Nghề giảng dạy kế toán

  • Thread starter Chang_coc
  • Ngày gửi
C

Chang_coc

Guest
24/1/06
24
0
0
Vietnam
Mình sắp tốt nghiệp. Mình đang băn khoăn không biết có nên chọn việc đi dạy kế toán ở một trường nào đó...Nghề sư phạm thì hợp với mình ở khả năng truyền đạt, khả năng gây hứng thú cho người nghe và khích lửa tìm tòi kiến thức... Nhưng hơi lo một tí về thu nhập, môi trường làm việc có quá ỳ ạch, cũng như vài băn khoăn rất bình thường khác trong cuộc sống khi đi dạy....
Các anh các chị nào đã hoặc đang đi dạy kế toán thì cho mình chút ý kiến ý cò đi.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
nói thiệt chứ tốt nghiệp chưa đi làm thực tế mà đi dạy kế toán thì..........chán chết (tội nghiệp sinh viên)
 
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
Càng tót chứ sao. Các thế hệ này đến thế hệ khác cứ liên miên trong lý thuyết.
Hôm nọ tui có nói chuyện với hai bố con ông chú (bố làm thuế và cô con gái sắp làm giảng viên Học viện Tài chính)
Chuyện thế này: ...Ông bố đi đả doanh nghiệp tơi bời, khi sờ vào hợp đồng kinh tế thì (than ôi!) toàn hợp đồng tiếng Anh. Đọc không nỗi, Ông bắt nó dịch hợp đồng hết ra tiếng Việt.
Nó không nghe nó bảo:".. phải căn cứ vào đâu, điều nào, điểm nào mà bắt nó dịch"
Thế là 2 bố con nó tìm toét mắt tất cả các Luật Nghị đinh Thông tư về thuế để tìm...nhưng vô hiệu. Không đâu quy định hợp đồng phải = tiếng Việt
ông bố hỏi tôi tôi cười:" Ông đúng là chỉ giỏi về luật thuế, để bọn kế toán nó lừa, cái này nằm lù lù trong luật kế toán... điều 12:" chứng từ đều phải viết bằng Tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải là song ngữ"
Ông bố vỗ tay
Nhưng "giảng viên tương lai" mở luật ra đọc và cãi lại: " Điều này chỉ quy định chứng từ, chứ có quy định cho hợp đồng đâu"
 
vitconlonton

vitconlonton

Guest
23/11/04
605
6
0
đâu đó ngoài webketoan
Càng tót chứ sao. Các thế hệ này đến thế hệ khác cứ liên miên trong lý thuyết.
Hôm nọ tui có nói chuyện với hai bố con ông chú (bố làm thuế và cô con gái sắp làm giảng viên Học viện Tài chính)
Chuyện thế này: ...Ông bố đi đả doanh nghiệp tơi bời, khi sờ vào hợp đồng kinh tế thì (than ôi!) toàn hợp đồng tiếng Anh. Đọc không nỗi, Ông bắt nó dịch hợp đồng hết ra tiếng Việt.
Nó không nghe nó bảo:".. phải căn cứ vào đâu, điều nào, điểm nào mà bắt nó dịch"
Thế là 2 bố con nó tìm toét mắt tất cả các Luật Nghị đinh Thông tư về thuế để tìm...nhưng vô hiệu. Không đâu quy định hợp đồng phải = tiếng Việt
ông bố hỏi tôi tôi cười:" Ông đúng là chỉ giỏi về luật thuế, để bọn kế toán nó lừa, cái này nằm lù lù trong luật kế toán... điều 12:" chứng từ đều phải viết bằng Tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải là song ngữ"
Ông bố vỗ tay
Nhưng "giảng viên tương lai" mở luật ra đọc và cãi lại: " Điều này chỉ quy định chứng từ, chứ có quy định cho hợp đồng đâu"

câu chuyện này làm tui nhớ hồi mình còn sinh viên. Giờ nhớ lại thấy méc cười quá. Lúc đó tui học môn kế toán doanh nghiệp có 1 cô dạy (amen, tiến sĩ gây mê), cô dạy phần tính giá hàng mua chưa bao gồm thuế GTGT với công thức như sau: Giá chưa bao gồm thuế GTGT = Giá bao gồm thuế GTGT / 1.1
Tui hỏi cô: Cô ơi, nếu thuế GTGT là 5% thì tính sao? Cô trả lời: Cũng dùng công thức như trên. Tui cải: phải chia cho 1.05 chớ cô. Cô suy nghĩ rồi trả lời: công thức trong sách như vậy thì em cứ tính như vậy đi.
---> tui bước ra khỏi lớp đi về lun, hết hứng nghe giảng.
 
C

Chang_coc

Guest
24/1/06
24
0
0
Vietnam
Hừm, Tết này gặp lại mí tên bạn học cũ. Đề tài sôi nổi nhứt là..thầy cô, chúng nó lôi hết "bà" này tới "ông" nọ ra mà chém tới tấp, nghe cũng vui vui tai mà nghĩ lại thì..ngậm mà ngùi. Mà nhột. Mai mốt mình đi dạy khéo rồi lúc nhậu nhẹt chúng nó lại lôi mình lên bàn nhậu mà làm mồi.
Cũng phải công nhận là thầy cô bị mất uy tín hơi bị nhiều. Giảng viên Đại học "có vấn đề" thì quá nhiều: đơn giản vì khâu tuyển dụng giáo viên quá ẹ.
 
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
Hừm, Tết này gặp lại mí tên bạn học cũ. Đề tài sôi nổi nhứt là..thầy cô, chúng nó lôi hết "bà" này tới "ông" nọ ra mà chém tới tấp, nghe cũng vui vui tai mà nghĩ lại thì..ngậm mà ngùi. Mà nhột. Mai mốt mình đi dạy khéo rồi lúc nhậu nhẹt chúng nó lại lôi mình lên bàn nhậu mà làm mồi.
Cũng phải công nhận là thầy cô bị mất uy tín hơi bị nhiều. Giảng viên Đại học "có vấn đề" thì quá nhiều: đơn giản vì khâu tuyển dụng giáo viên quá ẹ.

Hihi không biêt nền giáo dục sẽ đi về đâu anh nhỉ
 
ketoan@

ketoan@

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
24/5/04
317
6
18
Bụi mận gai...
Có thầy cô giáo kiểu "tiến sĩ gây mê" thì khắc có "chuyên gia hồi sức" thôi. Bạn Chang coc mà là một giáo viên kế toán tốt thì đi đâu học sinh cũng nhớ thầy hết. Mà kiến thức càng cao, càng vững, sau bạn chuyển cũng sẽ dễ dàng hơn. Thôi, cứ chúc bạn thật nhiều may mắn.
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mình sắp tốt nghiệp. Mình đang băn khoăn không biết có nên chọn việc đi dạy kế toán ở một trường nào đó...Nghề sư phạm thì hợp với mình ở khả năng truyền đạt, khả năng gây hứng thú cho người nghe và khích lửa tìm tòi kiến thức... Nhưng hơi lo một tí về thu nhập, môi trường làm việc có quá ỳ ạch, cũng như vài băn khoăn rất bình thường khác trong cuộc sống khi đi dạy....
Các anh các chị nào đã hoặc đang đi dạy kế toán thì cho mình chút ý kiến ý cò đi.

- Chúng ta ko chọn được nghề mà nghề nghiệp chọn chúng ta
- Nhiều người khi sinh ra đã có sẵn những tố chất riêng phù hợp với một số nghề nghiệp nhất định
- Có thể bạn là một chàng kế toán cẩu thả làm ăn thì chẳng ra sao, nhưng nhiều khi làm giáo viên dạy kế toán thì lại giỏi ra phết
- Bạn hãy lao vào với thử thách & tìm cho mình chân lý cuộc sống
 
C

Chang_coc

Guest
24/1/06
24
0
0
Vietnam
Lụi cụi với cái "luận deng" nên lâu không vào cái topic này. Cám ơn bác ketoan@ đã khích lệ, cảm ơn anh bạn Đoàn Minh Trung với những ý rạch ròi rành mạch như một "triết gioa".
Thêm cái vụ này mới ngán chè đậu nà: lâu nay thấy báo chí khui ra nhiều vụ thầy giáo "dê" học trò quá xá. Không biết mai mốt mình làm thầy giáo rồi mình có "lỡ bước sa chân" giống mấy chả không ta, ôi thương cái mảnh đời bé nhỏ (hía hía), làm con người cứ bị cái sex ám hết tuổi trẻ (hé hé).
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Chúng ta ko chọn được nghề mà nghề nghiệp chọn chúng ta

@ Bác DMT:
Em đã vài lần đọc câu này rồi nhưng thực sự không hiểu?!
 
rk106

rk106

Văn Minh Lúa Nước
câu chuyện này làm tui nhớ hồi mình còn sinh viên. Giờ nhớ lại thấy méc cười quá. Lúc đó tui học môn kế toán doanh nghiệp có 1 cô dạy (amen, tiến sĩ gây mê), cô dạy phần tính giá hàng mua chưa bao gồm thuế GTGT với công thức như sau: Giá chưa bao gồm thuế GTGT = Giá bao gồm thuế GTGT / 1.1
Tui hỏi cô: Cô ơi, nếu thuế GTGT là 5% thì tính sao? Cô trả lời: Cũng dùng công thức như trên. Tui cải: phải chia cho 1.05 chớ cô. Cô suy nghĩ rồi trả lời: công thức trong sách như vậy thì em cứ tính như vậy đi.
---> tui bước ra khỏi lớp đi về lun, hết hứng nghe giảng.

Tui thì bị như bạn, cũng mới tinh à! Không biết có quá không khi tui khẳng định ổng thầy này đứng "nhầm lớp".
Chuyện thế này, ông ra bài kiểm tra giữa kỳ ông yêu cầu xác định KQKD (đề chỉ vây!) Mấy đứa bạn quay lại hỏi tui :có tính thuế TNDN k?
Tui bảo có yêu cầu đâu mà tính! với lại biết thuế suất bao nhiêu mà tình, giả thiết không cho mà!
Sau khi nộp bài............!
Ông thầy cứ bảo bắt buộc tính thuế TNDN. Ông còn bảo:đương nhiên là thuế suất 28%. Ở đâu chẳng thế!
Tui nói như vậy không đúng!
ổng hỏi em đọc Thông tư 15 và 48 chưa!
Tui bảo có!
Ổng nói thế thì em đọc chưa kỹ!
Tui nói!: IM LẶNG!....
POTAY.COM
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều