P
Mình đang rất điên với bà Nga bên bảo hiểm Tây hồ. Bà quản lý bảo hiểm bên mình, mình có làm biểu D02-TS. ghi sai ngày, bà chỉ sơ sơ. mình lên nộp lần 2, bà lại bảo sai. Mình bảo: chị chỉ rõ giúp em, em chưa biết, vì em đi đi lại lại mấy lần rồi. Bà bảo: nói nữa tôi cho cô về bây giờ rồi bà đi thẳng vào phòng. Bức xúc vì cách làm việc hành dân như bà. hôm sau mình gửi thằng em mang lên, bà ghi rõ chỗ sai bảo mình về sửa, mình sửa y như bà ghi rồi gửi phát nhanh. Bà lại điện mắng mình: em gọi lại cho chị đi, học trường gì mà dốt thế, không biết gì à. Mình bảo: có gì chị cứ nói nhẹ nhàng thôi ạ. Bà tắt máy luôn. sao có người chợ búa làm ở đó thế chứ. rất là bức xúc.