Truyện cười người lớn

  • Thread starter Bigbaby93
  • Ngày gửi
B

Bigbaby93

Guest
Ðề: Truyện cười người lớn

Đi uống tiếp không?
Chồng nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không
nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút “alô” gọi cho bố vợ:

- Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ?

- Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?

- Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho con vào nhà.

- Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế thôi! Đi uống tiếp không?

Ai sợ ai?
Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hùng hổ tuyên bố với bạn bè rằng:

- Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ!

- Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?

- Thật 100%.

- Còn răng của cậu?

- Có còn cái nào là thật đâu!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

duahug

Sơ cấp
9/5/14
2
0
0
Hà Nội
Ðề: Truyện cười người lớn

Hay!
Mình cũng hay đọc truyện cười hay ở tuoithodudoi.com lắm!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ðề: Truyện cười người lớn

Mình sửa lại link trong bài viết
hy vọng các bạn không cố tình làm lại ở các bài viết tiếp theo
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Ðề: Truyện cười người lớn

Hai nhà thám hiểm đi sâu vào một vùng núi. Không may họ bị một đám thổ dân bắt trói treo lên. Một vị đầu lĩnh xì xồ một hồi rồi cho phiên dịch ra hỏi hai nạn nhân.
Chúng mày có hai lựa chọn:
1. Bị búng Chi... 2000 phát.
2. Chết.
Người đầu lựa chọn cách một, Sau một hồi người thứ 2 thấy kêu la máu me thảm thiết lắm khi được hỏi bèn lựa chọn cách hai. Cả đám thổ dân ồ lên, rú rít Tay phiên dịch nói to. " Búng Chi... thằng này đến chết đê...."
 
dichthienhanh

dichthienhanh

Sơ cấp
14/5/14
3
0
0
32
tphcm
Ðề: Truyện cười người lớn

Hai nhà thám hiểm đi sâu vào một vùng núi. Không may họ bị một đám thổ dân bắt trói treo lên. Một vị đầu lĩnh xì xồ một hồi rồi cho phiên dịch ra hỏi hai nạn nhân.
Chúng mày có hai lựa chọn:
1. Bị búng Chi... 2000 phát.
2. Chết.
Người đầu lựa chọn cách một, Sau một hồi người thứ 2 thấy kêu la máu me thảm thiết lắm khi được hỏi bèn lựa chọn cách hai. Cả đám thổ dân ồ lên, rú rít Tay phiên dịch nói to. " Búng Chi... thằng này đến chết đê...."

Cho chừa cái tội tham sống sợ chết ! À không, tham sống để rồi bị Búng Chi... đến chết :017:
 
B

betting24h

Guest
21/5/14
0
0
0
34
Da Nang
bongdacado.net
Ðề: Truyện cười người lớn

Có ông bố vợ như thế lày thì chi bằng :v




------------------------------------------------------------------------------------------
Trái nghĩa với Yêu là Lãng Quên…..không phải Ghét
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA