Công ty kế toán lừa đảo

  • Thread starter Lê Thanh 2410
  • Ngày gửi
L

Lê Thanh 2410

Guest
14/4/15
3
3
3
32
Xin chào mọi người trong diễn đàn ạ.
Em là một trong số những nạn nhân đi làm kế toán gặp phải chủ công ty là người ăn ở thất đức, chịu nhẫn nhịn nhục để làm hết tháng nghỉ mà đến bây giờ họ vẫn chưa chịu thanh toán tiền lương. Vì quá bức xúc em lập tài khoản mới vào diễn đàn viết bài này chủ yếu để cảnh báo cho những người muốn học thêm nghề kế toán hoặc những bạn mới ra trường đang có nhu cầu vào những công ty dịch vụ kế toán kiểm toán để học hỏi thêm kinh nghiệm thì nên cân nhắc kỹ những công ty phù hợp.

Chuyện là vào 01/2015 em có vào làm kế toán của một công ty ở Biên Hòa Đồng Nai. Ở đây văn phòng thực chất là nhà của bà chủ. Công ty của em gái bà ấy nhưng dưới danh nghĩa công ty bà ấy nhận thêm các công ty khác về làm kế toán.
Em mới đầu cũng hí hửng vì bà ấy không vì chê chưa có kinh nghiệm mà cho vào làm. Nên cũng nghĩ rằng phải cố gắng học hỏi thêm.
Trong những ngày đầu tiên đi làm, em hoàn toàn thắc mắc vì sao công ty không có nhân viên cũ, toàn người mới như em thôi ạ. Tại thời điểm đó là e và 2 chị mới toanh làm trước em 1 2 tuần mà thôi. Mà thời gian đó là tầm thời gian cần báo cáo tài chính của các công ty.
Em vừa vào là nhập chứng từ và báo cáo thuế của quý cuối công ty nhỏ mà bà ấy giao cho em làm. ĐẶC BIỆT LÀ KHÔNG HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN, e hoàn toàn phải hỏi lại các chị đang làm. Trong tháng đầu tiên em làm, ấn tượng đó là nếu muốn yên thân không bị chửi thì đừng hỏi nhiều. Bà ấy cũng không kiểm tra hay để ý xem em làm sai hay đúng cả, miễn sao em nhập đủ chứng từ vào phần mềm khớp số tiền, khớp hóa đơn để ra báo cáo quý năm đó.
Ăn uống tại nhà, được nghỉ 1 tiếng nhưng phải tự nấu cơm, dọn dẹp cho bà ấy kiêm luôn quét lau nhà cửa trong nhà bà ấy luôn ạ. Trên tinh thần là bòn công bòn của, tận dụng được đến đâu là bà ấy không ngừng.
Sang tháng thứ 2 công ty bắt đầu có những bạn mới từ 93-91 đều mới ra trường và tới làm giống như là học việc, bà ấy cũng gọi tới giảng đạo kể lể hết 1 buổi về sự tài giỏi và đối xử người rất tử tế của bà ấy hoặc là bà ấy nhờ dọn dùm cái này cái kia. Sang buổi thứ 2, sẽ có 1 em vào trong công ty ở kcn Long Bình nhập một đống dữ liệu hàng nhập kho trong 3 năm. Một bạn nữa thì được bà ấy vứt cho đống chứng từ cả năm của công ty giải thể và tự ngồi nhập. Tất cả đều không được hướng dẫn và không có bất kì 1 bài tranning bài bản về cách làm hay những rủi ro sẽ gặp. Sau một thời gian ko kèm cặp tận tình, pả bắt đầu đòi hỏi các báo cáo trên trời rớt xuống và chửi bọn em thậm tệ. Lôi điểm yếu, hoàn cảnh gia đình hay là con người ra để chì chiết nhằm làm cho người nghe càng tổn thương pà ấy càng hả hê.....
Thời kì báo cáo tài chính càng đến gần, bà ấy luôn đòi hỏi mọi người phải làm được cái này cái kia nhưng chưa bao giờ đưa ra 1 hệ thống những thứ cần chuẩn bị để bọn em có thể ra được báo cáo tốt nhất. Tới khi cần cái nào thì mới hỏi và hối, nếu chưa làm thì chửi không thương tiếc. Vì luôn trong tình trạng như thế nên lần lượt nhiều người bạn trẻ đã nghỉ ngang mà ko lấy được đồng lương nào. Em cũng cố gắng nhịn và trụ lại làm vì mong là làm thêm được chút nào hay chút đó. Nhưng khổ quá là đời không như mơ các bác ạ.
