T
Trần Trọng Bình
Guest
- 9/8/15
- 4
- 0
- 1
- 34
Chào các bạn, mình học kế toán tại ĐH Đồng Tháp, ra trường đã được 1 năm, trong khoản thời gian này, mình tham gia kỳ thi công chức theo nguyện vọng của cha mẹ nhưng không đậu, sau đó lên Sài Gòn tìm việc, 2 tháng đầu mình không tìm được việc, nguyên nhân chính là do mình không có kinh nghiệm. Mình quyết định làm trái ngành khi trở thành một nhân viên kinh doanh, nhưng một lần nữa, lại là kinh nghiệm...
Lấy lý do mình chưa có kinh nghiệm, họ yêu cầu mình thử việc không lương trong 1 tháng, lúc đầu mình định từ bỏ, nhưng cha mẹ khuyên mình cứ làm, chưa có kinh nghiệm thì học cho có, cha mẹ sẽ hỗ trợ tiền, như vậy, trong suốt 1 tháng, mỗi ngày mình phải gọi cả trăm cuộc điện thoại, công việc không có gì khó nhưng rất cực và mệt mõi. Cuối tháng, họ lại nói mình chưa đạt yêu cầu và đề nghị mình thử việc không lương thêm một tháng nữa, mình quyết định bỏ việc.
Giờ đây, mình lại là một kẻ thất nghiệp, lại chuẩn bị hồ sơ, lại lục lọi trên khắp các trang tìm việc, công việc kế toán có khá nhiều, đôi khi có tuyển kế toán nội bộ, dù lương thấp nhưng được hướng dẫn và đào tạo lại, chỉ có điều công việc trong mơ này lại chỉ tuyển nữ, giờ mình không còn đủ tự tin để ứng tuyển nữa, nhìn vào các yêu cầu công việc của nhà tuyển dụng, mình thực sự không biết làm gì cả.
Giờ đây, mình thực sự mất hết phương hướng, mình không biết phải làm gì tiếp theo, mong nhận được sự tư vấn của mọi người.
Lấy lý do mình chưa có kinh nghiệm, họ yêu cầu mình thử việc không lương trong 1 tháng, lúc đầu mình định từ bỏ, nhưng cha mẹ khuyên mình cứ làm, chưa có kinh nghiệm thì học cho có, cha mẹ sẽ hỗ trợ tiền, như vậy, trong suốt 1 tháng, mỗi ngày mình phải gọi cả trăm cuộc điện thoại, công việc không có gì khó nhưng rất cực và mệt mõi. Cuối tháng, họ lại nói mình chưa đạt yêu cầu và đề nghị mình thử việc không lương thêm một tháng nữa, mình quyết định bỏ việc.
Giờ đây, mình lại là một kẻ thất nghiệp, lại chuẩn bị hồ sơ, lại lục lọi trên khắp các trang tìm việc, công việc kế toán có khá nhiều, đôi khi có tuyển kế toán nội bộ, dù lương thấp nhưng được hướng dẫn và đào tạo lại, chỉ có điều công việc trong mơ này lại chỉ tuyển nữ, giờ mình không còn đủ tự tin để ứng tuyển nữa, nhìn vào các yêu cầu công việc của nhà tuyển dụng, mình thực sự không biết làm gì cả.
Giờ đây, mình thực sự mất hết phương hướng, mình không biết phải làm gì tiếp theo, mong nhận được sự tư vấn của mọi người.

