Đàn ông dễ có mấy người???

  • Thread starter ciao
  • Ngày gửi
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Gửi người xa lắm!

Giờ đây không biết trong em có còn hình ảnh của ta hay không. Nhưng ở ta hình ảnh em vẫn nguyên như ngày đầu ta gặp em. Dù bây giờ giữa em và ta chẳng còn gì ngoài tình bạn. Ta rất muốn xóa đi hình ảnh của em trong tim ta, nhưng ta không thể bởi vết thương lòng em để lại trong tim ta quá lớn. Có lẽ nó sẽ theo ta đi suốt cuộc đời, nhưng chắc hẳn ta phải mã hóa nó, và giấu thật sâu tận đáy lòng.

Vì ta sợ những cơn sóng “thần” sẽ dâng lên trong lòng ta lúc đó ta sẽ không kiềm chế nổi... Lúc đó ta sợ lại làm em khổ thêm lần nữa. Ta biết ta là người ích kỷ, ta vô tâm, ta đùa giỡn với tình yêu, đùa giỡn với tình cảm chân thành mà em dành cho ta, và ta cũng đùa giỡn với chính mình. Tình yêu của ta và em giống như trò chơi ú tim mà kết quả không có kẻ chiến bại.

Lúc em đến với ta thì ta hờ hững, còn khi ta nhận ra rằng ta sống không thể thiếu em thì cũng chính là lúc ta để mất em. Khi em thử thách tình yêu của ta dành cho em, ta biết điều đó. Không những ta phải chứng mình tình yêu của mình đối với em thì ta lại hờ hững, lúc đó ta muốn thử thách lại sự kiên nhẫn của em. Bởi vì ta ngạo mạn, ta ta chẳng hiểu nổi bản thân mình...

Trong khoảnh khắc ta thấy cuộc đời thật trớ trêu, tình yêu với bao ngang trái, ta buồn ư? Không phải, ta đang vui đó chứ? Vì ta nghĩ rằng chia tay là điều tốt hơn cho hai ta. Giữa em và ta có quá nhiều “khoảng cách” mà điều đầu tiên là cách biệt về địa lý và trên hết là sự nghiệp của ta. Thân chinh ra thành phố với hai bàn tay trắng, bởi gia đình ta không lấy gì làm khá giả, điều đó có nghĩa là nếu ai đó yêu ta thì trước tiên họ phải học cách chờ đợi... Vì vậy chia tay là điều tốt hơn cho em, một khi tình cảm quá sâu nặng thì thật khó để chia xa.

Lá thư này sẽ là lá thư cuối cùng ta gửi cho em trước khi ta đóng cửa trái tim mình, ta mong cho em hạnh phúc. Ta nghĩ rằng một người con gái dịu hiền dễ thương như em chắc hẳn sẽ có người đàn ông thành đạt mang đến cho em hạnh phúc, điều mà ta chưa thể mang đến được cho em.

Tình bạn chân thành là món quà cuối cùng ta có thể dành cho nhau. Mong rằng thỉnh thoảng khi em ngồi hồi tưởng lại quá khứ, thì xin em hãy cho ta một khoảng trời nhỏ trong tim em.

(Trích vietnamexpress)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
hix, buồn quá ha, nếu người đó thật lòng (và nếu nhaque là cô gái đó) thì sẽ cho tên đó thêm 1 cơ hội mà.Đừng bao giờ ngừng yêu thương...
 
M

Meo Cung

Guest
26/3/07
10
0
0
Tp. Hồ Chí Minh
Hic Hic...Đàn ông như vậy mà ok à???????? Ko hiểu nổi. Để mất mát rùi mới hối tiếc, mới biết trân trọng cái mình có thì ..cũng co ý nghĩa gì đâu...:wall: :bigok:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Đôi khi xa cũng là một phép thử,hahah...Còn 2 năm nữa mới về, chả biết có ai chờ mình không?????
 
P

PhươngMai

Guest
24/5/06
14
0
0
46
Hà Nội
sorry..........
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Gửi người xa lắm!