Sự tình là những công ty mà pà ấy nhận về làm cả năm hoặc những năm trước chỉ có báo cáo thuế trên excel thôi, số liệu báo cáo tài chính từng năm không biết lấy đâu ra. Em quả thật khâm phục vô cùng. Chỉ biết là lúc em nhận lại hso, phải nhập lại gần như hết từ chứng từ ngân hàng đến hàng hóa mua vào đóng thành quyển hẳn 1 năm, in phiếu thu chi. Công ty em làm trong vòng 3 năm chưa tính giá thành phẩm và hàng hóa, pà ấy đưa 1 file hàng tồn kho cuối năm 2011 để nhập lại và làm định mức tính giá thành từng nằm sau đó, có nghĩa là 3 năm 2012,2013 và năm vừa rồi 2014. Em không biết cách làm vì lần đầu tiên em làm, bà ấy chỉ bảo em dò lại hết đầu vào và đầu ra của 3 năm đó. Sau đó đùng đùng đòi định mức và cũng liên tục chửi thậm tệ, em đã phải ngắt lời bà ấy mấy lần và mong bà ấy chỉ để em làm hoặc là mẫu của những năm cũ. Công ty hàng hóa bán ra không xuất hóa đơn nên thực tế tồn kho không nhiều bằng trên file mà bà ấy đưa cho em, lương từng năm của công nhân thì gộp chung với bán hàng nên rối càng thêm rối. Vì em muốn làm được giá thành năm 2014 thì phải có tồn kho của những năm cũ nên cũng phải è cổ ra dò lại mấy ngàn mã hàng, phê không tưởng luôn. Cuối cùng em không chịu nổi mà nghỉ, đến bây giờ chắc bà ấy đã ra được báo cáo tài chính hết rồi và số liệu chắc cũng ở đâu ra. Những người như em sau này sẽ vào để dọn đống rác hoang tàn và không biết lối ra từ đâu.
Đó chỉ là 1 trong 5-6 công ty mà bà ấy nhận về làm, tất cả đều rối rắm từ công nợ cho đến ngân hàng và kho hàng hóa. Có lần em xách cặp tới hòi pà chị kế toán trong nghề bà ấy cũng hết hồn với kiểu chơi lụi số như bà cô kế toán em đang làm.
Về phần tiền lương tất cả những người mà bà ấy đuổi hoặc xin nghỉ đều tìm mọi lý do, hoặc mắng vốn hoặc chê bai, hoặc kể lể tiền thuế phạt này nọ để ăn chặn vài đồng bạc của mọi người.
Em kinh tởm loại người ấy lắm, đúng là đen đủi lắm khi mới vào nghề mà gặp con người như thế. Em kể đến đây là 15 ngày bà ấy giam lương chưa trả với lý do là chưa có tiền các bác ạ. Mọi người sau này đi làm nếu thấy công ty mình làm có gì bất thường thì nên nghỉ ngay đừng tiếc nhé, vì thiết nghĩ kinh nghiệm không được bao nhiêu mà lệch lạc hết cả suy nghĩ về nghề kế toán và cái tâm của con người.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

chiaki_hue

Guest
26/3/15
10
0
1
Em cũng chuẩn bị ra trường. Tính em lại hay tin người nữa. Không biết tương lai sẽ như thế nào đây o_O
 
N

ngocthy2014

Cao cấp
31/10/14
301
11
18
30
Hầu như các công ty dịch vụ kế toán đều vậy bạn ơi,ngày trước mình ở cùng phòng với bà chị làm công ty dịch vụ ba tháng không lương sang tháng thứ 4 lương có 1,5tr ak .Cũng chỉ để lấy kinh nghiệm.
 
L

Lê Thanh 2410

Guest
14/4/15
3
3
3
32
Em cũng chuẩn bị ra trường. Tính em lại hay tin người nữa. Không biết tương lai sẽ như thế nào đây o_O
Phaải xem xét kỹ môi trường làm việc em nhé chứ không học được gì mà ôm tức vào người.
 
