tâm sự

  • Thread starter phamthizo
  • Ngày gửi
P

phamthizo

Trung cấp
26/3/14
59
4
8
hồ chí minh
đời ơi...sao ta lại chán đời thế này,
có thể quá khứ ta chưa cố gắng hết sức để chống chọi với đời,nhưng hiện giờ ta đã và đang mún hòa nhịp với mày mà mày toàn gạt t ra thế này
ra trường 1 năm rồi..t chạy đi xin việc khắp nơi nhưng vì trái ngành rồi một phần vì bản thân nữa nên vẫn mãi miết mà ko nhận được cái gì cả
rồi sau đó là cả một quyết tâm,ngày đi làm công nhân để ko xin thêm tiền bố mẹ,tối về lại lọ mọ đi học kế toán với mong muốn sẽ dễ xin hơn,sẽ tốt hơn,nhưng rồi đấy,học xong rồi đấy mà sao vẫn vậy,vẫn là những lời hứa sẽ gọi lại sau của nhà tuyển dụng cũng làm em chờ đợi cả tuần,..t chán mọi thứ,mún buông xuôi lắm,sao giờ đây cảm thấy chỉ một mình,ko ai ở bên,áp lực bùn bực,bế tắc
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA