Có những nổi niềm riêng

  • Thread starter sau
  • Ngày gửi
S

sau

Guest
30/11/06
44
0
0
da nang
Anh ,dạo này anh vẫn như vậy sao ,em biết em và
> anh không đi chung trên một con đường. Hiện tại bây
> giờ em không biết nói gì nữa, chỉ biết rằng một điều
> sau lần nói chuyện này có còn gặp anh trên mạng nữa
> không? Nhưng dù sao đi chăng nữa em vẫn muốn nói với
> anh rằng anh đã và đang mất đi một người mà suốt cuộc
> đời này anh không bao giờ tìm lại được nữa, nhưng
> em vẫn hằng mong anh sẽ sống hạnh phúc và luôn luôn
> vui ,có như vậy em mới cảm thấy vui. Nhưng nếu anh
> buồn thì em sẽ buồn và cùng chia sẽ với anh .Anh hãy
> nhớ rằng dù bất cứ nơi nào hòan cảnh ra sao khi nao
> anh cảm thấy buồn thì nhớ gọi đến tên em nhé anh !
> Em đã điện thọai cho anh để chúc mừng sinh nhật
> nhưng không được vì số điện thoại không hợp lệ, Anh
> biết không em vẫn luôn hi vọng anh vẫn giữ số điện
> thoai củ của anh nhưng không phải, số đó là sồ của
> một cô gái nào mà em không hề biết? Thôi em dừng
> đây chúc anh sinh nhật thật vui vẻ. Và thêm một
> tuổi mới sẽ có nhiều niềm vui mối,Trong niềm vui ấy
> xin anh hãy nhớ đến em dù chỉ một lần thôi. Chúc anh
> vui
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Nhiều khi có những nồi niềm riêng mà không ai có thể hiểu mình được, Chính mình mới hiểu được .và tự giải đáp cho mình
 
G

gái nhà quê

Guest
23/10/06
16
0
0
37
Sài Gòn
Nhiều khi có những nồi niềm riêng mà không ai có thể hiểu mình được, Chính mình mới hiểu được .và tự giải đáp cho mình
Thế mới gọi là ''có những niềm riêng''. Đó là những điều không thể chia sẻ được cho bất cứ ai...
 
saomai1325

saomai1325

Guest
18/1/07
135
0
0
TP. Hồ Chí Minh
Thế mới gọi là ''có những niềm riêng''. Đó là những điều không thể chia sẻ được cho bất cứ ai...

Biết không thể chia sẻ được cùng ai. Nhưng nhiều khi mình không tự tìm được lối thoát ra cho mình nên thật là buồn, thất vọng , Cuộc sống mà, ko có cái gì luôn theo như ý muốn mình được
 
A

anh phuong

Guest
15/5/07
60
2
8
Mien Tay
Niềm riêng, biết tỏ cùng ai?
Chôn vùi dĩ vãng? Hay trải dài lòng ra?
Chuyện mình, chỉ có mình ta
Ai đâu hiểu được, xót xa tâm hồn
Hết thương nhưng lòng dạ vẫn bồn chồn
Có ai hiểu được nỗi buồn này chăng
Hỏi người : Đèn có tỏ hơn Trăng?...
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Chuyện tình trên mạng....lúc nào cũng có 1 bắt đầu thật vui....và 1 kết thúc thật buồn!:alcon:
 
T

T-nguyên

Guest
31/7/07
53
0
0
HT
sao lịa phải khổ quá vỵa , quên quách anh ta đi anh là là gì đâu mà phải đau khổ? việc gì phải thế! mệt xác!
 
T

T-nguyên

Guest
31/7/07
53
0
0
HT
hihihiiii tớ có thực dụng và..... nhẫn tâm lắm không nhỉ?
nhưng phải thế mới tồn tại được chứ?
 
T

trinhkt07

Guest
24/8/07
0
0
0
HN
Tớ cũng nghĩ thế, cs là mấy mà phải buồn vì 1 người ko ra gì. Ko đáng đâu bạn ạ hì hì
 

Xem nhiều