Quán vỉa hè (một thời để nhớ)

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
To: hollandgirl Nói tới quán trà vỉa hè là nói tới văn hoá riêng của dân Bắc, xuất xứ vào thời chiến tranh chống Mỹ, thời đó khó khăn đủ thứ nên ăn xong mời nhau vào quán với mấy chén trà nóng là có thể thả phanh trò chuyện, chúng tôi nói đùa bảo rằng tin tức của đài BBC là do khai thác từ mấy quán vỉa hè này. Thật vậy do thông tin hạn chế chỉ nghe đài ( làm gì có tivi, internet ) nên ngồi uống trà nghe chuyện mấy anh bộ đội hàn huyên trận đánh ở tận đâu mà tai hướng ăng ten nghe cho rõ...
Nay VN mình vào WTO hoà nhập thế giới mình cũng phải khác đi, tôi mời khách cũng phải chọn quán caphe có bàn ghế lịch sự quạt mát để bàn chuyện gia đình, làm ăn. Nhìn rộng sang các nước lân cận không tìm được quán vỉa hè theo đúng nghĩa, kể cả muốn uống chén trà cũng phải tìm rất vất vả, sau nữa chờ cũng lâu bởi họ mới bắt đầu pha chế theo đúng các công đoạn không đơn giản như ở VN.
Nói như vậy không có nghĩa là quán nước vỉa hè không có khách mà nói rằng nó không còn nhiều lí do để phát triển trong sự cạnh tranh của nhiều loại nước giải khát khác, khuyên bạn chớ mạo hiểm thuê nhà mặt phố để mở hàng bán nước chè với mấy thứ cóc xanh.... Nhà mặt phố mà dạo trước mở ra bán chè bây giờ mấy ngân hàng đến thuê rồi họ trả bằng Đô nên ông chủ rủng riểng tiền tiêu cho dẹp tiệm luôn, cậu có thể đến liên hệ mua lại đồ nghề thì rẻ như cho, kể cả cái điếu cày rít sòng sọc cũng khuyến mại luôn.
Nhưng sâu trong tiềm thức tôi vẫn hoài niệm chén chè vỉa hè, ăn sáng và tạt vào quán trà vỉa hè uống một chén nếu bạn có thời gian xin mời chén chè Thái nguyên nóng hổi với vị chát chát thân quen. Thân!

Chip biết nguồn gốc 8 - Spam từ đâu rồi ??? Công nghệ truyền thông bằng 8 nhanh và hiệu quả đến bất ngờ luôn đúng không Yaobei ???:biggthump
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Có bài thơ hay quá:


Trời Quê Luyến Nhớ (Xướng bởi Vân Hạc)

Luyến nhớ trời quê buổi nắng vàng
Đàn em hớn hở hát reo vang
Bờ xa thấp thoáng đò đầy chuyến
Bến cũ xôn xao chợ lắm hàng
Bát ngát nương dâu dài cuối xóm
Bao la ruộng lúa ngập thôn trang
Tha phương vọng mãi mùa Xuân trước
Viễn xứ miên man nỗi nhớ làng


NHỚ QUÊ XƯA (Hoạ bởi Bích Trân)

Đàn bướm vờn hoa dưới nắng vàng
Hè về phượng nở, giọng ve vang
Cành cây chim chóc gù xây tổ
Bến chợ thuyền ghe bốc dở hàng
Chán cảnh bon chen rời phố thị
Vui đời mộc mạc đến thôn trang
Quê người vẫn nhớ về quê cũ
Nhớ mái nhà xưa nhớ xóm làng

C&P
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
VẮNG QUÁN

Vắng quán đi tìm quán vắng thơ
Mờ trăng nghiêng bóng bóng trăng mờ
Bâng khuâng lữ khách tầm khách nữ
Ngơ ngẩn dương trần dạ ngẩn ngơ


(SG 18/11/08)
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Ta trở về quán vắng vẫn như xưa
Không bóng người, không tiếng cười rộn rã.
Những tháng ngày ta đi trong vất vả
Nay trở về, quán vắng vẫn như xưa.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
"Rượu đâu đưa đây.. rót cho cho đầy thật đầy"
Mượn tạm lời bài hát Ly Bôi - Phạm Duy dịch lời việt, để hối lão già chủ quán.
Ới lão Và Anh Toi ơi....!!!
 
