H
Chào các Bạn!
Nhớ lần đầu tiên, vào một buổi sáng, HB cùng A. Trungasc ngồi uống Caffe đợi mọi người. Hết người này tới rồi người khác bước vào quán Caffe nhưng … chẳng có ai là WKT. Rồi mới biết mọi người hay … ngủ dậy muộn (tinh thần thể dục thể thao đâu vậy ???). Và rồi, CLH được bắt đầu từ 12h30 trưa tại số 9 Láng Hạ - Caffe Nhân.
Buổi đầu tiên tham gia (22/11/05)
Vậy là buổi Cafe Láng Hạ đã bắt đầu hoạt động. Buổi đầu tiên gồm có: Sami, TrungAsc, NguyenTuAnh, SongVan, BimBim và Hieu_Bravo
Những ngày đầu, còn rất ít người tham gia. Ngày tháng trôi đi, số lượng thành viên tham gia CLH đã nhiều hơn trước. Có nhiều người tới và cũng có nhiều người đi. Có thể kể qua những thành viên tham gia:
Sami: Phải nói rằng Sami là người cực kỳ vui tính, hài ước. Có Sami ở đâu, tiếng cười đi tới đó. Trong Sài Gòn, nhà Báo 8 hay hội trưởng hội “Túy Tiên” còn nhớ CLH không ?
Nguyễn Tú Anh: một trong những thành viên không những tích cực của diễn đàn WKT mà còn là thành viên tích cực CLH. Nhưng do công việc nên CLH lâu lắm ko được gặp Smod rồi.
Bim Bim: Một người rất vui tính, hay cười rồi cũng chuyển công tác liên tục. Hiện giờ, nơi làm việc cũng xa CLH nên Bim cũng không tới.
Trungasc: Dạo này, Trungasc công việc cũng nhiều nên có ít thời gian ngồi CLH với mọi người được. Nhưng vẫn dành nhiều tình cảm cho CLH.
Số người còn lại hay tham gia CLH: Hieu_Bravo, VanChau, LeCuong, Nguyen Hai Yen, Trang, Phuong Nam, Thang_Madi, HoangVn79, ThaiBinh84, Zippo, HoCon86, Truong_SD9, Huemis, Mai,Okanemochi.jp
Rồi còn nhiều các Bạn khác không tham gia trực tiếp CLH nhưng vẫn hay gửi bài, quan tâm tới CLH: Tigon, HoaDonBanLe, TranChan79, Babyan, hai2hai, CamTo, Katherine, Ziczac, Shark88, Ao2Day, Lucky_girl85, KhoiThuocBuon, OngTroiOi.…
Còn rất nhiều các Bạn có hỏi thăm địa nhưng chưa từng thấy đến (???) hay chỉ là đọc và viết những câu chuyện, những lời hỏi thăm: Cá Ngão, Nguyễn Hải, DungPhan, NamViet1975, PhuongHoangLua, Maco, LanNhu, WhoamI, ASM, NgocAnh291182, LeQuangHuy, ntm, Lù Thị Hải Yến, Orchidvn, ThuyCog, MySterious Girl, Nhungpt59, IchiNoVa, VuHoaiDuc, Tuấn Giang, VaAnhToi, Thaohp, Tuanna_itsoft, SpringThuy18, Trịnh Đỗ Nguyên, Dang Thanh Mai, Secret Grasses, ForestC, Lostly, Hanhlata, Thu Quynh, Đỗ Hoài Thu, Ngoc Lan 80, Pincachu, Babyacc, Bluehn, Heonns, Chylinh06,… thật là nhiều mà HB không thể nhớ hết.
Với HB, tình cảm ban đầu HB dành cho mọi người chỉ là ngồi nói dăm ba câu chuyện cho vui, cho giảm stress trong cuộc sống, trong công việc. Nhưng ngày càng quen mọi người, ngày càng thân thiết với mọi người hơn. “Bạn không tin ư ? Đến thử coi”
Chúc mừng tình bạn và tình yêu của Bạn và của Tôi dành cho CLH cũng như WKT !
:thanx:
Nhớ lần đầu tiên, vào một buổi sáng, HB cùng A. Trungasc ngồi uống Caffe đợi mọi người. Hết người này tới rồi người khác bước vào quán Caffe nhưng … chẳng có ai là WKT. Rồi mới biết mọi người hay … ngủ dậy muộn (tinh thần thể dục thể thao đâu vậy ???). Và rồi, CLH được bắt đầu từ 12h30 trưa tại số 9 Láng Hạ - Caffe Nhân.
Buổi đầu tiên tham gia (22/11/05)
Vậy là buổi Cafe Láng Hạ đã bắt đầu hoạt động. Buổi đầu tiên gồm có: Sami, TrungAsc, NguyenTuAnh, SongVan, BimBim và Hieu_Bravo
Những ngày đầu, còn rất ít người tham gia. Ngày tháng trôi đi, số lượng thành viên tham gia CLH đã nhiều hơn trước. Có nhiều người tới và cũng có nhiều người đi. Có thể kể qua những thành viên tham gia:
Sami: Phải nói rằng Sami là người cực kỳ vui tính, hài ước. Có Sami ở đâu, tiếng cười đi tới đó. Trong Sài Gòn, nhà Báo 8 hay hội trưởng hội “Túy Tiên” còn nhớ CLH không ?
Nguyễn Tú Anh: một trong những thành viên không những tích cực của diễn đàn WKT mà còn là thành viên tích cực CLH. Nhưng do công việc nên CLH lâu lắm ko được gặp Smod rồi.
Bim Bim: Một người rất vui tính, hay cười rồi cũng chuyển công tác liên tục. Hiện giờ, nơi làm việc cũng xa CLH nên Bim cũng không tới.
Trungasc: Dạo này, Trungasc công việc cũng nhiều nên có ít thời gian ngồi CLH với mọi người được. Nhưng vẫn dành nhiều tình cảm cho CLH.
Số người còn lại hay tham gia CLH: Hieu_Bravo, VanChau, LeCuong, Nguyen Hai Yen, Trang, Phuong Nam, Thang_Madi, HoangVn79, ThaiBinh84, Zippo, HoCon86, Truong_SD9, Huemis, Mai,Okanemochi.jp
Rồi còn nhiều các Bạn khác không tham gia trực tiếp CLH nhưng vẫn hay gửi bài, quan tâm tới CLH: Tigon, HoaDonBanLe, TranChan79, Babyan, hai2hai, CamTo, Katherine, Ziczac, Shark88, Ao2Day, Lucky_girl85, KhoiThuocBuon, OngTroiOi.…
Còn rất nhiều các Bạn có hỏi thăm địa nhưng chưa từng thấy đến (???) hay chỉ là đọc và viết những câu chuyện, những lời hỏi thăm: Cá Ngão, Nguyễn Hải, DungPhan, NamViet1975, PhuongHoangLua, Maco, LanNhu, WhoamI, ASM, NgocAnh291182, LeQuangHuy, ntm, Lù Thị Hải Yến, Orchidvn, ThuyCog, MySterious Girl, Nhungpt59, IchiNoVa, VuHoaiDuc, Tuấn Giang, VaAnhToi, Thaohp, Tuanna_itsoft, SpringThuy18, Trịnh Đỗ Nguyên, Dang Thanh Mai, Secret Grasses, ForestC, Lostly, Hanhlata, Thu Quynh, Đỗ Hoài Thu, Ngoc Lan 80, Pincachu, Babyacc, Bluehn, Heonns, Chylinh06,… thật là nhiều mà HB không thể nhớ hết.
Với HB, tình cảm ban đầu HB dành cho mọi người chỉ là ngồi nói dăm ba câu chuyện cho vui, cho giảm stress trong cuộc sống, trong công việc. Nhưng ngày càng quen mọi người, ngày càng thân thiết với mọi người hơn. “Bạn không tin ư ? Đến thử coi”
Chúc mừng tình bạn và tình yêu của Bạn và của Tôi dành cho CLH cũng như WKT !
:thanx: