Tinh thần đội bóng đâu hết rồi?????????

  • Thread starter huemis
  • Ngày gửi
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
Từ khi kêu gọi trở lại tôi thấy hôm qua là lần đâu tiên đội bóng qú rời rạc,đó là điều mà chính tôi đã bao lần lo lắng, ko biết sau lần này đội có ra đi hay lần nữa tan rã hay không, nhưng có vẻ như tôi và một số lại vẫn tiếp tục cố gắng xây dựng nó, sau một số trận thua dù đau nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, đẳng cấp của WFC vẫn còn,nhưng bên cạch đó tôi thấy tiềm ẩn của sự ra đi của một số cậu thủ và không thật sự tâm huyết với WFC của một ssó cậu thủ và sự chấn thương của nhiều người cái đó không phải lỗi của cá nhân mà lỗi từ tất cả. Thử hỏi, nếu là một số khác có tinh thần và hết mình với đội bóng thì tình hình sẽ thế naò??? Chắc ko ai dám nói là không tồn tai mãi mãi chứ! Chúng ta, có một sự thật hiển nhiên là chúng ta đã quá quen với cái là lúc nào rảnh thì đi,và nói lỗi cho người khác khi thất baị, mà ít khi quay lại nhìn mình dù biết rằng tất cả còn có những công việc riêng của mình. tinh thần của các cầu thủ, những chuyện nội bộ, nền tảng bóng đá lâu đời... Những điều đó đâu phải có thể chỉ cần một tiếng hô của một người mà là cần rất nhiều tiếng hô của mọi người.Cần sự ủng hộ hết mình của của các cậu thủ trong đội bóng.

Chúng ta khát khao giấc mơ vàng khi muốn tạo sân chơi cho mọi người tạo nhịp cầu nối với mọi người, Tại sao khi thất bại và khi không theo quy định của nó, chúng ta loay hoay tìm một nơi nào đó để lý giải và đổ lỗi để nhẹ bớt cảm giác sai lầm của mình. Nhưng chẳng lẽ các bạn không nghĩcố gắng khắc phục để tạo dựng đội bóng, ban quản trị rất muốn xây dựng đội bóng thật sự vững mạnh,một đội bóng có những quy đinh riêng của nó hay sao???

Chỉ tiếc, chúng ta cứ nói với nhau như thế này, còn những việc nên làm và phải làm thì có lẽ chẳng bao giờ đụng đến và chưa cố gắng làm.Chúng ta nên tham gia và có môtj quyết tâm cố gắng xây dựng một đội bóng hoàn thiện hơn.Nên cần có sự đoàn kết của mọi người

Nhưng dù có ra đi, chúng ta vẫn có thể mang theo những tấm lòng tri ân của người hâm mộ cổ động, có sự tham gia rất nhiều của một số cậu thủ,chúng tôi gửi tới các những lời cảm ơn xuất phát tận đáy lòng.

Rất mong mọi người hãy cố gắng vì đội bóng
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Up hộ ông bạn !
Thế lịch tuần tới thế nào nhỉ ? đã có khách chưa ? mà hỏi các cụ có quyết định thuê sân viracera ( đối diện trung tâm hội nghị quốc gia ) không để chiều em qua liên hệ.
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
cam_to_80 nói:
Up hộ ông bạn !
Thế lịch tuần tới thế nào nhỉ ? đã có khách chưa ? mà hỏi các cụ có quyết định thuê sân viracera ( đối diện trung tâm hội nghị quốc gia ) không để chiều em qua liên hệ.

Thuê sân đi ông ơi để đội bóng có thể có nơi để thi đấu và có nơi để gọi đội bạn thi đấu chứ. Cứ phải tìm đối tác thì hỏng
 
Ongtroioi

Ongtroioi

Guest
11/7/05
149
0
0
46
Cao lắm!........
Huemis nói hay lắm!! :eek:know: .
Ủng hộ đội bóng nào Football Football
:two: Nâng cao tinh thần đoàn kết :two:

@Camto: Ông thuê sân đi. Mà sao chiều qua tôi gọi cho ông đi đá mà không nghe máy vậy :wall:
 
Q

quang huy

Guest
30/9/06
32
0
0
hanoi
Chúng ta phải cố gắng các anh nhờ.Phải làm cho đội bóng thật mạnh.em hứa sẽ đi đủ và đúng giờ các trận sau.Cố lên......Cố lên........Ặc ặc
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
omargiaochu nói:
Có khi đội bóng nên nghỉ đông thì hơn.

