Nếu bít mình sắp đi "đoàn tụ ông bà" bạn sẽ làm gì ?????????????????????????

thu6tudo nói:
Mỗi lần đi qua nhà bank, nhất là mấy cái toà nhà cao cao ấy, nước miếng ở đâu lại chảy ra ực ực...hicx, khổ vậy..nên phải quyết cứơp:lol:

hehe, em giống chị ghê. Hùi chị đi thực tập ở Ngân hàng, tối ngày nhìn xiền mà nuốt nước miếng rùi tối tối kê gối lập kế hoạch cướp nhà băng. nhưng khổ nổi ở ngân hàng đa số tiền Việt Nam đồng, giá trị không cao lém, muốn cướp cho hoành tráng trốn sang Hawai tắm biển thì phải vét cả chục tỉ, cở mí bao tải, sức còm không vác nổi nên thôi :wall: :wall: Chứ tiền Việt mà như USD, cưới 1 cái vali là ấm cả đời thì ...hehe...còn lâu mới đến lượt em cướp nhá
 
ao2day nói:
Nhà em ở Hàng Mã à
Vừa mún ăn chân gà nướng Mỹ Miều lại còn hỏi ở Hàng Mã ah? Chẳng qua em có "mối" đổi mờ :biggrinda :biggrinda :biggrinda
 
Sống hết mình và về với tổ tiên nhanh được đầu thai. Thế mà....
 
Mọi người thích xuống đấy hưởng thụ nhỉ? sao không hưởng thụ khi ta còn ở trần gian này mà phải đợi xuống dưới ấy mới hưởng thụ nhỉ?
 
Va Anh Toi nói:
Sống hết mình và về với tổ tiên nhanh được đầu thai. Thế mà....
....Thế mà bà bói bảo số em là cứ phải "chết già", khổ thế chứ lỵ!
Các cụ bảo "Chết trẻ khỏe ma, chết già ma yếu", thấy cứ buồn buồn....:biggrinda
 
hãy biết mỉm cười trong những lúc bi quan nhất
:lily:
 
Mỉm cười trong 1 giây, quay qua quay lại thấy mình...lên tiên.
Phải hoạch định sẵn cho mình ít đi là vừa...thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm...
 
Mình sẽ gọi điện cho tất cả bạn bè, người thân đi ăn uống đập phá một bữa tơi bời.:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana: (Hix..có đủ tiền để trả bữa này k nhỉ?):wall: :wall: :wall: Nhưng mình sẽ đi theo ông bà thì việc gì phải trả nữa nhỉ????:banana: :banana: :banana: :banana:
Bùng thôi :banana: :boldred: :banana: :boldred: :banana: :boldred: :banana: :boldred:
 
Hun người yêu cho thật đã!!!!!
 
nguyên văn bởi tocdai friendly
Coi chừng bệnh.....đấy bác shác
có mỗi cái tên của anh mà viết cũng không đúng, chán em thật!!!ới tocdai ơi là tocdai
 
khu vực chỉ dành cho chat !

cần nằm trong diện giải tỏa
 
cam_to_80 nói:
khu vực chỉ dành cho chat !

cần nằm trong diện giải tỏa
Rồi....thế là xong.....gặp phải đèn đỏ rồi.....:wall:
Lại một topic nữa đi vào bảo tàng....:wall:
 
Hic hôm nay thì biết mình đã phải làm gì trước khi về với ông bà roài!
 
Ngoài lề:
Giải thích tích: Đoàn tụ Ông bà
Trong chiến tranh, giữa những chàng lính Mỹ và cô gái Việt vẫn có những tình yêu thuần khiết. Cuộc chiến chấm dứt cũng là lúc họ phải chia ly và đến phải hơn mười năm sau khi Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho vợ chồng con cái được sang Mỹ định cư để đoàn tụ.
Ngày đó trong Nam đã có 1 trào lưu vượt biên theo diện Đoàn tụ gia đình
và Hài kịch Sài gòn giễu cợt trào lưu đó họ gọi những người die
là qua "bển" để Đoàn tụ ông bà
 
nguyên văn bởi ao2day
LÀm như thế có khi đoàn tụ ông bà trước thời hạn đấy bác ạ
Chú này chẳng có chiến thuật gì nên mới đi sớm chứ anh thì, hì hì.
CŨng có chút kinh nghiệm rồi, sợ đếch gì!
 
Không cải thiện được tình hình !


Xin chào thân ai và quyết thắng
 
Back
Top