Chuyện buồn

  • Thread starter phamthizo
  • Ngày gửi
P

phamthizo

Trung cấp
26/3/14
59
4
8
hồ chí minh
e đang cảm thấy bế tắc vô cùng,e cũng học đại học ra,cũng lăn tăn đi kiếm việc như bao người,một năm trôi qua e làm đủ loại thời gian từ công nhân cho tới chạy bàn cafe...ngày trước lúc còn là sinh viên,nghe người này người kia bảo ko xin được việc nên đi làm công nhân,e tự nhủ bản thân là sao người ta ko cố gắng đi xin việc và mình sẽ ko bao giờ như thế,nhưng sự thật bây giờ e còn thảm hơn nhìu,đến nỗi đi xin công nhân mà người ta còn nói người nghệ an ko nhận,sao vậy ạ,nghệ an thì sao ạ,nghệ an là quê bác hồ người đã cứu đất nước,là nơi sản sinh ra bao anh hùng đó ạ,thế mà vì bọn tàu khựa mà một ông nói đặc sệt giọng miền trung lớn tiếng nói vs mình là cty của ông ko bao giờ tuyển người nghệ an...e ko xấu hổ..e chỉ thấy tức,e đã và đang rất cố gắng nhưng bít bao giờ e mới có thể ổn định,người yêu em công việc ổn định trong khi e còn lông bông,tự thấy bản thân ko xứng đáng vs người ấy,ko xứng đáng với gia đình..e đang bị sao vậy.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA