Bạn sợ nhất câu nói gì ?

Xin đừng giận chứ em nghĩ các bác sơ nhất câu này này :
ANH ƠI ! EM MUỐN ...
 
Tùy anh !
 
Chính xác !!!
Bravo Bác CAM _TO ,
 
TO jasmine ơi, mình hỏi tí................................................................................................em muốn gì vậy..........................................lại còn pác cam to nữa chứ...............................tùy em.......................................lwị dụng nhau quá đấy...???
 
khẩu súng thứ 3(khó hiểu lắm)

à, chào Cam-to!(lần này chính xác chưa ấy nhỉ?)
 
khẩu súng thứ 3(khó hiểu lắm)

à, chào Cam-to!(lần này chính xác chưa ấy nhỉ?)
048.jpg

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
 
Đời là con tép
Có yêu không thì trả dép bố về ! :chuoi
 
À, em gái ketoan@ nó sợ nhất câu này:

Em à, mình yêu nhau lành mạnh.

Ghi chú lành mạnh = vừa lành + vừa mạnh :leu:
 
giỏi ! nhưng chắc là bác làm gì có em gái phải không bác ketoan@ !
 
Mấy bác đã nghe câu này chưa ?

Is it in ?
 
một số câu nói hơi sợ

Kiểm toán sợ đi đâu? - đi khách
Kiểm toán thích làm phần nào? - Làm tiền
Kiểm toán sợ khách hàng hỏi gì? - "ra chưa anh?"
 
:chuoi câu này của bác được đấy ! nhưng có lã không sợ lắm trong một vài trường hợp mà khéo còn là ưu điểm là đằng khác.
Chúc các bác Kế toán khi bị bác hong hot kiểm tra thì tốt nhất là đừng để ra cái gì ! :chuoi
 
- Trông em thật tuyệt. :talk


- ….nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn. :wall


- Đối với tôi cô ấy chả có nghĩa gì cả. :ak
 
Anh vẫn chưa có bồ, chưa từng yêu .
 
Anh vẫn chưa có bồ, chưa từng yêu .
 
Mình sợ nhất câu nói: nhát chết..he..he.
 
Back
Top