Dân chơi lắc

  • Thread starter béSamêmútmôi
  • Ngày gửi
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
lac.jpg

Qua kiểm tra hàng loạt "động lắc” từ Hà Nội vào TP HCM, công an đã bắt quả tang tại trận nhiều cô cậu đang trong tình trạng... "chỉ còn đôi mảnh xi xi" hoặc vừa trải qua một cuộc "mây mưa".
:error:
Điều gì khiến họ đồng loạt "lên cơn" vậy? Một cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, công an TP HCM, bật mí: "Hầu hết các loại thuốc "lắc" có mặt trên thị trường đều có tác dụng kích dục". Vậy là trên đời còn có một "thần dược" đủ sức cạnh tranh với "chú" Viagra mà ta chẳng hề hay biết.
:friend:
Theo Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Công an TP HCM, tháng 6/2003, tại sân bay Tân Sơn Nhất, lực lượng công an "ốp" được một Việt kiều Canada đang lận trong lưng quần trên 1.000 viên "lắc”. Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận đây là một loại thuốc "lắc” có chứa thành phần MDMA vừa có tác dụng kích thích não bộ vừa có tác dụng "kích” cái chuyện ấy.

Sau một thời gian ngắn "thử nghiệm" tại quán bar, vũ trường, thị trường thuốc lắc trên địa bàn TP HCM tràn ngập các loại "lắc" kích dục với hàng chục mẫu mã khác nhau. Dân chơi "lắc" chuyên nghiệp đua nhau "chuyển hệ" xài "lắc" kích dục, tạm "chia tay" các loại "lắc" thông thường (chỉ gây ảo giác).

Thời gian đầu, do lượng hàng về chưa nhiều, trong khi đó dân nghiện đã bén hơi, nhu cầu "kích" của bà con tăng thấy rõ, nên bọn đầu nậu đẩy giá lên cao ngút trời, từ 300.000 đồng lên 500.000 đồng rồi "đội trần" 700.000 đồng/viên nhỏ xíu. Chơi kiểu này đến cả "ông cụ tổ" của "trường phái" chích choác cũng phải ghen tị và thèm rỏ dãi.

Trung tá Lý Đại Bàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, công an TP HCM, cho biết, ban đầu, "lắc" kích dục xuất hiện dưới dạng viên nhỏ như hột é, về sau "biến tướng" ra hàng loạt mẫu mới (đánh vào tâm lý chuộng hàng mới của dân nghiện).

Trong chuyên án triệt phá 3 đường dây vận chuyển thuốc "lắc" từ nước ngoài vào TP HCM mới đây, công an đã phát hiện gần 50 mẫu thuốc "lắc” mới (love, hình bát quái, lạc đà, đầu mèo, trái tim, cá heo, A, CU, 69, R, M, XL...), loại nào cũng có chất kích thích làm cho con nghiện "lên cơn", tăng khoái cảm. Điều này giải thích tại sao khi kiểm tra các điểm "lắc", một số cô cậu trong tình trạng "nghèo nàn", thậm chí không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau “tình thương mến thương”.

Thành phần chơi "lắc" kích dục rất đa hệ, nhưng chủ yếu là giới trẻ. Hân hạnh được tiếp xúc một số cậu ấm cô chiêu bị "ốp" trong những đợt kiểm tra vừa qua, hầu hết đều thật thà mà rằng: Chơi "lắc" làm tăng khoái cảm, tăng nhu cầu đòi hỏi "chuyện đó". Khi công an ập vào kiểm tra, nhiều cô cậu còn đang nhồng nhộng "phơi bày tòa thiên nhiên" một cách thoải mái.

Một cô gái nhà ở quận l0 giãi bày: "Do bạn trai cho dùng thử. Uống vào thấy... khó chịu, muốn cởi hết quần áo, không kiềm chế được". :pepsi:

Một cô gái tên T., 18 tuổi, nhà ở quận 1, cho biết: "Uống vào thấy người bứt rứt, nóng nực, ngứa ngáy lắm! Bạn trai làm gì cũng không biết". :eyepop:

H., chủ quán cà phê bar ở quận 1, nghiện "lắc" 2 năm nay, cho biết: "Liều càng nặng đô thì càng mau khoái, nhưng khi thuốc đã hết tác dụng thì người mệt rã rời, có "bảo" "nó" cũng không chịu "nghe". :sorry:
:eyepop:
Nhiều con nghiện thừa nhận cứ mỗi lần chơi "lắc" là "sinh chuyện này nọ". Có người cho biết, do không làm chủ được năng lực, hành vi, đã “giải quyết” ngay trong phòng "lắc" hoặc... trong nhà vệ sinh quán bar, vũ trường. Phần lớn sau trận "lắc" điên cuồng ở các tụ điểm, họ tìm đến nhà nghỉ, khách sạn để "đá" tiếp "tăng 2"...

Ngoài đám con trẻ, không ít "các cô, các chú" 40-50 "trự" cũng rửng mỡ đua đòi chơi tới bến. Một “lão ông” chủ ga-ra lớn ở quận 5 khoe: "Một lần, tôi than thân trách phận về “chuyện đó”, một ông bạn kéo tui vào quán bar cho thử “Viagra thế hệ mới”. Ban đầu, uống vào thấy "nó" vẫn xìu xìu ểnh ểnh, chẳng "làm ăn" gì được. Lần sau, lần sau nữa "chơi" vào thấy trong người rạo rực "hào sảng" lắm".
:dance2:
Một "bác" chủ cửa hàng điện thoại di động ở quận 3 sau vài lần "lắc", đã quả quyết: "Còn hơn Viagra". Một bà chị ở Vũng Tàu nghiện "lắc" kích dục gần năm nay do ông chồng kỹ sư dầu khí quanh năm "Hò dô nề, ta khoan xuống biển sâu nề". Cuối tuần, bà chị phóng lên Sài Gòn tìm bạn "lắc" để “giải khuây". Mới đây, bà chị ôm hết của cải, "lắc" theo một chú nhóc tì "xây dựng hạnh phúc mới".
:dzo:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

son_ktt

Guest
25/11/06
341
0
0
Ha Noi
Hì.. đọc xong muốn lắc quá... Thảo nào mà "Bé Sa" cứ "mê mút môi"... Chắc là dùng thuốc lắc nhiều quá ta?
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA