1. Trận đấu chiều thứ 7 gặp 95K6 FC
Một đội bóng mà nghe tên chẳng hiểu có ý nghĩa gì cả ??!!!
Bước vào trận đấu các cầu thủ đội bạn bắt tay bắt chân tới tấp và luôn miệng nhắc nhở đá nhẹ nhàng và dưỡng sinh thôi nhé ! Mừng quá vì đội mình cũng vậy mà !!!
Thế mà bóng lăn chưa đầy vài phút đội bạn chạy ầm ầm sút dầm dầm !!! chẳng mấy chốc tỉ số đã là 2 - 0 cho đội bạn.......
May mà phía khán đài ngày càng nhiều CĐV đội nhà đến cổ vũ một cách nhiệt tình và cộng với sự thay đổi người một cách hợp lý WFC đã lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 3 - 2 thật ngọt ngào epsi:
2. Trận sáng chủ nhật gặp FC Thành Nam:
Đúng như lời số đông CĐV viên đã hứa :wall: :wall: là ở nhà Ngủ !!!
May mà vẫn có 2 CĐV xinh đẹp đi cổ vũ một cách nhiệt tình và đã đóng góp lớn vào chiến thắng 1-0 của WFC.
Lý do à? Có 2 lý do:
Thứ nhất: Họ đã cổ vũ rất cuồng nhiệt cho đúng 7 cầu thủ thi đấu trên sân (Đúng như ........... mong đợi của bác NamKT là có 7 người là đá đc rồi!!!!! )
Thứ 2: Do chỉ có đúng 2 CĐV ở ngoài nên họ ngồi tại ví trí góc xa (Gần điểm phạt góc) phía cầu môn của đội nhà và thế là các tiền đạo của đội bạn thường xuyên sút bóng về phía đó.....:bigok: mà chẳng thèm để ý gì đến cầu môn cả!!
Vì vậy mà thủ môn của WFC chẳng phải mất công chống đỡ các cú sút của đội bạn nữa !! May mà có CĐV :mrstraetz
Một đội bóng mà nghe tên chẳng hiểu có ý nghĩa gì cả ??!!!
Bước vào trận đấu các cầu thủ đội bạn bắt tay bắt chân tới tấp và luôn miệng nhắc nhở đá nhẹ nhàng và dưỡng sinh thôi nhé ! Mừng quá vì đội mình cũng vậy mà !!!
Thế mà bóng lăn chưa đầy vài phút đội bạn chạy ầm ầm sút dầm dầm !!! chẳng mấy chốc tỉ số đã là 2 - 0 cho đội bạn.......
May mà phía khán đài ngày càng nhiều CĐV đội nhà đến cổ vũ một cách nhiệt tình và cộng với sự thay đổi người một cách hợp lý WFC đã lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc với tỉ số 3 - 2 thật ngọt ngào epsi:
2. Trận sáng chủ nhật gặp FC Thành Nam:
Đúng như lời số đông CĐV viên đã hứa :wall: :wall: là ở nhà Ngủ !!!
May mà vẫn có 2 CĐV xinh đẹp đi cổ vũ một cách nhiệt tình và đã đóng góp lớn vào chiến thắng 1-0 của WFC.
Lý do à? Có 2 lý do:
Thứ nhất: Họ đã cổ vũ rất cuồng nhiệt cho đúng 7 cầu thủ thi đấu trên sân (Đúng như ........... mong đợi của bác NamKT là có 7 người là đá đc rồi!!!!! )
Thứ 2: Do chỉ có đúng 2 CĐV ở ngoài nên họ ngồi tại ví trí góc xa (Gần điểm phạt góc) phía cầu môn của đội nhà và thế là các tiền đạo của đội bạn thường xuyên sút bóng về phía đó.....:bigok: mà chẳng thèm để ý gì đến cầu môn cả!!
Vì vậy mà thủ môn của WFC chẳng phải mất công chống đỡ các cú sút của đội bạn nữa !! May mà có CĐV :mrstraetz