Tại sao mọi người lại thích bóng đá như thế?

  • Thread starter dongtu
  • Ngày gửi
dongtu

dongtu

Guest
18/3/14
38
1
6
ha noi
Đặt câu hỏi này có khi m nhận đủ đá để xây nhà. M thấy nhiều ng sẵn sàng bỏ rất nhiều time để thức khuya xem, nếu như k nói là trắng đêm --> Phục thật. Phục về ý chí và sức khỏe (nói thật lòng chứ k phải nói đểu nhá). Nếu mọi ng làm việc gì cũng bỏ được hết tâm huyết như kiểu xem bóng đá thế thì đã nắm chắc thành công trong công việc đó rồi. Thật lòng thì m k thích xem bóng đá lắm. Vì nó quá lâu, mất nhiều time. M chỉ thíc xem lúc đá Penalty vì chắc chắn bạn sẽ biết ai thắng, ai thua sau 1 time ngắn. Nói chung là k thíc nên có nhiều khái niệm mà ng khác giải thíc hàng chục lần mà vẫn cứ quên. VD Cúp Quốc gia và Ngoại hạng có j khác nhau mà sao ng ta k gộp lại mà lại phải tách ra nhỉ? Đơn giản là tách ra nhiều giải thì mới có nhiều trận để mà đá. Hahaha, sau rất nhiều lần thì m chỉ hiểu dc như vậy. Mà công nhận là k hiểu sao mà nhiều giải thế, thấy đá quanh năm suốt tháng, chả nghỉ ngơi lúc nào cả. Tuy nhiên tình hình các trận đấu thua thắng, hay 1 vài nhân vật nổi bật đẹp trai thì vẫn biết hết (phải biết để còn có vài thông tin mà chém gió nữa). Tóm lại là m k gét bóng đá, mọi ng thíc thì tự tổ chức đã cho khỏe ng như kiểu thể dục. Còn xem thì thấy vẫn k có j hấp dẫn. Đúng là k hiểu tại sao. Cái này m gọi là:" Sở thíc theo giới tính". Có điều j không phải và chưa hợp lý lắm mong mọi ng bỏ qua. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của m mà thôi. :049:. Nhân dịp World Cup sắp đến chúc các ACE có nhiều sức khỏe để xem WC vui vẻ, làm tinh thần như thế nào nhỉ.... tươi trẻ, để công việc luôn suôn sẻ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA