Nghe nói, quà hay phải biết (???).Hoadonbanle nói:Chả biết là "Quà" có đc to ko nhỉ ?
Tò mò :rotfl:
Lại "rắc thính, thả mồi" rùi...hihiiiiHieu_Bravo nói:Nghe nói, quà hay phải biết (???).
Rắc rối quá!Katherine nói:Lại "rắc thính, thả mồi" rùi...hihiiii
Thôi thôi... Chả đến lượt mình!!!tranchan79 nói:Rắc rối quá!
Tối nay, Ka ra đó ăn mồi lẫn thính , ăn cả người rắc thính thả mồi đê..............
he he...okanemochi.jp nói:hôm qua vui nhưng mệt,lúc về ko buồn fa ly cafe uống nữa,nhưng mà cứ có vụ như thế này mới thích heeeeeeeeee được làm nhiều tí nhi?thế mà sáng nay đi ăn sáng với bác Hieu_bravo bác ko cho làm tí nào,hic làm em ko ngủ được,băt đền anh đấy:food-smil :wall:
Hieu_Bravo nói:he he...
Làm tí nữa thì HB này ở nhà buổi sáng cùng OKa, đỡ phải đi làm.:banana:
@NguyenTuAnh, Sami, Tigon: CLH gửi quà mừng qua bác PAT nhé. Khi nào Bác ý về thì nhớ "đòi quà". Tuy nhỏ nhoi thôi nhưng đầy tình cảm đó (nhớ là quà 100% của CLH nhé)
Hieu_Bravo nói::
.VaAnhToi, Thaohp, Tuanna_itsoft, SpringThuy18, Trịnh Đỗ Nguyên, Dang Thanh Mai, Secret Grasses, ForestC, Lostly, Hanhlata, Thu Quynh, Đỗ Hoài Thu, Ngoc Lan 80, Pincachu, Babyacc, Bluehn, Heonns, Chylinh06,… thật là nhiều mà HB không thể nhớ hết.
:thanx: