Bạn sợ nhất câu nói gì ?

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
Các bác thử cho vài ví dụ về câu nói mà các bác sợ nhé !
Em xin mở màn bằng câu :

Anh ơi !................. !
 
Anh ơi! Mình làm đám cưới nha!
:wall :wall :wall :wall
:sorry
 
Kiểu đó là kiểu Bác sỹ bắt cưới chứ gì ?
:ak
 
:wall :leu: :leu:
Tui thì sợ nhất

ANH ƠI , MÌNH CÓ CON NHA :bia :bia :pepsi:
 
Nhiều lúc cũng phải ngất vì câu :
:bia

Quanh khu vực này không có nhà vệ sinh !

:wall
 
Camto có bà xã rồi phải không, vậy bây giờ có khi nào bà xã Camto nói:
- Anh chẳng cưng em (giống) như hồi mới...... yêu!!!
- Hồi mới yêu em anh nói......
 
Nói về vấn đề đó thì có câu nè :

Anh ơi ! Chồng em về
 
Còn câu nào nữa không nhỉ :
1- Anh yêu em !
2- Anh xin lỗi !
3- ..... !

4- Đây là xe máy hả anh !
 
1- Bố anh bao giờ về hưu ?
 
Sao anh lúc nào cũng mang tẩu thuốc trong túi quần vậy.
Đúng đấy câu này rất đáng để sợ !
:wall :wall :wall



Ôi hút thuốc lào muôn năm !
:chuoi :chuoi
 
anh lại phê như con bê rồi !
 
Còn em lại nghĩ khác :
Anh yêu ơi ! Tiền lương tháng này đâu ? :wub:
 
Anh yêu ơi ! Tiền lương tháng này đâu
Câu này chắc của mấy bác có vợ rồi đúng không hử !

Các bác nghĩ sao về câu này :

Hôm nay nhà anh ăn cơm với cá à ? :wall

trời đất đang đắm đuối con cá chuối mà nghe câu đó thì chắc em ngất trên cành quất luôn !
 
nghe chừng bác cam to hay to cái gì đó gì đó yêu lãng mạn ghớm nhỉ !!
 
Back
Top