Sinh viên năm cuối có kinh nghiệm hoang mang tìm việc

Em chào các anh (chị)!

Em là Nguyễn Thị Hiệp, sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán Đại học Lâm Nghiệp. Em đã có kinh nghiệm 6 tháng làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu. Hiện nay, em đang trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em cũng đã bắt đầu gửi thư ứng tuyển vào các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng kế toán nhưng em không thấy họ phản hồi lại. Em đang rất hoang mang, liệu có phải hồ sơ của em không hấp dẫn không ạ? EM rất mong các anh chị đi trước cho em kinh nghiệp nộp đơn ứng tuyển. Hoặc anh (chị) nào biết có chỗ nào đang tuyển kế toán thì giới thiệu giúp em với ạ.

Mail của em lànguyenhiep0904@gmail.com, SDT:0987 508 353

Em cám ơn các anh (chị) nhiều!
 
Đây là điều hoàn toàn bình thường.
Ngày trước khi mình mới bắt đầu tìm việc, thì thường mỗi lần "rải" hồ sơ đến 20-30 công ty, mà đôi khi cũng không có tí teo phản hồi nào.
Đừng nản, cứ kiên trì em nhé!
Tìm hiểu kỹ càng về công ty mình định nộp hồ sơ, và trong hồ sơ cũng có thể nhấn mạnh về những hiểu biết của mình về công ty đó. Ngoài ra cập nhật các kiến thức thực tế cần thiết, các luật hiện hành liên quan...
Cơ hội sẽ đến thôi E ạ. Good luck! :)
 
Em cám ơn chị @ongbichhoa rất nhiều ạ. Em vẫn đang cố gắng và tích cực nộp hồ sơ, Hy vọng vận may sẽ sớm gọi tên. Cám ơn c rất nhiều vì đã động viên e :)
 
uh đúng rùi @linh12345 . Thôi cố gắng lên bạn nhé, hy vọng may mắn sẽ sớm gọi tên bọn mình. Khi nào xin dk việc cmt vào đây cho t biết với nhé :)
 
ukm. t gửi nhiều hồ sơ và đi phỏng vấn cũng nhiều rôi, họ chỉ hỏi có kinh nghiệm chưa, chưa cái là lắc đầu về luôn
 
mình cũng từng bị như vậy, nộp nhưng không có hồi đáp
mình tham gia lớp kế toán tổng hợp do thầy mình trong trường giới thiệu, các chị Kế toán trưởng trực tiếp chỉ việc và cách làm sao để công ty chấp nhận mình vào làm. Nếu bạn có nhu cầu thì liên hệ mình chỉ cho ^^
 
mình cũng từng bị như vậy, nộp nhưng không có hồi đáp
mình tham gia lớp kế toán tổng hợp do thầy mình trong trường giới thiệu, các chị Kế toán trưởng trực tiếp chỉ việc và cách làm sao để công ty chấp nhận mình vào làm. Nếu bạn có nhu cầu thì liên hệ mình chỉ cho ^^
b ơi chia sẻ đi, mình cũng săm cuối đi phỏng vấn nhiều mà toàn out vì lý do kinh nghiệm :(
 
mình thì cũng gọi là coschuts kinh nghiệm nhưng k hiểu vì sao nộp hồ sơ k thấy họ gọi đi pv. Bạn nộp hồ sơ qua mail hay trực tiếp vậy
 
Em phải thể hiện kinh nghiệm ấy ra, đã làm cv j , ở đâu, bao lâu... thì ng ta mới tin tưởng được.
 
ngày xưa mình mới ra trường xong rồi chẳng nộp hồ sơ gì, chỉ lên vietnamworks làm cái cv, bảo mới ra trường cái gì cũng làm được, đặt biệt khá vi tính và xử lý bảng tính, đòi nợ rất dai tới chừng nào khách hàng trả mới thôi ( hơi tốn điện thoại); đặt biệt mặt dày, sếp có chửi cũng nhe răng cười trừ.

Thế là vài hôm có vài công ty gọi rồi làm luôn, vô ông sếp hỏi có thuộc hệ thống tài khoản không, mình còn trả lời, mấy cái đó thuộc làm gì , ngoài nhà sách bán có 2000đ/ bảng ( lúc đó internet chưa thịnh hành).:)
 
ngày xưa mình mới ra trường xong rồi chẳng nộp hồ sơ gì, chỉ lên vietnamworks làm cái cv, bảo mới ra trường cái gì cũng làm được, đặt biệt khá vi tính và xử lý bảng tính, đòi nợ rất dai tới chừng nào khách hàng trả mới thôi ( hơi tốn điện thoại); đặt biệt mặt dày, sếp có chửi cũng nhe răng cười trừ.

Thế là vài hôm có vài công ty gọi rồi làm luôn, vô ông sếp hỏi có thuộc hệ thống tài khoản không, mình còn trả lời, mấy cái đó thuộc làm gì , ngoài nhà sách bán có 2000đ/ bảng ( lúc đó internet chưa thịnh hành).:)
chị cũng khá may mắn đấy ạ hi. bên vietnamworks chị làm CV tiếng Anh hay tiếng Việt ạ
 
chị cũng khá may mắn đấy ạ hi. bên vietnamworks chị làm CV tiếng Anh hay tiếng Việt ạ
chi làm tiếng Việt ah, làm tiếng Anh thì khi nào có nhu cầu làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài mới làm. Trường hợp này không cần thiết
 
ngày xưa mình mới ra trường xong rồi chẳng nộp hồ sơ gì, chỉ lên vietnamworks làm cái cv, bảo mới ra trường cái gì cũng làm được, đặt biệt khá vi tính và xử lý bảng tính, đòi nợ rất dai tới chừng nào khách hàng trả mới thôi ( hơi tốn điện thoại); đặt biệt mặt dày, sếp có chửi cũng nhe răng cười trừ.

Thế là vài hôm có vài công ty gọi rồi làm luôn, vô ông sếp hỏi có thuộc hệ thống tài khoản không, mình còn trả lời, mấy cái đó thuộc làm gì , ngoài nhà sách bán có 2000đ/ bảng ( lúc đó internet chưa thịnh hành).:)
bá đạo luôn ấy ạ,hahaaaaaaaaa.sao mà thích tính chị thế nữa
 
Các bạn chưa tìm được việc cố lên, đừng nản long.Hồi mới đi tìm việc thật sự k biết một cái gì luôn ý, trong đầu chỉ có một đống sách vở.Mình thì chả đi rải hồ sơ gì cả, chỉ những chỗ nào gọi điện thoại cho mk thì mới đi ( mk đăng tin trên trang tìm viêc).May mắn cuối cũng cũng tìm được công việc kế toán nội bộ - họ không yêu cầu kinh nghiệm,họ sẵn sàng chỉ cho mk.Nhưng mà cũng thật sự stress khi bị mắng quá nhiều,lúc ý chỉ muốn ngồi mà khóc thôi ý, vậy mà mặt vẫn cứ phải tỉnh bơ. Đi làm rồi mới có nhiều trả nghiệm khác xa hẳn lúc đi học.
 
b ơi chia sẻ đi, mình cũng săm cuối đi phỏng vấn nhiều mà toàn out vì lý do kinh nghiệm :(
học xong chỗ này, bạn sẽ được giới thiệu đến các doanh nghiệp hoặc tự đi xin việc đều được, Có gì gọi mình Ngọc: 0945308777. Mình ở TP.HCM
 
Back
Top