Quán vỉa hè (một thời để nhớ)

Thứ 7 quán trà vắng khách ghê
Xuôi ngược nhân gian kẻ đi - về
Định ngồi tán chuyện quên thời thế
Lại chạnh lòng buồn.... một cõi mê...
 
Khi dựa cột, lúc nghển đầu
Ngất ngư câu hát nửa tầu nửa ta
Điều cày nhả khói trắng ra
Nhuộm răng trắng nhởn để ta cười đời
 
Hoadonbanle nói:
Cho cốc trà để uống rồi
B32.gif
xem chúng nó
0288-1.gif
Lẳng lặng mà xem ông chửi nhau
Đừng có chen vào sủa gâu gâu
Ngứa mắt ông tương cho 1 phát
Không bươu cái trán cũng u đầu
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 
Đếch chửi được ở ngoài đời
Vào đây mà xả cho người hả hê
Thiên hạ kẻ ở người về
Câu thanh câu tục … ai chê mặc đời!
 
Ông chủ cho cây kẹo bạc hà ngậm cho đỡ đau họng. Hôm qua chửi nhiều nên đau họng rồi, hôm nay thì xin:
Lẳng lặng mà nghe chúng chửi nhau
Đứa thì vênh mặt đứa vểnh râu
Tốt đẹp - Xấu xa: Văng ra tuốt
Kém tài nên phải đứng ngoài chầu
 
Hôm nay quán nước vẳng vẻ
Chẳng thấy kẻ nào le te
Cất tiếng chửi chào buổi sáng

(Mình thích cái không khí yên tĩnh này quá!!!)
 
Quán trà văn hóa của tôi ơi
Thanh tao chi nữa những người đời
Dăm câu bảy chữ ba loài ấy
Mở miệng e rằng bẩn răng thôi !
 
Quán nước vỉa hè đông khách ghê
Sáng ra chủ quán đã đề huề
làm vài câu thơ lấy hứng đối
Mong khách gần xa đừng lôi thôi
 
Chút xao động bâng khuâng để nhớ
Quán vỉa hè bỗng biến quán thơ.....
 
ngứa miệng làm điếu thuốc lào ngâm bài thơ phóng tác:

Điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện
Mát gan bổ phổi diệt trùng lao
Cầm điếu cày như Thái tử cầm đao
Châm que đóm như ngàn sao lấp lánh
Rít điếu thuốc để nêu cao sức mạnh
Tiếng điếu kêu như sóng dậy muôn trùng
Buông điếu cày trời giật đất rung
Nhả khói thuốc rồng bay phượng múa
 
tranchan79 nói:
Chút xao động bâng khuâng để nhớ
Quán vỉa hè bỗng biến quán thơ.....
Quán vỉa hè cũng dăm loại quán
Thơ thẩn hay bàn tán cũng hay
Càng đa dạng quán càng thêm đắt khách
Quán vỉa hè hiển nhiên thành quán thơ
 
úi, thì ra từ hôm nhận danh hiệu quán văn hóa là muốn vào đây uống nước là phải nói chuyện bằng thơ đây! Không hiểu do cuối tuần hay do ít người biết làm thơ nên quán đìu hiu thế!?

Mà hôm khai trương thấy chủ quán tuyên bố là đây là chỗ 8 hợp pháp cơ mà? Cũng như không quy định viết bằng thơ mà, sao đùng đùng đi xóa hết những bài không phải là thơ đi vậy? Trong đó có nhiều bài cũng thú vị đúng nghĩa thư giãn và không có "ý đồ chính trị" hay "phạm húy" đấy chứ (!?)