Giờ đây không biết trong em có còn hình ảnh của ta hay không. Nhưng ở ta hình ảnh em vẫn nguyên như ngày đầu ta gặp em. Dù bây giờ giữa em và ta chẳng còn gì ngoài tình bạn. Ta rất muốn xóa đi hình ảnh của em trong tim ta, nhưng ta không thể bởi vết thương lòng em để lại trong tim ta quá lớn. Có lẽ nó sẽ theo ta đi suốt cuộc đời, nhưng chắc hẳn ta phải mã hóa nó, và giấu thật sâu tận đáy lòng.

Vì ta sợ những cơn sóng “thần” sẽ dâng lên trong lòng ta lúc đó ta sẽ không kiềm chế nổi... Lúc đó ta sợ lại làm em khổ thêm lần nữa. Ta biết ta là người ích kỷ, ta vô tâm, ta đùa giỡn với tình yêu, đùa giỡn với tình cảm chân thành mà em dành cho ta, và ta cũng đùa giỡn với chính mình. Tình yêu của ta và em giống như trò chơi ú tim mà kết quả không có kẻ chiến bại.

Lúc em đến với ta thì ta hờ hững, còn khi ta nhận ra rằng ta sống không thể thiếu em thì cũng chính là lúc ta để mất em. Khi em thử thách tình yêu của ta dành cho em, ta biết điều đó. Không những ta phải chứng mình tình yêu của mình đối với em thì ta lại hờ hững, lúc đó ta muốn thử thách lại sự kiên nhẫn của em. Bởi vì ta ngạo mạn, ta ta chẳng hiểu nổi bản thân mình...

Trong khoảnh khắc ta thấy cuộc đời thật trớ trêu, tình yêu với bao ngang trái, ta buồn ư? Không phải, ta đang vui đó chứ? Vì ta nghĩ rằng chia tay là điều tốt hơn cho hai ta. Giữa em và ta có quá nhiều “khoảng cách” mà điều đầu tiên là cách biệt về địa lý và trên hết là sự nghiệp của ta. Thân chinh ra thành phố với hai bàn tay trắng, bởi gia đình ta không lấy gì làm khá giả, điều đó có nghĩa là nếu ai đó yêu ta thì trước tiên họ phải học cách chờ đợi... Vì vậy chia tay là điều tốt hơn cho em, một khi tình cảm quá sâu nặng thì thật khó để chia xa.

Lá thư này sẽ là lá thư cuối cùng ta gửi cho em trước khi ta đóng cửa trái tim mình, ta mong cho em hạnh phúc. Ta nghĩ rằng một người con gái dịu hiền dễ thương như em chắc hẳn sẽ có người đàn ông thành đạt mang đến cho em hạnh phúc, điều mà ta chưa thể mang đến được cho em.

Tình bạn chân thành là món quà cuối cùng ta có thể dành cho nhau. Mong rằng thỉnh thoảng khi em ngồi hồi tưởng lại quá khứ, thì xin em hãy cho ta một khoảng trời nhỏ trong tim em.

(Trích vietnamexpress)
Ơ........... sao mà giống...............!
 
M

Meo Cung

Guest
26/3/07
10
0
0
Tp. Hồ Chí Minh
hichic...:wall:
Các pác phức tạp quá, không hiểu nổi...Vui lòng trình bày rõ ràng cho ..con cháu học hỏi :bigok:
 
B

béSamêmútmôi

User đã bị cấm truy cập
57 tuổi làm bé 12 tuổi có bầu

Nhìn con của bạn đang tuổi dậy thì, người đàn ông độc thân nhiều năm đã không kìm chế nổi dục vọng. Ông già 57 tuổi nhiều lần "dụ dỗ"... khiến cô bé 12 tuổi mang bầu.

Ngày 10/4, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (57 tuổi, quận.Gò Vấp) mức án chung thân về tội hiếp dâm trẻ em. Bị cáo phải bồi thường trên 22 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Nguyễn Văn Trung và ông bạn cùng làm thợ hồ thân thiết như người trong gia đình. Trung ly dị vợ, sống độc thân gần chục năm. Khi con gái của bạn phổng phao, ông nhiều lần đưa cô bé 12 tuổi "lên giường". Sau mỗi lần, ông cho đưa bé 2.000-5.000 đồng để ăn quà.

