!
 
letmyha nói:
Hôm qua hẹn chốn đầu đình
Tèo ra đứng trước một mình đợi em
Giờ thì Tèo bảo không quen
Mai kia có hẹn em thèm ra cho!

Tại hôm qua hẹn đầu đình
Tèo ngồi ngáp vặt mà mình chẳng ra….
Leo cây hận quá, thế là…
Hôm nay Tèo bảo: Mỹ Hà không quen!
 
letmyha nói:
Hôm qua hẹn chốn đầu đình
Tèo ra đứng trước một mình đợi em
Giờ thì Tèo bảo không quen
Mai kia có hẹn em thèm ra cho!
Hôm qua hẹn chốn đầu đình
Tèo ra đứng trước một mình đợi em
Nào ngờ tới trước là em
Anh cho một cước nên em trốn dzìa
:bigok:
 
congham nói:
Bạn là một Nam kế toán làm việc trong một phòng toàn chị em phụ nữ, rất nhiều chị em quân tâm đến bạn. Thật khó xử khi mà một trong số các chị em trong phòng có cảm tình đặc biệt với bạn, và bạn cũng vậy. Khó xử giữa đồng nghiệp, tình bạn và tình yêu. Nhất là khi bạn cũng có tình cảm với người đó mà bạn lại có gia đình rồi. Thật khỏ sở.

Uh, mình thấy chuyện này xảy ra thường xuyên ý mà, nhất là những cô gái trẻ mới vào làm chưa kinh nghiệm với những người đàn ông đang ở ngưỡng cửa của sự thành đạt(từ 32-40 tuổi).Thứ tình cảm này thật khó định nghĩa, nó là thứ tình cảm trộn lẫn của một chút tình đồng nghiệp-tình bạn-tình yêu-và tình"xao động".Thứ tình cảm này giống như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ trong cuộc sống của bạn, nhưng nếu như bạn không biết cách điều chỉnh thì gợn sóng này sẽ làm cho bạn mất đi rất nhiều thứ (gia đình và công việc)...
Liệu chúng ta có đánh đổi tất cả để chạy theo "gợn sóng nhỏ" chạy theo "phút xao lòng " không nhỉ???
 
Ô hay trai gái thời nay
Thiếu gì chỗ hẹn, chọn ngay đầu đình
Ko lo sư cụ nó rình
Nó nam mô cái thì mất... duyên có ngày.:biggrin:
:dzo:
 
tho moc nói:
Ô hay trai gái thời nay
Thiếu gì chỗ hẹn, chọn ngay đầu đình
Ko lo sư cụ nó rình
Nó nam mô cái thì mất... duyên có ngày.:biggrin:
:dzo:

Sư thì chỉ ở chùa thôi
Đầu đình thanh tĩnh nên đôi hẹn hò
Mong Thành hoàng làng chứng cho
Đứa nào bội ước làm…bò kiếp sau!
 
Katherine nói:
Sư thì chỉ ở chùa thôi
Đầu đình thanh tĩnh nên đôi hẹn hò
Mong Thành hoàng làng chứng cho
Đứa nào bội ước làm…bò kiếp sau!
:dogpile:
 
Back
Top