Ký sự Hà Nội của Bibinew!

  • Thread starter bibinew
  • Ngày gửi
B

bibinew

Guest
20/5/06
20
0
0
43
TP HCM
Hôm nay sau gần hai tuần ở HN, mình vẫn chưa biết gì nhiều về HN lắm. Chỉ cảm nhận được cái lạnh chớm Đông, một số các món ăn đặc thù của HN.
Hôm qua mình có gặp một số mem của HN. Các bạn(anh, chị) rất nhiệt tình hướng dẫn mình về các đặc trưng, đặc điểm của HN. Mình rất mong muốn sẽ được tìm hiểu nhiều hơn về HN. Mình rất mong các bạn sẽ list ra cho mình các địa danh ở HN mình nên đến(một ít lịch sử, truyền thuyết, các điều nên làm, không nên làm ở nơi đó), các món ăn đặc trưng(địa điểm, giá cả:biggrinda ).
Mình sẽ đi thăm các nơi có thể. Và sẽ post các cảm nhận của mình về HN
Mong các bạn giúp đỡ.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thuyhanh2409

Guest
3/11/06
0
0
0
hanoi
Ở Hà Nội 2 tuần rùi mà anh/chị vẫn chưa đi được nhiều à?Cố gắng đi đi chứ không thì lại tiếc đấy.Thế anh/ chị đã đi được những đâu rùi.Em sẽ xem còn chỗ nào thú vị nữa không để giới thiệu cho.
Đặc biệt Hà nội cực kì nhiều món ngon.Không đi ăn thì tiếc lắm.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Lại muốn tìm hiểu nữa à :lol:
 
B

bibinew

Guest
20/5/06
20
0
0
43
TP HCM
Khổ lắm! Bibinew(anh:)) ra ngoài này chỉ bít sáng chạy đi làm tối chạy về thôi!
Đi được một số nơi như: Hồ Gươm, Hồ Tây, Văn Miếu
Ăn được một số món ngon như: ốc nóng(trời lạnh ăn ngon ghê), miến ngan, phở cuốn, phở xào, cơm rang, nem chua rán, cánh gà, bánh mì nướng(+mật ong), 1 ly bia và một ít rượu(nói ra xấu hổ với anh HoaDonBanLe va anh VAT)
Mình muốn thăm các nơi nổi tiếng của HN và biết các phong tục ở nơi đó(vd:đi Văn Miếu thì nên "rờ-xờ" đầu các cụ rùa để cầu may)
To anh HoaDonBanLe: hôm đó về nhà xỉn gần chết, lần này vào TP chắc phải "cắp cặp" theo các bác Túy Tiên học "đàm đạo Túy Tiên" thôi!hichic
 
T

thuyhanh2409

Guest
3/11/06
0
0
0
hanoi
Anh ăn cũng được bao nhiêu là món rùi còn gì nữa.Xem ra còn mỗi khoản bia rượu là cần phải tiếp tục trau dồi.:biggrin: Lại phải nhờ mấy anh hóa đơn bán lẻ giúp.HAHaha.:dzo: Còn tìm hiểu về văn hóa lịch sử thì rất tiếc em ko giúp anh được nhiều đâu vì em ít đi những chỗ đấy lắm nên cũng không bít nhiều.Anh thử đi Phủ Tây Hồ, đền Ngọc Sơn, Lăng bác xem.
 
B

bibinew

Guest
20/5/06
20
0
0
43
TP HCM
Hồ Tây

Hồ Tây!
Tính đến thời điểm này, mình ra Hồ Tây là nhiều nhất. Đi loanh quanh chạy qua HT, bạn ở HN rủ đi HT, bạn ở TP ra rủ đi HT, buồn buồn cũng chạy ra HT. Có lẽ ngoài đương đi đến công ty thì đường ra HT là mình rành nhất:biggrin: !
Vào khu vực HT mình thích chạy một vòng đường Thanh Niên rồi vòng qua hồ Trúc Bạch. Mình đã ăn lẩu quanh bờ hồ Trúc Bạch. Cảm giác thật hay. Ngồi ngay bờ hồ, gió lạnh, bên nồi lẩu nóng, tán chuyện với bạn bè. Thật ấm cúng!
Mình cũng đã ngồi uống cafe ngắm HT, Hồ Trúc Bạch! Cafe sữa mang phong cách HN cũng thật đặc biệt!"Nâu đá"! Vừa nhâm nhi nâu đá vừa cắn hạt dưa, nghe nhạc Đàm, thật tuyệt!
Cái đặc biệt của HT nữa là "đạp vịt". Trời lạnh mà 2 đứa ngồi trên con vit đạp ra giữa sông thì chắc là ấm lắm:cool2: ! Định bụng là sẽ rủ Vịt Con đi thử! Ai ngờ cô bạn về TP sớm quá làm mình bể kế hoạch!
 