Ấy chít! đừng vội xóa bài này của em nhá, em chuyển sang thơ ngay đây. Nhưng mà làm thơ bút tre cho nó "Bình dân học vụ" (Chắc các bác cũng hiểu xuất xứ của thể loại thơ bút tre chứ ạ?) - Không ngoài ý đồ thư giãn cuối tuần:

Hoan hô bác Mót nhà ta (Mod)
Mở ra quán nước để ma làm thờ (mà làm thơ)
Thế mà nhiều chú cứ ngơ (ngỡ)
Thư gian (giãn) nên post không sờ một ai (sợ)
Nổi giận Mót xoá hết bai (bài)
Xoá đi hàng loạt như người buồn ngu (buồn ngủ)
Nhiều mem nữ rất cần cu (cần cù)
Viết nhiều chuyện tám, hợp gu vỉa hè
Biết rằng làm Mót không dê (không dễ)
Nhưng nhiều bài viết không hề phạm quy
Mà vẫn bị Mót đè - le (delete)
Hỏi rằng quán nước vỉa he còn vùi? (vỉa hè còn vui)
Em có ý kiến Mót ui!
Đổi tên quán nước thành nơi bàn thờ (bàn thơ)
Đổi luôn lời mở cho nhơ (cho nhờ)
Để thiên hạ hiểu, cho đơ post liều (đỡ)
 
Xong một chầu trà đá
Định về viết truyện, làm thơ
Trang văn nhạt
Thơ không còn hồn cốt

Buồn
Bất lực......

Nhâm nhi chén rượu
Và hút thuốc lào
Cả rượu và thuốc lào đều đắng
Không làm được người say

Ngồi
Suy nghĩ.....

Nước mắt dâng
Thấy vị của đời
Mặn chát trên môi
Sao thương mình đến thế
Rồi bỗng thấy ta như bay
Lơ lửng giữa không trung
Mông lung
Vật vờ giữa muôn vàn ngôi sao
Chợt hỏi:
Ta là ngôi sao nào trong đó
Ngôi sao mờ hay tỏ
Mờ tỏ gì thì cũng là sao
Mà nếu không là sao thì làm hạt bụi
Hạt bụi nào trong vũ trụ
Đã góp thành bão giông

Cứ thế
Vẩn vơ
Lúc khóc
Lúc cười
Trời hửng sáng khi nào không biết
Chợt nhận ra đêm ngắn hơn ngày
 
ôi, thế là Quán vỉa hè đã thành Hội thơ quán mất rồi còn đâu. chả còn chổ để ngồi hóng chuyện nữa. Buồn quá
 
Làm thơ chửi nhé!
 
Thì ngồi ngâm nhi chén trà và đọc thơ ... thẩn ====> coi chừng bị mắc nghẹn nước đấy.
Có trà nào có thể uống vào " phê" như cà fe ko? Cho mình 1 chén. ghi sổ nợ nhé.
 
Mình là dân Nam bộ, xưa giờ rất ghét cái món mắm tôm. Sao hôm nay đánh liều ghé quán bún riêu ở gần mà. Chà ..chà, vắt miếng chanh , thêm lát ớt, đánh cho sủi bọt ..... chấm ..1 cái..........Wow, mê luôn.
 
tranchan79 nói:
Làm thơ chửi nhé!

ý kiến hay đấy anh, chửi nhau thì làm thơ cho nó có văn hoá. Thơ tình đọc nhìu rồi, đổi qua thơ chửi cho nó lạ. Em xin mở đầu bằng 1 bài vậy nhé

Bố cha ban quản lý chợ Quy Nhơn
Tháng tháng thu tiền mặt cơn cơn
Thế mà cháy chợ, chạy cong đít
Tiểu thương khóc rờn, tiêu nồi cơm
 
Hàng quán gì đâu vắng bỏ cha
Văn hóa văn hoa mệt thấy bà
Cứ chửi vài lần cho thay đổi
Xóa bài thì xóa mặc kệ cha.
 
tranchan79 nói:
Hàng quán gì đâu vắng bỏ cha
Văn hóa văn hoa mệt thấy bà
Cứ chửi vài lần cho thay đổi
Xóa bài thì xóa mặc kệ cha.

Chủ quán vuốt râu đi tà tà
Thơ tha thơ thẩn mệt thấy ba
Chửi đi chửi lại chừ như cũ
Xoá bài cứ xoá cười ha ha
 
Back
Top