Kính Kận
Guest
bạn cho skype hay contact gì đi; mình add vào group học MBA của em gái mình luôn; du học MBA có bè có bạn cho vui =))Có ai tính học MBA nữa không? lập team cùng đăng kí học chung luôn; mình cũng đang có dự định học
bạn cho skype hay contact gì đi; mình add vào group học MBA của em gái mình luôn; du học MBA có bè có bạn cho vui =))Có ai tính học MBA nữa không? lập team cùng đăng kí học chung luôn; mình cũng đang có dự định học
giờ mới biết mấy trang này <3 cám ơn chị nhiều nhalên Scholarship Help; Scholarships.com ; Scholarship Search Database đi em; đó là mấy trang học bổng miễn phí; thông tin học bổng cũng thường được cập nhật lắm
bạn có vẻ bức xúc nhỉ @@thời mà con gái cứ phải tam tòng tứ đức nữ công gia chánh qua lâu rồi, giờ nam nữ bình quyền thì phụ nữ học cao thì tốt chứ sao, theo tôi thấy chỉ có mấy hạng đàn ông mạt nhược không làm nên trò trống gì, núp sau váy vợ thì vừa sĩ vừa ngại mới thốt được mấy câu đó
lúc ấy chị đi làm rồi; tiếc ghê. Em nhớ take note lại cẩn thận tất cả nội dung, kể cả câu hỏi của mấy người tham dự hộ chị luôn nha; có ai đang tính du học chuyển tiếp mà có để lại contact liên hệ thì cũng note lại hết luôn nhahttp://www.iei.edu.vn/hoi-thao-master-talk-me-inc-skc-437-sk-809.aspx
xui cho chị trúng vô t6 rồi :v chuyên đề du học thạc sĩ chuyển tiếp chị ơi; thôi để em đi rồi về kể lại chị cũng được =))
thì ai bảo bạn kêu con gái học cao khó lấy chồng =.=" nghe mà muốn đấm cho mấy phát.bạn có vẻ bức xúc nhỉ @@
nhưng đã có nghiên cứu chỉ ra là càng học lên càng cao và càng sâu thì hiệu quả của nam rõ ràng cao hơn nữ rất nhiều; có thể bây giờ còn trẻ gái có khả năng học hỏi tốt nhưng về lâu về dài thì khả năng đó sẽ giảm dần và giảm nhanh hơn đàn ông nhiều. Đó cũng là lý do từ bậc cao học; tiến sĩ trở lên thì nam chiếm đa số hơn nữ.
p.s:con gái thật là phức tạp
đúng là gái kế toán có khác; dữ dằn thấy sợ luôn; sau này không biết ông chồng nào xúi quẩy lấy được nàng về làm vợ đây trời =)) còn đòi học MBA cho hết tuổi xuân phơi phới rồi mới chịu lấy chồng nữa chứ =))thì ai bảo bạn kêu con gái học cao khó lấy chồng =.=" nghe mà muốn đấm cho mấy phát.
Giờ trai gái bình đẳng nhau cả rồi mà cứ phân với biệt =.="
cho em tham gia với <3 <3 <3bạn cho skype hay contact gì đi; mình add vào group học MBA của em gái mình luôn; du học MBA có bè có bạn cho vui =))
trường e học nặng lắm a ơi; nếu xin đi thực tập toàn bắt full time hoặc part time cũng hết nửa ngày rồi. Thôi đành chờ ra trường rồi tính tiếp vậyem có thể bắt đầu thực tập từ năm 3; đến khi ra trường 1,2 năm làm quen với môi trường doanh nghiệp thì có thể học MBA được. Vì nó là bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh nên mới cần đến kinh nghiệm thực tế hơn là nghiên cứu lý thuyết như mấy môn mang tính chất học thuật cao.
add tui vô nữa nha, tui k có ý định học nhưng cũng muốn tìm hiểu thêm thông tin để sau này có việc cần đỡ phải mất công tìm kiếm <3cho em tham gia với <3 <3 <3
em biết rồi mà =)) chị có cần em quay phim lại từ đầu đến cuối cho chị khỏi sợ sót thông tin luôn không?lúc ấy chị đi làm rồi; tiếc ghê. Em nhớ take note lại cẩn thận tất cả nội dung, kể cả câu hỏi của mấy người tham dự hộ chị luôn nha; có ai đang tính du học chuyển tiếp mà có để lại contact liên hệ thì cũng note lại hết luôn nha