Tháng 9/2006, gia đình người bạn phát hiện con gái có biểu hiện lạ. Bác sĩ xác định, cô bé 12 tuổi đã có thai được 18 tuần.

Trong phiên xử hôm qua, ông Trung tự nguyện hiến căn nhà của mình cho nạn nhân để bù đắp tổn hại và chuộc lại lỗi lầm.

(Theo Thanh Niên)
 
phantuannam

phantuannam

Altria Tax
Thành viên BQT
17/12/04
4,333
1,033
113
44
Quận 12 - Hồ Chí Minh
www.tapchiketoan.vn
57 tuổi làm bé 12 tuổi có bầu

Nhìn con của bạn đang tuổi dậy thì, người đàn ông độc thân nhiều năm đã không kìm chế nổi dục vọng. Ông già 57 tuổi nhiều lần "dụ dỗ"... khiến cô bé 12 tuổi mang bầu.

Ngày 10/4, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Trung (57 tuổi, quận.Gò Vấp) mức án chung thân về tội hiếp dâm trẻ em. Bị cáo phải bồi thường trên 22 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Nguyễn Văn Trung và ông bạn cùng làm thợ hồ thân thiết như người trong gia đình. Trung ly dị vợ, sống độc thân gần chục năm. Khi con gái của bạn phổng phao, ông nhiều lần đưa cô bé 12 tuổi "lên giường". Sau mỗi lần, ông cho đưa bé 2.000-5.000 đồng để ăn quà.

Tháng 9/2006, gia đình người bạn phát hiện con gái có biểu hiện lạ. Bác sĩ xác định, cô bé 12 tuổi đã có thai được 18 tuần.

Trong phiên xử hôm qua, ông Trung tự nguyện hiến căn nhà của mình cho nạn nhân để bù đắp tổn hại và chuộc lại lỗi lầm.

(Theo Thanh Niên)
Lâu lâu mới thấy béSa post bài mà lên hàng xuống hàng đầy...trật tự ... :wall:
 
H

hoàng hôn dốc

Guest
Hic Hic...Đàn ông như vậy mà ok à???????? Ko hiểu nổi. Để mất mát rùi mới hối tiếc, mới biết trân trọng cái mình có thì ..cũng co ý nghĩa gì đâu...:wall: :bigok:
Bạn ah! Trên đời này có mấy ai mà hoàn hảo. Khi ta đánh mất một cái gì đó ta mới thấy hối tiếc và nó giúp ta trân trọng những cái mới mà ta có. Đó cũng là một bài học kinh nghiệm quý báu và cũng là một cái giá phải trả cho những việc ta gây ra. Bi giờ có nói lời hối hận thì cũng đã muộn rồi........................
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Nếu bạn là cô gái được nhận bức thư như vậy thì bạn sẽ hành động như thế nào? tôi thấy cô gái đó thật tội nghiệp! Liệu rằng đó có phải là tình yêu thật sự không nhỉ?
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Rồi cả hai sẽ tìm được 1/2 đích thực cho mình, cho dù điều đó sẽ rất khó khăn cho cả 2.Nhưng như vậy có lẽ tốt hơn ... Sẽ chỉ còn lại những kỷ niệm buồn, khó quên phải không...
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
@ Phantuannam: rõ ràng copy and past của báo Thanh Nien mà anh. :)

Bạn ah! Trên đời này có mấy ai mà hoàn hảo. Khi ta đánh mất một cái gì đó ta mới thấy hối tiếc và nó giúp ta trân trọng những cái mới mà ta có. Đó cũng là một bài học kinh nghiệm quý báu và cũng là một cái giá phải trả cho những việc ta gây ra. Bi giờ có nói lời hối hận thì cũng đã muộn rồi........................
2 người này dùng chung nick thì phải :lol:
 

Xem nhiều