Nên chăng đi chơi ngày Noel???

  • Thread starter ciao
  • Ngày gửi
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Mình không phải người theo đạo, anh cũng chẳng phải nốt, vậy tại sao lại phải đi chơi vào ngày Noel?cái ngày mà đi ra đường thì ôi thôi toàn người là người, chen, lấn, xô đẩy, rồi tìm được chỗ gửi xe cũng mướt mồ hôi ( mặc dù trời lạnh)... sao phải khổ sở như vậy nhỉ? Em cứ nghĩ rằng được ở bên anh ngày thường cũng như ngày lễ là em đều vui và hạnh phúc rồi. Còn các bạn, có ai cùng có suy nghic như mình không???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
41
Hà Nội
Có nên đi chơi ngày Noel

Em không phải là người theo đạo, còn người đi chơi cùng thì chưa có.Nhưng cũng nên đi chơi xem thiên hạ như thế nào.Trời lạnh thấy người ta tay trong tay, một tay để trên tay lái, tay kia ôm chặt người yêu mới thấy mình thật lẻ loi.Rồi về nhà pha một ly cà phê thật đặc, lang thang net xem có ai giống mình không, rồi bật truyền hình lên xem khắp nơi đón Noel như thế nào,mệt rồi đi ngủ(Mà liệu có ngủ được đâu)
Còn nếu ở với gia đình thì càng dễ.Tốt nhất là không nên ra đường.Ở nhà bật Jinglebell lên,ngắm nhìn cha mẹ.Tặng quà cho người khác đôi khi chẳng tốn tiền mà lại làm mình vui lắm...
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
Trong các dịp lễ lạt nói chung các bạn nữ vẫn thích hướng về gia đình, người yêu hơn là hướng ra bạn bè nhỉ?

Với các bạn trai thì có vẻ thích đàn đúm hơn là ở nhà với gia đình! Nên chắc chắn họ sẽ đi chơi dù biết sẽ phải đối diện với những chuyện mà các bạn nữ đã nêu!

Như bản thân tôi thì không thích ở nhà cho lắm, thà đi đâu đó có bạn bè thì tôi thấy tohải mái hơn rất nhiều!
 

Xem nhiều