H
hoang quyen 0507
Guest
- 25/4/15
- 6
- 0
- 1
- 41
Các bạn làm ơn giúp mình với .mình đang có một vấn đề rất băn khoăn. mình mới vào làm ở công ty này tháng 12/2014 , Hiện trạng công ty này đang hoạt động khiến mình cảm thấy rất bối rối. Công ty này diễn ra hoạt động mua bán hoá đơn rất nhiếu. Năm 2014 có một công ty nhà nước hỏi mua hoá đơn của công ty mình. công ty mình đã xuất nhiều hoá đơn với nhiều mặt hàng linh tinh mà thực tế công ty mình không hề kinh doanh. Điều đáng nói ở đây là những mặt hàng xuất ra ấy lại không có hoá đơn đầu vào, có một số mặt hàng ông khách hàng kia đã lấy bù cho hoá đơn đầu vào nhưng toàn sau thời gian hoá đơn đầu ra từ 1-2 tháng, giá mua vào cao hơn giá bán ra.Công ty mình chỉ có 4 nhân viên thôi nhưng cũng làm giấy thành lập công ty cổ phần. Gián đốc là người không biết một tí gì về luật, có ông chủ tịch hội đồng quản trị học kinh doanh ra lúc nào cũng tỏ ra hiểu biết nhưng thực ra thì cũng chẳng biết gì. ông giám đốc giao cho ông chủ tịch hội đồng quản trị lo toàn bộ về thủ tục giấy tờ. ông chủ tịch bảo ký cái gì thì ông giám đốc ký. giám đốc chỉ phụ trách mảng bán hàng thực tề và đòi nợ thôi. Các ông ấy viết hoá đơn thu tiền của người ta nhưng lại không muốn bỏ tiền mua hoá đơn đầu vào. mình đã phân tích rất nhiều là không có hoá đơn đầu vào hợp lệ chi phí giá vốn sẽ bị gạch ra khi quyết toán thuề và bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như nộp tiền phạt chậm nộp các ông ấy cứ ừ nhưng rồi đâu vẫn vào đấy Công ty thành lập từ 2013. Năm 2014 làm báo cáo tài chính vì các ông ấy muốn trồn thuế nên mình đành phải xử lý những mặt hàng không có hoá đơn đầu vào bằng cách lập bảng kê 01 . mình đã nói với ông chủ tịch là vì các ông ấy muốn trốn thuế nên tạm thời mìnhchỉ làm được như thế, mà cũng chỉ trốn được tạm thời thôi chứ sau này quyết toán thuế là sẽ bị truy thu và bị phạt. ông ấy đồng ý như thế. mình đã rất muốn nghỉ việc nhưng vì ở tỉnh lẻ nên khó xin việc( trước đây mình làm ở Hà Nội, mình lấy chồng xong rồi về quê. thất nghiệp hơn 1 năm ở nhà, mình đã phải đi làm may một thời gian, có người quen giới thiệu nên mình vào làm ở công ty này nhưng lại rơi vào một công ty không ra gì).Gia đình chồng cứ nói ra nói vào rồi nói là cứ làm đi không sao đâu mà lo. làm sao giám đốc nó phải chịu hết, mình bị ép buộc làm như vậy. mình cũng chịu thua ko biết giải thích thế nào cho mọi người hiểu. Sang năm nay mấy ông ấy vẫn kiểu làm ăn như thế. thậm chí còn xuất hoá đơn công trình khống nữa chứ. đầu vào không có. cứ bảo lấy hoá đơn sau. mình đã giải thích lấy hoá đơn sau thời gian nghiệm thu sẽ bị loại chi phí nhưng ông ấy không nghe. mình nhờ các bạn tư vấn giúp mình xem mình nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. mình có nên nghỉ việc không (mình cũng rất muốn nghỉ rồi chỉ đang lo nghỉ rồi lại thất nghiệp). vì mình đi làm lâu rồi nhưng chỉ làm nội bộ ,đây là năm đầu tiên mình làm về thuế và mình cũng chưa có kinh nghiệm gì về quyết toán thuế. mình lên báo cáo sai sự thật như thế có bị xử phạt gì không ? Mong các các bạn giúp đỡ mình. mình đang rất băn khoăn và lo lắng

