tin gà tin vịt liên quan đến họ kế

Làm trái pháp luật bị trừng phạt âu cũng là lẽ thường mà
có gì mà bác tâm đắc dữ vậy
 
tiểu_nhị_lang nói:
Làm trái pháp luật bị trừng phạt âu cũng là lẽ thường mà
có gì mà bác tâm đắc dữ vậy
ơ hơ, đọc lại cái tiêu đề đi chứ, tớ nhặt được tin thì để link cho các bạn cùng đọc, tớ có nói gì tâm đắc đâu nhỉ, nhà bác tiểu nhị lang này phát ngôn dễ mích lòng quá :worry: :1nono:
 
Nhưng mà thông tin 100% hẳn hoi, ai lại đi nói "tin gà tin vịt". Đọc thấy chán
 
chuyện đó thì chỉ là ngoài lề ai làm trái thì coi như!Bán rẻ lương tâm thì không cần phải nói bàn tán làm gì
 
Bùm cái ....thế là xong .
^L:rotfl:
 
Hoadonbanle nói:
Bùm cái ....thế là xong .
^L:rotfl:

Nói chung ai làm sai thì nên đưa ra pháp luật, những người thế phạt thật nặn.Đưa ra bắn hết:oknow:
 
khoithuocbuontrongdem nói:
Nói chung ai làm sai thì nên đưa ra pháp luật, những người thế phạt thật nặn.Đưa ra bắn hết:oknow:
Có những kiểu "phạm tội" chỉ cần bùm cái là xong nhưng cũng có kiểu hành động mà lương tâm phải hổ thẹn mới đáng sợ chứ anh Khoithuocbuontrongdem nhỉ? :wall: :wall: :wall:
 
Có những kiểu "phạm tội" chỉ cần bùm cái là xong nhưng cũng có kiểu hành động mà lương tâm phải hổ thẹn mới đáng sợ chứ anh Khoithuocbuontrongdem nhỉ?
có gan làm, có gan chịu, lấy đâu ra nó hổ thẹn lương tâm
:dzo:
 
tho moc nói:
có gan làm, có gan chịu, lấy đâu ra nó hổ thẹn lương tâm
:dzo:
Chả hiểu ý em gì cả anh Thợ mộc ạ. :wall: :wall: :wall:
 
ui gia, các bác khắt khe có mức thôi chứ, hơi tí đã bùm thì sao đủ đạn mà bắn hả bác, mà có khi em bị bác bùm từ lâu roài.
 
thaibinh84 nói:
Có những kiểu "phạm tội" chỉ cần bùm cái là xong nhưng cũng có kiểu hành động mà lương tâm phải hổ thẹn mới đáng sợ chứ anh Khoithuocbuontrongdem nhỉ? :wall: :wall: :wall:

He he Sống mà biết mình phạm tội thì đâu có phạm tội.Phạm tội để lương tâm cắn rứt thì không phạm tội, có những người phạm tội nhưng vẫn cho mình không phạm tội. Khi phạm tội phải biết lắng nghe sẽ không thấy căns rứt lương tâm, những người dám nói lên là những người lương tâm sẽ thaỏi mái. Sống phải biết nghe biết nhìn biết suy nghĩ đừng bao giờ cho mình là đúng...vì mình ntn mình không thể biết.......Đúng không em Thái Bình
 
khoithuocbuontrongdem nói:
He he Sống mà biết mình phạm tội thì đâu có phạm tội.Phạm tội để lương tâm cắn rứt thì không phạm tội, có những người phạm tội nhưng vẫn cho mình không phạm tội. Khi phạm tội phải biết lắng nghe sẽ không thấy căns rứt lương tâm, những người dám nói lên là những người lương tâm sẽ thaỏi mái. Sống phải biết nghe biết nhìn biết suy nghĩ đừng bao giờ cho mình là đúng...vì mình ntn mình không thể biết.......Đúng không em Thái Bình
Nói thì dễ vậy nhưng có làm được như vậy hay không mới là khó, anh nhỉ? Có nhiều người nói thì nói hay lắm, nói đúng lắm nhưng thực chất chả biết gì, chả hiểu gì. :wall:
Vậy nên các cụ mới nói "thùng rỗng kêu to" :wall: :wall: :wall:
 
thaibinh84 nói:
Chả hiểu ý em gì cả anh Thợ mộc ạ. :wall: :wall: :wall:
Hiểu được ý em thì con đàn cháu đống à!
 
Back
Top