T

thuyhanh2409

Guest
3/11/06
0
0
0
hanoi
Ăn lẩu Hồ Trúc Bạch thì hay wa' còn gì.Em cũng ăn ở đấy mấy lần.Nhớ có 1 lần đag ngồi ăn thì trời mưa , cả lũ phải chạy mưa như vịt.:biggrin: :jump: Còn đạp vịt thì em chưa đi lần nào mà mới chỉ chèo thuyền ở bên Hồ Tây thôi.Ui.Hãi lắm vì mình chả bít bơi.
Còn Hồ Gươm nữa đấy.Anh đi nốt đi.:biggrin:
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
bibinew nói:
Cái đặc biệt của HT nữa là "đạp vịt". Trời lạnh mà 2 đứa ngồi trên con vit..để ....đạp... ra giữa sông thì chắc là ấm lắm:cool2: ! Định bụng là sẽ rủ Vịt Con đi thử! Ai ngờ cô bạn về TP sớm quá làm mình bể kế hoạch!

Vitcon nghe thế này mà không bỏ chạy về thành phố thì mới là lạ :quiet:
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
bibinew nói:
Hồ Tây!
Tính đến thời điểm này, mình ra Hồ Tây là nhiều nhất. Đi loanh quanh chạy qua HT, bạn ở HN rủ đi HT, bạn ở TP ra rủ đi HT, buồn buồn cũng chạy ra HT. Có lẽ ngoài đương đi đến công ty thì đường ra HT là mình rành nhất:biggrin: !
Vào khu vực HT mình thích chạy một vòng đường Thanh Niên rồi vòng qua hồ Trúc Bạch. Mình đã ăn lẩu quanh bờ hồ Trúc Bạch. Cảm giác thật hay. Ngồi ngay bờ hồ, gió lạnh, bên nồi lẩu nóng, tán chuyện với bạn bè. Thật ấm cúng!
Mình cũng đã ngồi uống cafe ngắm HT, Hồ Trúc Bạch! Cafe sữa mang phong cách HN cũng thật đặc biệt!"Nâu đá"! Vừa nhâm nhi nâu đá vừa cắn hạt dưa, nghe nhạc Đàm, thật tuyệt!
Cái đặc biệt của HT nữa là "đạp vịt". Trời lạnh mà 2 đứa ngồi trên con vit đạp ra giữa sông thì chắc là ấm lắm:cool2: ! Định bụng là sẽ rủ Vịt Con đi thử! Ai ngờ cô bạn về TP sớm quá làm mình bể kế hoạch!

úi chà, nghĩ lại cũng thấy tiếc khi phải rời Hà Nội sớm quá, chưa thưởng thức đủ cái lạnh của Thủ Đô thì lại phải đi ngay. Buồn quá
gem_02.gif
, ra Hà Nội mà chỉ mới được ăn cháo gà Lý quốc sư, phở cuốn Hồ Trúc Bạch. Trước khi đi, Vịt có cả đống kế hoạch như đi ăn Bún ốc, Bún Chả, Nem chua rán, chả cá lã vọng, đạp Thiên Nga Hồ Tây (không đạp vịt nhá
gem_17.gif
) thế mà chỉ có 3 ngày ngắn ngủi chả làm được gì nhìu. Buồn ghê. Nhưng cũng an ủi được vài phần là có thể gặp được 1 số mem ngoài ấy. Ái chà, nghĩ mà tiếc cho các cô trong Xì Gòng, các mem nam ở Hà Nội đẹp chai ghê cơ
s42.gif
(trừ anh Trần Chân đẹp Thỏ heheeh :biggrin:), còn mí mem nam trong xì gòn như ông Nam hay cò than thì
215.gif
....
 
B

bibinew

Guest
20/5/06
20
0
0
43
TP HCM
Oái!VitCon "phủ phàng" với tớ và các anh em trong Nam thế à!Mới ra HN có 3 hôm mà đã mê các anh ngoài này!Không bù cho mình, nhất quyết đợi VitCon ra để đi HT đạp vi ... thiên nga!
Hôm tớ đi gặp các mem HN, các cậu ấy rất nhiệt tình, người uống với tớ một ly. Vậy mà đón VitCon lại không ai mời VitCon cả! Có buồn không VitCon nhỉ?
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
bibinew nói:
Oái!VitCon "phủ phàng" với tớ và các anh em trong Nam thế à!Mới ra HN có 3 hôm mà đã mê các anh ngoài này!Không bù cho mình, nhất quyết đợi VitCon ra để đi HT đạp vi ... thiên nga!
Hôm tớ đi gặp các mem HN, các cậu ấy rất nhiệt tình, người uống với tớ một ly. Vậy mà đón VitCon lại không ai mời VitCon cả! Có buồn không VitCon nhỉ?
cái khoản đó cho Vịt xin, vì đã rất mệt sau 1 ngày nhậu tưng bừng với khách hàng rùi. A men, có mời cũng không dám nhận :wall:
 
B

bibinew

Guest
20/5/06
20
0
0
43
TP HCM
Cuối tuần!
Đã là cái cuối tuần thứ 3 mình ở HN rồi! Nhớ TP ghê! Nhớ các quán hàng ăn, nhớ quán lẩu và nhớ nhất mấy thằng bạn ngồi nhậu với mình! Hẹn tụi mày khi tao vào TP sẽ... ra hồn mới được!
Ở HN buồn không biết đi đâu!
Ban ngày làm việc tại công ty, tối về nhà, không sách báo, không tivi, không đài đón...
Nhưng cứ đến cuối tuần là mình bận bụi ghê :). Có lịch ăn chơi từ đầu tuần.
HN đẹp, con gái HN cũng đẹp! Nhưng cả 2 mình lại chưa có cách "tiếp cận" hợp lý!
Mình biết được gì hơn về HN rồi nhỉ? Chưa, chưa nhiều như mình muốn!
Tuần sau phải cố gắng mới được!
 
B

bibinew

Guest
20/5/06
20
0
0
43
TP HCM
Mình đã đi thăm được Lăng Bác! "Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác":)
Thật uy nghiêm và đẹp!
Được thăm nơi Bác làm việc, nơi một vị chủ tịch nước mà rất đơn giản, mộc mạc nhưng toát lên vẽ thanh bình, thư thái. Nhìn những chú cá chép bơi lững lờ mà thấy thư thái thấy nhẹ nhàng(ước gì chúng bơi trong nồi lẩu còn nhẹ nhàng hơn nhỉ :p)
Ra HN lần này mình không đi được nhiều nơi! Nhưng được về quê, được đến thăm lăng Bác là mình đã thấy hay lắm rồi. Cũng muốn được tìm hiểu HN nhiều hơn nhưng không có điều kiện. Tuy chưa vào TP nhưng tuần sau là tuần cuối - một tuần cực nhọc, chắc chẳng đi được đâu nữa. HN hẹn một dịp khác sẽ timg hiểu HN nhiều hơn!
Mong rằng HN mãi giữ được những nét riêng đáng quý.
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
Mình thì ở hà nội tính đến thời điểm này là 2 tuần 1 ngày rồi. Mình thích ngồi quán nước vỉa vè- Một đặc sản mà trong HCM không có. Chén nước ấm cúng biết mấy, điếu thuốc nữa thì vui thật. Mình thấy ở Hà nội kiếm được cây xăng đúng là khổ sở. Đêm đến tính dạo HN chơi thì nghe được cảnh báo là có "Cơ động đấy!" . Cái hay nữa là càng về khuya người Hà nội chấp hành luật giao thông một cách nghiêm ngặt. Còn ban ngày thì chạy nhanh và vượt đèn đỏ cũng gớm. Được cái Công an ở đây không có xe chuyên dụng bó tay không lấy gì đuổi được. Chú nào xui bị chặn đầu thôi.
 
B

bibinew

Guest
20/5/06
20
0
0
43
TP HCM
Bác casablanca_dumus, bibinew ở HN tới giờ là 4 tuần rồi, và sẽ ở thêm 2 tuần nữa!
Mới ra tuần đầu bibinew bị các Bác cảnh sát hỏi thăm 2 lần.
casablanca_dumus đang ở chỗ nào của HN, mình gặp nhau uống cốc chè :d
 

Xem nhiều