T

tranchan79

Guest
4/5/07
6
0
0
Ha Noi
Cho xin chén chè nào, anh chủ quán. Thêm điếu Thăng Long nhé!!!
Dạo này quán ế hay sao mà chè pha nhạt thế? Chả có vị gì cả. Thuốc mốc rồi, lấy thuốc mới đi. Dạo này 3 số, 5 số nhiều quá, quên mất vị Thăng Long rồi.
Quán vắng thưa người khách thầm than
Kinh doanh có phải đã sắp tàn
Vốn liếng trời cho bay sạch hết
Khách quen tới quán lệ chứa chan

Lúc trước trốn này vui biết bao
Kẻ quen người lạ thảy tự hào
Góp vui thư giãn dăm câu chuyện
Ra về mà dạ vẫn xuyến xao

....
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chè nhạt, kẹo hôi, quán bụi mù
Người thưa, đường vắng, quán vắng hoe
Chủ im, khách lặng, buồn thin thít
Quán đây, người đó, có vào không?

BUỒN

Quán vắng người thưa kể cũng buồn
Tình mình tri kỷ nhớ quán luôn
Đâu rồi một thủa đuà vui quán
chẳng chè cũng rượu lắm chuyện buôn
Dạo ấy Tat quen vần đối đáp
Bây chừ Cam chẳng chút thơ xuông
Buồn quá hỏi còn ai nhớ quán
Quán vắng người thưa kể cũng buồn

(Tat ơi,... Cam ơi,...)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
BUỒN

Quán vắng người thưa kể cũng buồn
Tình mình tri kỷ nhớ quán luôn
Đâu rồi một thủa đuà vui quán
chẳng chè cũng rượu lắm chuyện buôn
Dạo ấy Tat quen vần đối đáp
Bây chừ Cam chẳng chút thơ xuông
Buồn quá hỏi còn ai nhớ quán
Quán vắng người thưa kể cũng buồn

(Tat ơi,... Cam ơi,...)

Một mình quán vắng đối với ai?
Người xưa giờ đã vắng gót hài
Nuốt lệ vào tim mà bật khóc
Ôi buồn nhân thế đã chia hai
Than ôi! quán cũ ngày xưa đó
Giờ đã chuyển màu úa tàn phai
Đối đáp ngày xưa còn đâu nữa?
Mé sông cặm cụi lão thuyền chài
Mơ mộng chèo thuyền đưa khách đến
Quán cũ ngày xưa chẳng hề phai...
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Quán vắng xưa nay thành xưa quán
Có bóng khách vào nhưng vắng chủ xưa
Ông trời, vẫn chiếu nắng và rơi mưa
Biết tìm nơi đâu, chủ quán xưa?
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Một thời để nhớ quán vắng xưa
Chủ thì không thấy, quán vẫn đây
Dĩ vãng ngày nào thành quá khứ
Quá khứ xa rồi, hiện tại đây.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tế hồn ai

Gió chiều đưa khẽ lá vàng rơi
Đường nhỏ người đưa đã vắng rồi
Quạnh quẽ tro tàn hương khói lạnh
Để hồn ở lại lệ chưa vơi

Vẫn biết tử sinh vốn mệnh trời
Mà sao ly biệt lại chơi vơi?
Thầm trách khéo bày ra nghịch cảnh
Ngay gần mà lại cách ngàn khơi...
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Ôi thôi tất cả là quá khứ
Ta ngồi âm thầm nhớ ngày xưa
Quán xưa là thế bao tri kỷ
Quán nay, vẫn vậy thiếu tri ân.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Về quán trà xưa bắn thuốc lào
Để nghe góc phố gió xôn xao
Hơi lạnh mùa đông còn đọng lại
Chút tình hửng nắng tít trên cao
 
nofear

nofear

Cao cấp
19/4/08
267
1
16
TP.HCM
Tuy vẫn là quán cóc vỉa hè
Nhưng đã nổi tiếng thời xa xưa
Người già, người trẻ vẫn say sưa
Cảm nhận thơ văn, cảm nhận đời
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mấy nẻo đường đời mấy nẻo qua
Suy đi tính lại tuổi đã già
Dừng gót phiêu linh nơi quán vắng
Nhìn đời hối hả ta với ta
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
Quán cóc vỉa hè vẫn còn đây
Chén trà, phích nước thoắt vơi đầy
Dăm ba câu chuyện bên khói thuốc
Níu gìn quá khứ tới hôm nay.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhạt nước trà ôi bán cho ai?
Quán rách đâu dư gái mồi chài
Khách mỏi đến tìm qua cơn khát
Người dưng mặc kệ bỏ ngoài tai
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Quán vỉa hè một thời đã xa
Những kỷ niệm giờ còn trong trí nhớ
Có một người lòng luôn nhắc nhở
TAT_Anh hùng vô lệ, vẫn ghé qua!
 

Xem nhiều