Một chút trải lòng...

  • Thread starter amtich
  • Ngày gửi
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
28 tuổi, ngẫm lại gần 4 năm từ khi đặt chân vào SG, chưa bao giờ thôi trăn trở về công việc.

Phấn đấu, phấn đấu... bế tắc... và khi mà bế tắc lên tới đỉnh điểm, tìm mọi cách đấu tranh để vươn lên... rồi vỡ òa cảm xúc vượt xa mục tiêu trong thời gian ngắn đến bất ngờ.
Tạm hài lòng và cho phép có cảm giác tự hào trong một thời gian ngắn ngủi 1 năm...

...Lại tiếp tục trăn trở... phấn đấu... và bây giờ cảm giác bế tắc đang dần xuất hiện trở lại...
Khác với lần trước, giờ có nhiều con đường hơn cho mình lựa chọn, bước tiếp con đường sẵn có thì quả là dễ dàng, thuận lợi, chẳng phải nghĩ ngợi lo lắng gì nhiều.
Nhưng bản thân lại muốn bước vào một con đường chông gai hơn, khó khăn hơn, để dẫn ra biển lớn... thực hiện mục tiêu lớn...

..............

Ra trường, khởi đầu công việc một cách dễ dàng, công việc tốt, thu nhập cao...
Nhưng cái gì dễ có thì cũng dễ mất khi bản thân không biết trân trọng. Bỏ việc và thất nghiệp mặc bao người khuyên bảo. Rời bỏ HN để vào SG lập nghiệp.
Tưởng thất bại trong thời gian thất nghiệp thế là đủ, ai ngờ, đấy chỉ là sự khởi đầu. Bị vùi dập tơi tả trong 2 năm đầu tiên vào SG, kết thúc là ôm cục nợ khổng lồ đến bây giờ chưa trả hết, nghĩ lại thấy thật khủng khiếp khi đưa tiền cho một người không biết cách sử dụng! Tự mò mẫm, va vấp đủ thứ, đắng cay ngọt bùi cũng nếm kha khá, quan trọng nhất là đã rút ra được nhiều bài học lớn cho bản thân.

"Và con tim đã vui trở lại", sau những thất bại, cũng đạt được thành quả nhất định. Chưa lấy lại được những gì đã mất, nhưng chắc chắn sẽ lấy lại được. Chỉ có điều, hiếm khi cho phép mình hài lòng với bản thân, vậy là tiếp tục chinh chiến trên con đường sự nghiệp, tự đặt mình vào thế khó để vươn lên...

..............

Hồi mới vào SG, dám tuyên bố với sếp một câu "chẳng ai sống nhờ lương cả", vậy mà hồi đó sếp cũng gật gù đồng ý, :(. Sau 4 năm trôi qua, giờ lại phấn đấu để chỉ cần "sống bằng lương là đủ", tại sao không chứ.

Quả là mệt mỏi, cuộc sống chẳng dễ dàng gì đối với những người như mình.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
tqnhello

tqnhello

Trung cấp
9/1/11
173
23
18
Hồ Chí Minh
Ðề: Một chút trải lòng...

Tâm sự thật, nghe đắng lòng quá!
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Một chút trải lòng...

Tâm trạng của bạn cũng giống như mình, 7 năm làm kế toán ở 1 tỉnh lẻ, công việc nhàn, thu nhập khá, nhưng không yêu nghề vì nghĩ rằng kế toán suốt ngày chỉ Nợ Có... quyết định từ bỏ để vào SG mặc gia đình, bạn bè can ngăn.

Giờ nghiệm lại, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cảm thấy vui vì lựa chọn này. Thây yêu nghề hơn, thấy làm kế toán khó, phức tạp chứ không đơn giản chỉ là Nợ Có như lúc trước đã từng nghĩ. Thật hạnh phúc khi có cái để mình phấn đấu, vươn tới.
 
Sửa lần cuối:
amtich

amtich

Mơ về nơi xa...
14/10/11
1,483
261
83
37
TP Vinh - TP HCM
Ðề: Một chút trải lòng...

Tâm trạng của bạn cũng giống như mình, 7 năm làm kế toán ở 1 tỉnh lẻ, công việc nhàn, thu nhập khá, nhưng không yêu nghề vì nghĩ rằng kế toán suốt ngày chỉ Nợ Có... quyết định từ bỏ để vào SG mặc gia đình, bạn bè can ngăn.
Giờ nghiệm lại, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng vẫn cảm thấy vui vì lựa chọn này. Thây yêu nghề hơn, thấy làm kế toán khó, phức tạp chứ không đơn giản chỉ là Nợ Có như lúc trước đã từng nghĩ. Thật hạnh phúc khi có cái để mình phấn đấu, vươn tới.
Cảm ơn bạn.

Kế toán mà chỉ Nợ - Có thì quả là đơn giản, KTT Cty mình chẳng mấy khi tham gia vào Nợ - Có, công tác hạch toán chỉ là một phần nhỏ của KTT. Mình nghĩ quan trọng là vận hành được bộ máy kế toán hoạt động trôi chảy, xử lý được các nghiệp vụ khó, xử lý tốt vấn đề Thuế, Quản lý được tài sản, Công nợ, các quy trình mua bán hàng hóa để ko thất thoát cũng như kiểm soát được giá, chi phí....
Ngoài ra phải Quản lý được dòng tiền ra vào, tư vấn được cho Ban GĐ về các vấn đề tài chính, tham gia tư vấn các dự án đầu tư..., nghĩa là có thể làm được một phần công việc của Giám đốc tài chính nữa.
 
nguoilysu

nguoilysu

Amư Minh Khuê
Ðề: Một chút trải lòng...

Cảm ơn bạn.

Kế toán mà chỉ Nợ - Có thì quả là đơn giản, KTT Cty mình chẳng mấy khi tham gia vào Nợ - Có, công tác hạch toán chỉ là một phần nhỏ của KTT. Mình nghĩ quan trọng là vận hành được bộ máy kế toán hoạt động trôi chảy, xử lý được các nghiệp vụ khó, xử lý tốt vấn đề Thuế, Quản lý được tài sản, Công nợ, các quy trình mua bán hàng hóa để ko thất thoát cũng như kiểm soát được giá, chi phí....
Ngoài ra phải Quản lý được dòng tiền ra vào, tư vấn được cho Ban GĐ về các vấn đề tài chính, tham gia tư vấn các dự án đầu tư..., nghĩa là có thể làm được một phần công việc của Giám đốc tài chính nữa.

Đúng như bạn nói. Làm KTT thì ngoài chuyên môn còn cần kỹ năng quản lý.

Tuy nhiên, về chuyên môn, ngay cả trong việc hạch toán Nợ Có cũng có chuyện để nói, ví dụ: Tại sao Tài sản tăng ghi Nợ, Nợ phải trả thì tăng ghi có? Tại sao Doanh thu tăng ghi Có, Chi phí tăng thì ghi Nợ...

Tại sao không bù trừ giữa Nợ phải thu và Phải trả, giữa Doanh thu và chi phí...

Tại sao Hàng tồn kho, Nợ phải thu phải lập dự phòng còn TSCĐ thì không..

Việc biết được câu trả lời cho những thắc mắc này cũng tạo ra những hứng thú, khả năng lý luận khi giải thích 1 vấn đề sẽ tốt hơn...
 
Sửa lần cuối:
Kaspersky

Kaspersky

Love Love Love
16/7/12
773
138
43
www.thuthuatexcel.com
Ðề: Một chút trải lòng...

Sao nhiều người nghĩ Kế Toán chỉ là nợ có thôi nhỉ. Thực sự làm nhiều chưa chắc đã hiểu hết kế toán nó gồm những gì....
Thích nhất cái cấu Sếp Gật Gù đồng ý
Và cũng là cái câu sống bằng lương là đủ.
Mình thấy co mấy anh chị vẫn làm kế toán, vẫn làm công ăn lương mà lương tháng cả mấy chục triệu. Như thế cũng có thể gọi là sống bằng lương mà.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA