V
Có 1 đôi yêu nhau trong 1 đi du lịch họ được thổ dân hướng dẫn đến 1 cái hồ mà theo họ nói là rất thiêng, nếu ai bỏ đồng xu 5.000đ xuống hồ thì sẽ được 1 điều ước thành hiện thực.
Chàng trai liền bỏ ngay 1 đồng 5.000đ xuống hồ và lẩm nhẩm điều ước.
Cô gái thấy vậy cũng cố gắng đi sát lại phía hồ để bỏ 1 đồng tiền của mình xuống. Không ngờ cô nàng bị trượt chân và ngã ùm xuống hồ. Anh người yêu kéo mãi cô nàng mới lên được, anh ta lẩm bẩm trong miệng. "Mẹ nó chứ, thiêng thật ".
Chàng trai liền bỏ ngay 1 đồng 5.000đ xuống hồ và lẩm nhẩm điều ước.
Cô gái thấy vậy cũng cố gắng đi sát lại phía hồ để bỏ 1 đồng tiền của mình xuống. Không ngờ cô nàng bị trượt chân và ngã ùm xuống hồ. Anh người yêu kéo mãi cô nàng mới lên được, anh ta lẩm bẩm trong miệng. "Mẹ nó chứ, thiêng thật ".