Rock...

ngocanh291182

Trung cấp
e hèm e hèm, ai iu loại nhạc nì nhở? tui thì tui mê nhất Rock ballads , cứ khi mô mà buồn buồn dạng " không hiểu vì răng lại buồn" thì ghé quán Nam Nguyên đường Trần Phú ( dĩ nhiên là ở Huế roài) cùng với tên bạn thân ngồi nhâm nhi ly nước Bạc Hà mát lạnh là xem như tinh thần nó sảng khoái và iu đời liền hà.
Chắc là có nhiều mém WKT cũng mê nhạc nì hỉ ?
 
Cho thu6 1 suất đi, ngày nào không có nhạc ngày đó...khó sống nổi, hicx.Cả nhà thu6 đều phải nể thu6 ở khoản này, đặc biệt là mấy loại nhạc...chả biết nó hét hay la hay...hát, hicx.
Đủ tiếng Anh, Việt, Pháp, Hoa, Tây Ban Nha...đầy thể loại...
 
Em cũng xin 1 xuất nhe, đợi mãi mới thấy người thích rock lên tiếng, em cứ tưởng wkt nhà mình ko có ai thích thể loại nhạc này chứ.
Mỗi khi buồn hoặc vui hoặc...nói chung là có tâm trạng mà nghe rock thì vô cùng, hehe. Cực kỳ thoải mái và cảm giác được giải toả.
Nhưng mà em thích nghe nhất là rock Bức Tường, hic, thế mà họ lại nỡ ra đi mất (2/12 là liveshow cuối cùng của BT). Bi giờ thì em chuyển sang tìm hiểu rock ballad của Thánh Giá Đỏ. Nghe cũng hay lắm...
Có ai giống em ko nhỉ?
 
Rock ah,
E xin biếu các bác bài này nhé, ai nhiều tiền thì đừng nghe nhé :D
[URL="http://www.hehemetal.com/media/index.php?bka=play&id=151"[/URL]
 
TuyenT nói:
Rock ah,
E xin biếu các bác bài này nhé, ai nhiều tiền thì đừng nghe nhé :D
[URL="http://www.hehemetal.com/media/index.php?bka=play&id=151"[/URL]
Trang này đang tạm ngừng trong vài ngày để nâng cấp.
Vào trang này xem nhé: http://www.rock.com/
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bài Quốc ca của Ao2day là "Unforgiven"
Không yêu rock lắm
nhưng cực phê những bản rock ballads kinh điển
 
Hôm nay có rock đấy, có ai đi xem không nào?
 
chắc hay lắm nhỉ nhưng tôi không thể đi dược
 
shark88 nói:
Hôm nay có rock đấy, có ai đi xem không nào?
shark cũng đi xem hả? Giờ mới thấy có người lên tiếng vụ này, cứ tưởng nhà mình có mỗi mình mình thích xem BT
 
Hicx, thu6 lại thích rock nước ngoài hơn, nghe..là muốn giật:)
Tuy nhiên, Bức Tường cũng có 1 số bài thu6 thấy hay và ý nghĩa...mà trên hết là thu6 cũng phục nhóm rockband này ở lòng đam mê và sự cống hiến hết mình cho cái mà mình đã đam mê và sống trọn với nó.
 
Còn nhớ lần đầu tiên nghe Forever&1, Holiday, don't cry, e...bị hút hồn tới giờ!!:cool2: Cứ mỗi lần có chuyện buồn, có 1 thằng bạn rock, để 2 đứa tha hồ gật gù ở mấy quán cafe rock!!Cứ như đang ...dùng những âm thanh ầm ầm của rock để đập tan nỗi buồn ấy!!Hữu hiệu lắm!!:biggrinda
 
hì hì, trời mùa Đông nì mà nghe Rock nữa thì thôi, khỏi phải chê. Nói chung Rock việt hay Rock nước ngoài điều có cái hay của nó. Riêng ban nhạc Bức tường thì không cần phải bàn cãi, phù hợp với lứa tuổi thanh niên lắm lắm. Nhưng Rock việt cũng nên cần có bước tiến hơn để có thể hòa nhịp cùng với Rock nước ngoài.
 
Back
Top