Quán vỉa hè (một thời để nhớ)

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thịt lừa lắm nạc món nhậu ngon
khách cũ đã đi khách mới còn
đổi mới tân trang cùng thời thế
thế thời ko đổi chỉ lên non
bạn cũ người thương quán ven đê
nay dời xuống bãi bướm chim về
dật dìu trai gái vào quán mới
tiền vào nải nặng chủ quán phê.
Tiền dẫu có nhiều có ích chi
Bạn cũ người xưa chẳng còn gì
Quán vắng còn hơn là nhộn nhịp
Khách qua đường rồi khách lại đi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Cắc cớ gì đâu đóng quán xa
hoa héo thay hoa rượu đổi trà
thuốc nhạt thì thay ngay thịt chó
đèn mờ xiêm mỏng chị em ca

Đổi cách bán buôn khách cứ đông
người đời khen mãi quán thật lòng
hưu trí mà chi tiền còn hốt
thả câu bến đậu khách tang bồng

Cách này coi bộ có lý nha.
Đảm bảo thỏa lòng bác Cam nhà.
Quán xá sẽ lại nườm nượp khách,
Sợ chi hưu trí với tuổi già.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
BỎ QUÁN

Quán nay vừa vắng lại vừa xa
Hỏi chủ rằng sao đóng quán nhà
Đáp rằng quán xá làm chi nữa
Em còn lo vợ đẻ tại gia
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mời anh em cô bác gần xa
Ghé quán tôi trà nước gọi là:

"Anh sẵn Điếu - cày cho thoải mái
Chị sẵn Lê - buôn bán tự nhiên
Chợ chưa đi đã hết sạch tiền
Cũng chẳng ngại, quán tôi đây thoải mái"

Bàn vừa to lưng đủ một đôi
Ghế chắc chân một tạ vững ngồi
Bạt kín kẽ mưa rơi chẳng lọt
Vách bịt bùng chẳng khác chõ xôi

Còn ngại gì chẳng ghé vào chơi
Ngày khai trương thoải mái tít trời
Cứ đập phá trà ngon thuốc ngọt
Chẳng thu tiền cô bác tự nhiên xơi

Kính mời ... kính mời....
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
45
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Anh chủ!
Cho xin chén chè đặc có vị hoa nhài,1 lát chanh, 2 muỗn cacao, 3 thìa sữa, 4 viên đường, nhiều đá và 5 cái ống mút!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Anh chủ!
Cho xin chén chè đặc có vị hoa nhài,1 lát chanh, 2 muỗn cacao, 3 thìa sữa, 4 viên đường, nhiều đá và 5 cái ống mút!

Hôm nay chỉ bán trà nóng thôi, không bán trà đá. Cái này gọi là "bán cái mình có chứ không bán cái khách hàng cần". he he :freddy:(Củ chuối quá)
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Mời anh em cô bác gần xa
Ghé quán tôi trà nước gọi là:

"Anh sẵn Điếu - cày cho thoải mái
Chị sẵn Lê - buôn bán tự nhiên
Chợ chưa đi đã hết sạch tiền
Cũng chẳng ngại, quán tôi đây thoải mái"

Bàn vừa to lưng đủ một đôi
Ghế chắc chân một tạ vững ngồi
Bạt kín kẽ mưa rơi chẳng lọt
Vách bịt bùng chẳng khác chõ xôi

Còn ngại gì chẳng ghé vào chơi
Ngày khai trương thoải mái tít trời
Cứ đập phá trà ngon thuốc ngọt
Chẳng thu tiền cô bác tự nhiên xơi

Kính mời ... kính mời....
Ông ơi, ông bán cái gì cho tôi hôm qua mà hôm nay tôi "đau lưng" quá :cool2:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mời anh em cô bác gần xa
Ghé quán tôi trà nước gọi là:

"Anh sẵn Điếu - cày cho thoải mái
Chị sẵn Lê - buôn bán tự nhiên
Chợ chưa đi đã hết sạch tiền
Cũng chẳng ngại, quán tôi đây thoải mái"

Bàn vừa to lưng đủ một đôi
Ghế chắc chân một tạ vững ngồi
Bạt kín kẽ mưa rơi chẳng lọt
Vách bịt bùng chẳng khác chõ xôi

Còn ngại gì chẳng ghé vào chơi
Ngày khai trương thoải mái tít trời
Cứ đập phá trà ngon thuốc ngọt
Chẳng thu tiền cô bác tự nhiên xơi

Kính mời ... kính mời....

Trà đắng, thuốc hôi chả dám xơi
Chỉ khoái tiết canh, cuốc lủi thôi
Cho anh em nhậu thêm hưng phấn
Đổi mới đi thôi Chú Tất ơi
 
T

truongminhtuan

Guest
15/10/07
8
0
0
Hà Đông Hà Tây
Đêm thu tàn tạ lá vàng rơi
Quán xá đêm này cảnh đìu hiu
Ra quán vỉa hè chán lắm rồi
còn đó đêm khuya một bóng đơn côi
nâng chén tiêu sầu hỏi thế thời
Đời người ta sao chẳng vẹn đôi đường
để ta phiêu bạt chốn giang hồ
Ngày trở về vẻ vang và vinh quang.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Quán vỉa hè chỉ bán "ấy" thôi
Rượu - Tiết, Lòng - Bia chẳng bán rồi
Nếu muốn xin mời qua quán khác
TAT này nhất quyết chỉ "ấy" thôi
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Quán vỉa hè chỉ bán "ấy" thôi
Rượu - Tiết, Lòng - Bia chẳng bán rồi
Nếu muốn xin mời qua quán khác
TAT này nhất quyết chỉ "ấy" thôi
"Ấy" gì "ấy" mãi thế bác ơi!
Kiểu này chắc bác mệt đứt hơi
Bác ơi công tư nên phân định
Kẻo hok hết thời lại ấy ơi???
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
"Ấy" gì "ấy" mãi thế bác ơi!
Kiểu này chắc bác mệt đứt hơi
Bác ơi công tư nên phân định
Kẻo hok hết thời lại ấy ơi???

Lạ nhỉ?
Hàng quán bày ra chỉ kiếm lời
"Ấy ấy" nghĩa là "Ấy", ấy ơi
Lẫn lộn công - tư là sao nhỉ?
Ấy mà cứ ấy, tớ "ấy" chơi
 
Nguyen Minh Kha

Nguyen Minh Kha

...Tổng hợp tùm lum...
Lạ nhỉ?
Hàng quán bày ra chỉ kiếm lời
"Ấy ấy" nghĩa là "Ấy", ấy ơi
Lẫn lộn công - tư là sao nhỉ?
Ấy mà cứ ấy, tớ "ấy" chơi

Đừng động tới mèo bác TAT ơi
úi giời... bác TAT lại "ấy" chơi
Bày ra dĩ nhiên fải có lời
Chỗ nào nên "ấy" thì cứ "ấy"
Mà chắc nhà mèo "ấy" bác thôi....

:eyepop: (.... nguy hiểm...) :eyepop:
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
45
Ha Noi
www.prospace.com.vn
(Hồi niệm)
Quán vắng lòng sao cũng nặng nề
Loen hoen vài chén, tiêu điều quá
... Thôi đợi hè sang, nhiều khách nhớ
Lúc đó, ngại chi chặt tha hồ
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tản mạn Chè Chén

Sáng, chui vào quán gọi 1 chén chè nóng. Hơi nóng của nước chè dùng để xông mắt thật là tốt. Vị chát sít của chè làm cho tinh thần sảng khoái hẳn lên. Những câu chuyện buổi sáng nơi vỉa hè còn nhiều và đầy đủ hơn bản tin buổi sáng của VTV. Nào chuyện đề đóm, chính trị. Nào chuyện ngoại tình, văn hoá. Nào chuyện phim ảnh, nào chuyện tôm cá, nào chuyện học hành con cái, nào chuyện hàng xóm cãi chửi nhau v.v...
Kênh thông tin tốt nhất là Kênh quán vỉa hè sáng sớm.
Trưa, ăn xong vào quán nhâm nhi cốc trà xanh cho tiêu bớt số cô lét tê rôn trong máu. Chuyện công ty, chuyện quản lý, chuyện lương lậu, chuyện em lọ em chai....
Chiều, kết thúc mỏi mệt bằng ly trà đá trước khi về với gia đình. Những bức xúc, những khó chịu bỏ lại nơi quán vỉa hè....
Tối, nhấm nháp ly Lipton nhìn thiên hạ bon chen đầy đường....
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Nhân cái chuyện đề đóm của ông TAT tớ chủ quán xin làm 1 bài góp vui.

Thiên hạ đua nhau tới quán ta
Ăn thua trúng số máu mê mà
Vài cô thua đậm mày xơ xác
Mấy cậu đi tong miệng méo ra
Tiền mất, máu điên hòng khéo gỡ
Của tiêu, tay trắng kiếp lê la
Trúng được vài phen liều ăn tiếp
Cờ bạc chuộng tay những thằng gà.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ngày cuối năm, mưa giăng giăng phố nhỏ
Bước chân buồn, chợt lãng đãng chiều đông
Mặt hồ Gươm, khói sóng nhẹ lâng lâng
Bên quán nhỏ, tôi thả hồn theo phố...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Cái quán nhỏ chơi vơi giữa phố
bước lênh đênh người cũ ghé thăm
vẫn bàn xưa võng cũ ai nằm
thời trăn trở vừa làm vừa học

Đời một thủa thăng trầm thế sự
quán vẫn đây mái ngói bạc màu
người với quán nặng nghĩa trước sau
một năm nữa cả hai già một tuổi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Năm mới hôm nay mới mở hàng
Tuyển em đầy đặn nét nở nang
Má hồng môi mọng mồm đưa đẩy
Hy vọng năm nay bán chạy hàng
:drummer:
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Năm mới hôm nay mới mở hàng
Tuyển em đầy đặn nét nở nang
Má hồng môi mọng mồm đưa đẩy
Hy vọng năm nay bán chạy hàng
:drummer:

Năm mới ra xem cái quán Cam
Dăm em thiếu áo váy hở hang
Đôi quả bồng bềnh nền trăng trắng
Tròn mông, dài cẳng thấy mà ham

Chửa biết năm nay quán bán chi
Mới nghe quảng cáo cũng bò đi
Thôi kệ, bán buôn tuỳ ý chủ
Được no con mắt chả mất gì.
 

Xem nhiều