  • Like
Reactions: chiaki_hue
L

Lê Thanh 2410

Guest
14/4/15
3
3
3
32
Hầu như các công ty dịch vụ kế toán đều vậy bạn ơi,ngày trước mình ở cùng phòng với bà chị làm công ty dịch vụ ba tháng không lương sang tháng thứ 4 lương có 1,5tr ak .Cũng chỉ để lấy kinh nghiệm.
Mình cũng có nghe nói công ty trả lương thấp nhưng mà cty gì mà ko chỉ vẽ, số liệu thì làm lụi hết. Mình sợ quá luôn, không hiểu đến lúc kiểm toán thì thế nào
 
D

Duy Phạm

Guest
24/2/15
6
1
3
30
Không liên quan nhưng cho em hỏi, em tính đi học thêm về Kế toán thực hành thực tế tại Cty Kế toán- kiểm toán Thanh Trí, có anh chị nào học qua ở đây rồi thì cho e ý kiến ạ, dạy có tốt ko ạ vì em thấy quảng cáo cũng tốt ^^.
 
V

vuthitthuhoai106

Guest
11/4/15
2
0
1
31
Duy phạm mình cũng đang định đi học thực hành kế toán, bạn định học ở cơ sở nào vậy
 
D

Duy Phạm

Guest
24/2/15
6
1
3
30
Duy phạm mình cũng đang định đi học thực hành kế toán, bạn định học ở cơ sở nào vậy
Mình tính học tại cơ sơ nơ trang long - bình thạnh, đang tìm hiểu kỹ đã rồi mới học
 
H

HO Anh Hue

Cao cấp
11/11/11
6,187
1,237
113
Hoa Binh
Mình tính học tại cơ sơ nơ trang long - bình thạnh, đang tìm hiểu kỹ đã rồi mới học

Theo mình:
Các bạn đã học xong muốn tích lũy thêm kiến thức thực tế thì nên đến các DN có loại hình SX - KD phù hợp với kiến thức từng người và tương đối lớn để học hỏi. Ở đó có đủ các phòng ban, phòng kế toán có phân công người chịu trách nhiệm các phần hành cụ thể, có kinh nghiệm thực tế ... Chứ đến các cơ sở DV chỉ chủ yếu làm B/C thuế hàng tháng là chính, không biết tình hình SX - KD của DN diễn ra thực tế thế nào. Cuối kỳ làm B/C T/C cũng chỉ cửi ngựa xem hoa thôi chứ có đúng với thực tế DN đâu!!
 
  • Like
Reactions: Hien
H

hotro_chukyso

Tư vấn và hỗ trợ Chữ ký số
19/11/14
49
4
8
37
www.kekhaidientu.com
Xin chào mọi người trong diễn đàn ạ.
Em là một trong số những nạn nhân đi làm kế toán gặp phải chủ công ty là người ăn ở thất đức, chịu nhẫn nhịn nhục để làm hết tháng nghỉ mà đến bây giờ họ vẫn chưa chịu thanh toán tiền lương. Vì quá bức xúc em lập tài khoản mới vào diễn đàn viết bài này chủ yếu để cảnh báo cho những người muốn học thêm nghề kế toán hoặc những bạn mới ra trường đang có nhu cầu vào những công ty dịch vụ kế toán kiểm toán để học hỏi thêm kinh nghiệm thì nên cân nhắc kỹ những công ty phù hợp.

Chuyện là vào 01/2015 em có vào làm kế toán của một công ty ở Biên Hòa Đồng Nai. Ở đây văn phòng thực chất là nhà của bà chủ. Công ty của em gái bà ấy nhưng dưới danh nghĩa công ty bà ấy nhận thêm các công ty khác về làm kế toán.
Em mới đầu cũng hí hửng vì bà ấy không vì chê chưa có kinh nghiệm mà cho vào làm. Nên cũng nghĩ rằng phải cố gắng học hỏi thêm.
Trong những ngày đầu tiên đi làm, em hoàn toàn thắc mắc vì sao công ty không có nhân viên cũ, toàn người mới như em thôi ạ. Tại thời điểm đó là e và 2 chị mới toanh làm trước em 1 2 tuần mà thôi. Mà thời gian đó là tầm thời gian cần báo cáo tài chính của các công ty.
Em vừa vào là nhập chứng từ và báo cáo thuế của quý cuối công ty nhỏ mà bà ấy giao cho em làm. ĐẶC BIỆT LÀ KHÔNG HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN, e hoàn toàn phải hỏi lại các chị đang làm. Trong tháng đầu tiên em làm, ấn tượng đó là nếu muốn yên thân không bị chửi thì đừng hỏi nhiều. Bà ấy cũng không kiểm tra hay để ý xem em làm sai hay đúng cả, miễn sao em nhập đủ chứng từ vào phần mềm khớp số tiền, khớp hóa đơn để ra báo cáo quý năm đó.
Ăn uống tại nhà, được nghỉ 1 tiếng nhưng phải tự nấu cơm, dọn dẹp cho bà ấy kiêm luôn quét lau nhà cửa trong nhà bà ấy luôn ạ. Trên tinh thần là bòn công bòn của, tận dụng được đến đâu là bà ấy không ngừng.
Sang tháng thứ 2 công ty bắt đầu có những bạn mới từ 93-91 đều mới ra trường và tới làm giống như là học việc, bà ấy cũng gọi tới giảng đạo kể lể hết 1 buổi về sự tài giỏi và đối xử người rất tử tế của bà ấy hoặc là bà ấy nhờ dọn dùm cái này cái kia. Sang buổi thứ 2, sẽ có 1 em vào trong công ty ở kcn Long Bình nhập một đống dữ liệu hàng nhập kho trong 3 năm. Một bạn nữa thì được bà ấy vứt cho đống chứng từ cả năm của công ty giải thể và tự ngồi nhập. Tất cả đều không được hướng dẫn và không có bất kì 1 bài tranning bài bản về cách làm hay những rủi ro sẽ gặp. Sau một thời gian ko kèm cặp tận tình, pả bắt đầu đòi hỏi các báo cáo trên trời rớt xuống và chửi bọn em thậm tệ. Lôi điểm yếu, hoàn cảnh gia đình hay là con người ra để chì chiết nhằm làm cho người nghe càng tổn thương pà ấy càng hả hê.....
Thời kì báo cáo tài chính càng đến gần, bà ấy luôn đòi hỏi mọi người phải làm được cái này cái kia nhưng chưa bao giờ đưa ra 1 hệ thống những thứ cần chuẩn bị để bọn em có thể ra được báo cáo tốt nhất. Tới khi cần cái nào thì mới hỏi và hối, nếu chưa làm thì chửi không thương tiếc. Vì luôn trong tình trạng như thế nên lần lượt nhiều người bạn trẻ đã nghỉ ngang mà ko lấy được đồng lương nào. Em cũng cố gắng nhịn và trụ lại làm vì mong là làm thêm được chút nào hay chút đó. Nhưng khổ quá là đời không như mơ các bác ạ.
Sự tình là những công ty mà pà ấy nhận về làm cả năm hoặc những năm trước chỉ có báo cáo thuế trên excel thôi, số liệu báo cáo tài chính từng năm không biết lấy đâu ra. Em quả thật khâm phục vô cùng. Chỉ biết là lúc em nhận lại hso, phải nhập lại gần như hết từ chứng từ ngân hàng đến hàng hóa mua vào đóng thành quyển hẳn 1 năm, in phiếu thu chi. Công ty em làm trong vòng 3 năm chưa tính giá thành phẩm và hàng hóa, pà ấy đưa 1 file hàng tồn kho cuối năm 2011 để nhập lại và làm định mức tính giá thành từng nằm sau đó, có nghĩa là 3 năm 2012,2013 và năm vừa rồi 2014. Em không biết cách làm vì lần đầu tiên em làm, bà ấy chỉ bảo em dò lại hết đầu vào và đầu ra của 3 năm đó. Sau đó đùng đùng đòi định mức và cũng liên tục chửi thậm tệ, em đã phải ngắt lời bà ấy mấy lần và mong bà ấy chỉ để em làm hoặc là mẫu của những năm cũ. Công ty hàng hóa bán ra không xuất hóa đơn nên thực tế tồn kho không nhiều bằng trên file mà bà ấy đưa cho em, lương từng năm của công nhân thì gộp chung với bán hàng nên rối càng thêm rối. Vì em muốn làm được giá thành năm 2014 thì phải có tồn kho của những năm cũ nên cũng phải è cổ ra dò lại mấy ngàn mã hàng, phê không tưởng luôn. Cuối cùng em không chịu nổi mà nghỉ, đến bây giờ chắc bà ấy đã ra được báo cáo tài chính hết rồi và số liệu chắc cũng ở đâu ra. Những người như em sau này sẽ vào để dọn đống rác hoang tàn và không biết lối ra từ đâu.
Đó chỉ là 1 trong 5-6 công ty mà bà ấy nhận về làm, tất cả đều rối rắm từ công nợ cho đến ngân hàng và kho hàng hóa. Có lần em xách cặp tới hòi pà chị kế toán trong nghề bà ấy cũng hết hồn với kiểu chơi lụi số như bà cô kế toán em đang làm.
Về phần tiền lương tất cả những người mà bà ấy đuổi hoặc xin nghỉ đều tìm mọi lý do, hoặc mắng vốn hoặc chê bai, hoặc kể lể tiền thuế phạt này nọ để ăn chặn vài đồng bạc của mọi người.
Em kinh tởm loại người ấy lắm, đúng là đen đủi lắm khi mới vào nghề mà gặp con người như thế. Em kể đến đây là 15 ngày bà ấy giam lương chưa trả với lý do là chưa có tiền các bác ạ. Mọi người sau này đi làm nếu thấy công ty mình làm có gì bất thường thì nên nghỉ ngay đừng tiếc nhé, vì thiết nghĩ kinh nghiệm không được bao nhiêu mà lệch lạc hết cả suy nghĩ về nghề kế toán và cái tâm của con người.


Hic, công ty gì khiếp thế. Vậy là chưa lãnh 1 đồng lương nào sao, làm mấy tháng rồi. Sao ko post tên công ty, địa chỉ, cả hình ảnh của bà ấy lên để Chị Em biết còn né sang 1 bên
 
L

Lạc quan

Guest
14/4/15
3
1
3
30
eo ui em đi làm đc 2 công ty thì công ty đầu tiên em cũng làm như osin nhà họ ý lương tháng có hơn triệu thôi ah xong em nghỉ.Giờ em đi làm công ty này đc mấy ngày mà em cũng thấy nản vì em cũng hay bị sai làm việc nhà linh tinh.Em ko biết thế có phải bị lừa ko nữa
 
vanthanhtam

vanthanhtam

Cao cấp
21/5/10
1,658
119
63
Tuy Hoa
làm công việc như các bạn muốn nghỉ bạn không cần thông báo trước, cố gắng chịu đựng khi nào nhận được lương là dông, đừng xin hoặc thông báo trước hết tháng, hết năm gì nghe các bạn
 
L

Lạc quan

Guest
14/4/15
3
1
3
30
Dạ vâng công ty đầu tiên e cũng nghỉ thế rồi em nghỉ ko bảo trước nhưng nghĩ lại em thấy hơi trẻ con
 
M

Mèo Lười 72

Trung cấp
19/3/15
79
10
8
Đợt trước e có đi làm cho một công ty, làm phần công nợ, có chị kế toán cũ hướng dẫn trong vòng một tuần trước khi chị ấy nghỉ. Em thấy như vậy cũng tốt rồi, vì một tuần cũng có thể nắm được sơ sơ rồi. Nhưng vô làm rồi thì mới thấy khủng khiếp quá. Nhiều khi công nợ còn bao nhiêu cũng không nắm được, vì hóa đơn bị lạc đâu mất tiêu, có khi phải gọi hỏi khách hàng để họ dò công nợ xem bao nhiêu rồi chỉnh sửa lại theo họ (mà chẳng biết họ nói đúng hay sai @@) nên em làm được vài bữa rồi nghỉ, chị kia thất vọng lắm, vì chị ấy phải kiếm được người thay trước khi nghỉ thì công ty mới trả lương.
Bây giờ đa số công ty là số liệu lèm nhèm không ah. Kế toán khổ quá! Hơi tí là bị phạt, khó xử cả bên công ty và pháp luật :(:(:(
 
C

chiaki_hue

Guest
26/3/15
10
0
1
Em cũng mới được nhận vào làm kế toán ở 1 công ty. Chị ấy nói nhận em trong khi em chưa có bằng vì ở cùng quê với chị ấy. Chị ấy cũng nói rõ là em làm kế toán nội bộ còn chị ấy làm kế toán thuế, và chắc chắn chị ấy sẽ hướng dẫn em. Tuy nhiên vì công ty nhỏ nên có ít nhân viên, em sẽ phải kiêm 1 số công việc khác nữa như kiểm hàng khi hàng đến, thỉnh thoảng tới công ty đối tác để làm hợp đồng, biên bản bàn giao,... Buổi sáng tới và trước khi về phải quét dọn công ty. Lương thử việc 1 tháng là 2,5 triệu không có hỗ trợ ăn trưa. Theo các anh chị, em có nên làm không ạ?
 
K

Kế Toán Tâm An

Guest
18/4/15
1
0
1
43
Bạn muốn học kế toán thì qua công ty đào tạo kế toán Bác Thành địa chỉ ở 51 Võng Thị Tây Hồ Hà Nội ở đó học trên chứng từ thực tế, giáo viên nhiệt tình, công ty đó có 15 năm kinh nghiệm đào tạo kế toán .
 
L

Lạc quan

Guest
14/4/15
3
1
3
30
ui c như thế là tốt lắm rồi ý e làm mảng nội bộ thôi nhưng mà em còn kiêm nhiều việc nào là quét dọn,thu dọn ban thờ hàng tháng đi thắp hương các xe đặc biệt em mới có bầu mà em phải đi đòi nợ 1 ngày rất nhiều lần, em làm mới đc 1 tuần thôi nhưng e chỉ xác định là làm đc 1 tháng lấy lương rồi nghỉ
chứ nhiều lúc e cảm thấy mình như osin ý.
 
  • Like
Reactions: chiaki_hue
C

chiaki_hue

Guest
26/3/15
10
0
1
Đến nay là em làm được 2 ngày nhưng em cũng thấy chán rồi. Công việc của em chỉ có quét nhà, dọn dẹp,... vì công ty nhỏ nên quá ít phát sinh nghiệp vụ. Đã thế cứ nghe người này nói xấu người kia trong công ty nên em càng chán :'(
 
T

Thuy Trang kt

Guest
27/6/15
1
0
1
35
Không liên quan nhưng cho em hỏi, em tính đi học thêm về Kế toán thực hành thực tế tại Cty Kế toán- kiểm toán Thanh Trí, có anh chị nào học qua ở đây rồi thì cho e ý kiến ạ, dạy có tốt ko ạ vì em thấy quảng cáo cũng tốt ^^.
Mình đã từng học ở kế toán Thanh Trí, hiện nay mình đang làm kế toán ở cty kinh doanh dụng cụ y tế, cty có 1 mình mình làm tất cả kể cả báo cáo thuế, sổ sách. Bữa trước, mình không gởi được tờ khai bên Thanh Trí cũng hổ trợ mình gởi, bữa đó hú hồn tưởng không nộp được tờ khai.
 
p0ppindk

p0ppindk

"Stay Hungry - Stay Foolish" http://worklink.vn/
22/1/13
16
3
8
32
Quảng Ninh
worklink.vn
Hầu như các công ty dịch vụ kế toán đều vậy bạn ơi,ngày trước mình ở cùng phòng với bà chị làm công ty dịch vụ ba tháng không lương sang tháng thứ 4 lương có 1,5tr ak .Cũng chỉ để lấy kinh nghiệm.
Họ lợi dụng chúng ta chưa làm được việc nên như vậy thôi. Nói là học việc nhưng mình cũng làm hộc mật ra chứ có chơi đâu, không lương là quá đáng cướp sức lao động con người. Các bạn đừng bi quan, cứ chịu khó học hỏi, tham gia vào các diễn đàn, group mà tham khảo kiến thức các anh chị lão luyện trong nghề kế toán . Rồi tự tin àm apply vào mấy vị trí nhỏ thôi, hoặc kế toán cho công ty nhỏ chẳng hạn.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA