Cuộc gặp mặt đầu xuân Đinh Hợi của các mem Quê Lúa hôm qua, tuy không đông nhưng lại rất vui và đầm ấm, có lẽ vì vinh hạnh được đón tiếp Darkmoon tận tít miền Nam xa xôi ra...
10h00 sáng mọi người gặp nhau tại 280 Trần Hưng Đạo, trời mưa và hơi lạnh, đang co ro đứng đợi mọi người vì chưa biết ai mà ,,, thì Tigon đến,,,Hóa ra anh DVD, Darkmoon đã đợi bên trong quán từ lúc nào roài
Ái chà, bác Darkmoon đúng làn bản lĩnh trai miền Nam, trong khi mọi người áo trong áo ngoài, thì bác í chơi mỗi cái áo cộc tay (bái phục, bái phục - mà đi xe máy từ Hải Phòng sang mới choáng chứ)
,,,
Sau khi khai vị bằng thứ nước uống tự chọn và ấm trà đầu xuân(Ơ, lâu roài không có dịp ra thành phố, đổi mới thật, quán xá đường phố cũng khác, Hà Nội làm sao mà sánh kịp về độ trong lành cũng như quang cảnh được nhỉ???)
, Mọi người nối đuôi theo anh DVD ra ngồi nhậu tại quán 28 Trấn Phú (hơi bị ngẫu nhiên và trùng hợp 280- 28, thế là Tigon nhắn tin cho Văn Châu nhờ ghi hộ con đề 28 - gớm, mới đầu năm đã lại cờ bạc rồi, hihi con gái TB cũng bít "ăn chơi" theo đúng câu Thái Bình là đất ăn chơi mà,,,
vèo, vèo vèo !!! 4 chai Voka đã ra đi,,,và tớ thì phải xin phép về trước vì còn phải lên HN cho kịp sáng nay đến Công ty khai xuân mà,,,
,,,
Còn màn 3 để Tigon hay Whoami tường thuật nhé
Chúc mọi người một năm mới An Khang - Thịnh Vượng
Hẹn gặp tại Thái Bình vào Xuân Mậu Tí