
Ðề: Hình ảnh, clip và những bình luận về chương trình Offline Webketoan khu vực phía bắc 2014
Tình cảm
Tình cảm





Lên xâu bít rồi tèng êu êy :ezpi_heargiao lưu tình cảm hiepnt1974 và hoachuame (FB Thuy Lưu)
![]()
Hức, năm nay nhà mình đi sớm thế ạ, vào hóng mà muộn quá rồi
Em không biết các lần off trước của wkt có như lần này không, nhưng em cho rằng đây là lần off thực sự thành công đối với wkt. Còn về mặt cá nhân thì em cho rằng đây là lần off để lại nhiều dấn ấn nhất trong một số lần off hiếm hoi của em khongminh đối với cộng đồng mạng. Bất kể ai em gặp đều là gặp lần đầu, nhưng Cách anh Nam Thanh Webketoan xiết tay khi gặp giống như một người anh trai lâu ngày không gặp đang gửi gắm tới người em gái nơi này hãy cố gắng làm việc và sống thật tốt, một sự gần gũi, một niềm tin vô điều kiện. Anh Hai Tam Nguyen hoàn toàn như một người anh hiền từ, gần như nếu có chuyện gì cần hỏi ý kiến chắc hỏi anh Hải Tâm sẽ ko cần phải đắn đo đâu. Anh Đinh Duy Vinh thì đem lại một sự gần gũi, một sự tin cậy mà nếu có lỡ không phải điều gì chắc cũng không cần phải áy náy hay giữ gìn hình ảnh. Đặc biệt lần đâu tiên em thấy chị Tham Bui có cách ôm khiến người được ôm sản sinh ra một thứ tình cảm hạnh phúc đến khó tả, Nếu ai đang thất vọng, đang yếu đuối thì em nghĩ cách đơn giản nhất là hãy ôm chị Thắm hihiiiii, em ước gì chị ấy là chị gái của em có phải rất tuyệt không, em đề nghị có buổi off là off ôm chị Thắm)))))). Còn có một người chị nữa mà em thực sự bị chị ấy cuốn hút với sự hồ hởi, thân thiện, ấm áp như đúng bản chất người Hải Phòng, phóng khoáng nhưng vẫn rất tình cảm đó là chị Mùa Hạ, Nếu có lên Hà Nội nhất định chị phải gọi em, vì em khongminh luôn tin vào cái chữ "duyên". Nếu đã gặp một lần mà có tình cảm nhất định rồi sẽ có ngày gặp lại, hihiii vì thế xuống HP nhất định em cũng sẽ gọi chị. Và giờ là giành cho cái phòng ngẫu nhiên thiên lý của chúng em, hai bạn Ngoc Anh & Ami Tran em gặp ngay khi đến đã ngộ ngộ đó là cùng đồng bọn
)))) định hỏi nhưng nghĩ mình mang nhiều đồ nên phải gọi cho người có trách nhiệm trước để đảm bảo vấn đề thế là em gọi cho anh Vinh, ko ngờ lên xe thì thấy hai bạn ấy đã ngồi ngay ngắn trên xe, quả là thần giao cách cảm mà, và khi phân phòng hai bạn ấy ép cung em vào ở cùng nhá, ko phải em tự nguyên
))))), nhưng một sự ép cung thú vị, khi vào phòng em Thu Hằng có một cách ôm thật thân thiện, nếu bác nào muốn biết cách ôm thật thân thiện ấy của em Hằng thì đấy, add nick của em ý vào nha, em hết trách nhiệm
)))))), và buổi trưa đầu tiên 6 chị em đã ngồi buôn muộn cả giờ ăn, và đã có ngay một sự hứa hẹn rằng thì là về nhà phải off ngủ để còn kể nốt những câu chuyện còn dang dở, và rồi giờ đây có một tên đang bám theo em suốt ngày há há
))))))))))))). Còn Tra Huong một sự hồ hởi, rộng mở theo đúng bản chất của người miền nam, cách mà chị khongminh rất thích. Và cả cách mọi người chém em khongminh sẽ là một dấu ấn đẹp mà em khongminh sẽ note ở đó như là một kỷ niệm nên được nhìn lại. Chúc tất cả Anh, Chị, Em cuộc sống hàng ngày sống thật tốt, thật hạnh phúc, công việc thuận lợi.
Ấn tượng của em Nguyễn Trọng Hiệp với vẻ ngoài tỏ lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng với con mắt nhà nghề khongminh em biết rõ anh Trọng Hiệp hoàn toàn yếu đuối, cần sự chia sẻ nhiều nhiều, sống tình cảm và phóng khoáng với bạn bè, vì thế đó là điểm em rất chi là quý anh Trọng Hiệp, có điều lần off này anh ấy làm quan chức phải lo nhiều việc nên ko có nhiều cơ hội đú đởn giống mấy đứa chúng em được. Còn Anh Zic Zac nằm ngoài sự hiểu biết của em ở lần gặp đầu tiên, mặt thẳng căng kẻ chỉ, miệng ngậm tăm gần như suốt buổi, em cứ nghĩ anh Zic Zắc thích trầm tư và cứng nhắc, và em ghét những con người kiểu ấy, và ấn tượng đó nó theo em trong suốt buổi off, và em ko thích anh zic zắc, giờ thì em đã hiểu, hiểu một sự hật phũ phàng, và khi em phát hiện ra sự thật thì em muốn mọi người hãy hiểu đúng con người anh ấy, một con người rất vui tính và dễ gần nhưng tại sao lại tạo nên một dấu ấn xấu hoắc như thế kia thì hóa ra là hôm đó anh ngồi cạnh VỢ, bố bảo dám ho he)))))))))))))). Còn về các chị nhóm Hải Phòng, sở dĩ em cực thích tính cách người Hải Phòng, và đợt off này càng chứng mình điều đó, chị Quang Huong, chị Ha Le, chị Thúy Lưu ở cùng phòng với chị Mùa Hạ đều rất cởi mở và hồn hậu. Ai biểu các chị ấy ko đứng gần với em như chị Mùa Hạ nên em mới kết chị Mùa Hạ tế chứ, nếu các chị đứng gần em thì biết mặt, em theo về tận nhà cho mà coi
))))))). Chả bít còn thiếu ai nữa hok nhờ, ko là bị ăn đòn tiếp
)))))))))))))
Đọc bài mà có một giác rất khó tả. Vừa vui nhớ về những kỹ niệm đợt offline cũng như gặp mặt các bạn, vừa bồi hồi nhớ những tình cảm mà các bạn và các em đã dành cho các bạn ở Miền Nam ra nói riêng và sự nồng ấm thân thiện của mỗi thành viên dành cho nhau nói chung.
Thật sự cảm ơn Khong Minh đã cảm nhận được cảm xúc của chị qua cái ôm các bạn. Thật sự lúc đó chị cũng không biết mình đang nghĩ gì chỉ biết rằng lúc đó chị chỉ muốn ôm các bạn mà thôi. Như một cảm giác gặp lại người bạn thân quen đã từ lâu.
Mong rằng dù sau này có những bận rộn của cuộc sống, lo toan với công việc , hoặc vì một lý do gì đó không có dịp gặp nhau, không có thể chia sẻ với nhau niềm vui nổi buồn thì những tình cảm tốt đẹp, những kỹ niệm này sẽ còn mãi trong lòng mỗi chúng ta. Mai này chị có già, không thể nhớ hết được từng em, nhưng chị cũng sẽ nhớ mãi chị đã từng đến với offline webketoan 2014 ở Miền Bắc, đã gặp được các em rất đáng yêu . Chị muốn nói là: chị cảm ơn các em, cảm ơn các bạn làm cho cuộc sống thêm đáng yêu. Cuối cùng chị muốn nói là:
TÔI TỰ HÀO VÌ CÓ BẠN LÀ CÁC BẠN