Ngoại hạng anh... đang đá ầm ầm mà web lại bảo nghỉ Đông. Pó tay. :wall: :wall: :wall:
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
omargiaochu nói:
Có khi đội bóng nên nghỉ đông thì hơn.
Tinh thần kém , phải
24.gif

Thấy đội bóng tinh thần đang rời rạc , phải đoàn kết. Làm trận Beer đê cho nó xôi động nhỉ ?
Chứ có vẻ
war.gif
lắm
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Làm trận Beer đê cho nó xôi động nhỉ
Lâu lâu mới thấy lôi đc cái ý kiến hay ho tý
:dzo:
 
S

sakura82

Guest
17/11/06
4
0
0
41
ha noi
huemis nói:
Từ khi kêu gọi trở lại tôi thấy hôm qua là lần đâu tiên đội bóng qú rời rạc,đó là điều mà chính tôi đã bao lần lo lắng, ko biết sau lần này đội có ra đi hay lần nữa tan rã hay không, nhưng có vẻ như tôi và một số lại vẫn tiếp tục cố gắng xây dựng nó, sau một số trận thua dù đau nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, đẳng cấp của WFC vẫn còn,nhưng bên cạch đó tôi thấy tiềm ẩn của sự ra đi của một số cậu thủ và không thật sự tâm huyết với WFC của một ssó cậu thủ và sự chấn thương của nhiều người cái đó không phải lỗi của cá nhân mà lỗi từ tất cả. Thử hỏi, nếu là một số khác có tinh thần và hết mình với đội bóng thì tình hình sẽ thế naò??? Chắc ko ai dám nói là không tồn tai mãi mãi chứ! Chúng ta, có một sự thật hiển nhiên là chúng ta đã quá quen với cái là lúc nào rảnh thì đi,và nói lỗi cho người khác khi thất baị, mà ít khi quay lại nhìn mình dù biết rằng tất cả còn có những công việc riêng của mình. tinh thần của các cầu thủ, những chuyện nội bộ, nền tảng bóng đá lâu đời... Những điều đó đâu phải có thể chỉ cần một tiếng hô của một người mà là cần rất nhiều tiếng hô của mọi người.Cần sự ủng hộ hết mình của của các cậu thủ trong đội bóng.

Chúng ta khát khao giấc mơ vàng khi muốn tạo sân chơi cho mọi người tạo nhịp cầu nối với mọi người, Tại sao khi thất bại và khi không theo quy định của nó, chúng ta loay hoay tìm một nơi nào đó để lý giải và đổ lỗi để nhẹ bớt cảm giác sai lầm của mình. Nhưng chẳng lẽ các bạn không nghĩcố gắng khắc phục để tạo dựng đội bóng, ban quản trị rất muốn xây dựng đội bóng thật sự vững mạnh,một đội bóng có những quy đinh riêng của nó hay sao???

Chỉ tiếc, chúng ta cứ nói với nhau như thế này, còn những việc nên làm và phải làm thì có lẽ chẳng bao giờ đụng đến và chưa cố gắng làm.Chúng ta nên tham gia và có môtj quyết tâm cố gắng xây dựng một đội bóng hoàn thiện hơn.Nên cần có sự đoàn kết của mọi người

Nhưng dù có ra đi, chúng ta vẫn có thể mang theo những tấm lòng tri ân của người hâm mộ cổ động, có sự tham gia rất nhiều của một số cậu thủ,chúng tôi gửi tới các những lời cảm ơn xuất phát tận đáy lòng.

Rất mong mọi người hãy cố gắng vì đội bóng


Hichic đọc bài post của anh mà em thấy cảm động quá! Văn của anh huemis hay quá trời!! Vì lời kêu gọi của anh huemis mong sao tất cả mọi người hãy cùng nhau cố gắng để xây dưng lên một đội bóng hùng mạnh..!:inlove:



Có đôi khi trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lước qua nhau
Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu​


:atom: :atom: :atom: :atom: :atom: :atom:
 
Sửa lần cuối:
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
omargiaochu nói:
Có khi đội bóng nên nghỉ đông thì hơn.
Không hiểu omar nói thế có nghĩa gì.Nên phát biểu ý kiến để mọi người biết chứ.Football
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
42
ha noi
Lâu rồi mình thấy đội bóng vãn hẳn đi,các thành viên đội bóng đâu lên tiếng đi nào?sao không thấy trận nào nữa.Ai có đội hẹn liên lạc nha
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA