Định nghĩa về chữ YÊU !

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
C

coralmoonlight

Guest
21/3/04
36
0
0
TÌnh yêu như là con diều \
Gió mạnh diều đứt thế là tiêu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Sống không yêu thấy buồn vô tận
Khi yêu rồi hối hận muốn chưa yêu !
 
T

thuthongminh

Guest
20/3/04
28
0
0
bọn này chắc chưa yêu bao giờ thì fải, nghe toàn lí thuyết. Tình Yêu đau thương hơn nhiều!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Lâu lắm rồi mới thấy thuthongminh trở lại phút nghỉ ngơi !
Thích đau thương thì có khó gì ! Thêm bài nữa nhé ( Em có xửa 1 tý ! )

Ném lên trời giọt nước mắt tròn vo
Trời không nhận, mưa vô tình rơi mãi
Thương cho ngươi, cho bao người con gái
Một lần yêu không đếm hết dại khờ.
 
K

kaizentv

Trung cấp
2/6/04
128
0
16
47
HOT - Hà Nội
Truy cập trang
Đố ai định nghĩa được chữ yêu.
Có khó gí đâu một buổi chiều.
Chàng, nàng gặp nhau bên ...cầu tiêu.
Nhường nhau vào trước thế là yêu.



Một lúc, không xong phải đánh liều
Vô nhanh kẻo hỏng ... mới là YÊU.

Chuyện tình bên cái cầu tiêu
Nghe xong chắc tớ cũng phải liều
Chiều chiều đứng đợi ngay bên cửa
Mong giúp được nàng để nàng siêu !

Quả thật chiều nay may mắn nhiều
Có nàng xinh đẹp muốn đi ...tiêu
....
....

Mời các bác tiếp
 
D

doahoavothuong

Guest
2/7/04
0
0
0
[/QUOTE]bọn này chắc chưa yêu bao giờ thì fải, nghe toàn lí thuyết. Tình Yêu đau thương hơn nhiều!

To :Thuthongminh
này em, sao trẻ vậy mà biết nhiều thế ?
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Tình yêu là cái banh xèo
Để lâu không đậy thì mèo nó ăn

Tình yêu như đám cỏ xanh,
Ở xa thì đẹp đến gần mất vui .

Tình yêu như hột mít lùi,
Mùi thơm phưng phức nuốt vào khó trôi .

Tình yêu như cái bẩy chim,
Chui vào thì được khó tìm đường ra .

Tình yêu làm kẻ mù loà ,
Biết rắng sẽ có buồn vui, nhưng cứ vào .

Tình yêu như cái hàng rào
Từ từ mở cổng, leo ào (là) sướt da .

Tình yêu là cái ví da
Có tiền dzui dzẽ không tiền ....thì xa (em)

Tình yêu như cái bánh đa
Đừng quăng quật mạnh kẻo mà ... tan xương

Tình yếu lúc yếu lúc cương
tìm nhau thì mạnh phi thương
đi về thì đã chán trường xui lơ.....
 
F

frozen_soul83

Guest
25/2/04
14
0
0
Tính yêu là

Là nước mắt trong đêm dài thao thức
Là nghẹn ngào trong những buổi lang thang
Là ưu tư làm con tim đau nhoí
Là gục đầu đếm mỗi bước đi hoang
Là ngang traí khi tình yêu không trọn vẹn
Là giọt sầu khi người bỏ người đi
Là lưỡi dao với 2 bề sắc bén
Là vết hằn rạch nát traí tim si
Là thơ mộng trên tận cùng tuyệt đỉnh
Là thảm sầu dưới vực thẳm tận sâu
Là muôn vạn tiếng lọc lừa ngụy tạo
Là muôn vạn lời dối trá trăng hoa
Là chỉ cho mà không hề đón nhận
Là huyệt sầu chôn lúc tuổi ngây thơ
Là suy tư trong khắc khoải đợi chờ
Là hai chữ được viết bằng đổ vỡ...............
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
- Người ta có thể quyến rũ người đàn bà bằng sự dối trá. Nhưng người ta chỉ chinh phục được người đàn bà bằng tấm lòng chân thật mà thôi. ( Krassovsky.) :wall
- Người đàn ông và một người đàn bà thường hay nói chuyện tình bạn trước tình yêu. Tình bạn ấy là một thứ tình giả tạo để che dấu một mối tình bên trong mà cả hai không ai dám nói ra. ( Marcel Proust.)
-Triệu chứng đầu tiên của tình yêu chân thật ở con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự mạnh bạo. Hai phái có khuynh hướng tìm đến với nhau và bên này bù đắp cho tính cách của bên kia . ( Victor Hugo )

Tình yêu là liều thuộc đắng
Ngọt bên ngoài nhưng chứa độc bên trong
Dù ta uống say mềm trong phút chốc
Ước mơ nhiều nhưng tỉnh hóa thành mây ! :chuoi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Yêu là chết ở trong tim
Yêu là bảy nỗi ba chìm giữa khơi
Yêu là thơ thẩn với đời
Yêu là thân xác tả tơi tím bàm
 
T

thuthongminh

Guest
20/3/04
28
0
0
nếu bạn nghĩ tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân chính là hóa đơn thu tiền điện :lol
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
nếu bạn nghĩ tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân chính là hóa đơn thu tiền điện 

Phen này ông quyết thắp đèn dầu !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Tình yêu và hôn nhân giống như cơn bão
Bắt đầu bằng sự cuốn hút - -> giằng co ---> tàn phá dữ dội -----> nổ tung---> Cho đến khi mọi sự yên lặng trở lại thì bạn mất luôn cả cái nhà đang ở.
 
T

thuthongminh

Guest
20/3/04
28
0
0
haha.hay!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Anh đã gặp em bên cầu khỉ
Trông nàng giống khỉ thế là yêu


Đố ai định nghĩa được tình yêu
Anh đến thăm em một buổi chiều
Thấy em hăm hở cạo cái niêu
Vui lòng anh hỏi : Làm gì vậy?
Em cười em bảo : Cạo tình yêu !
 
T

teppi

Sơ cấp
21/6/04
45
0
6
Truy cập trang
QUOTE]Anh đã gặp em bên cầu khỉ
Trông nàng giống khỉ thế là yêu[QUOTE

Ối trời ơi còn có kỉu tình iu như thế này à ????? :wall :wall :wall
 
T

teppi

Sơ cấp
21/6/04
45
0
6
Truy cập trang
Em bé ơi anh nhớ em
Như con nít nhớ cà rem ấy mà
Như con dế trống đi xa
Một hôm nhớ đến quê nhà gáy chơi.

Con dế thì gáy một hơi
Còn anh gáy hết một thời trẻ trai
Tiếng gáy chui tọt lỗ tai
Làm em nhột suốt cả hai năm liền.

Em trông thật giống nàng tiên
Làm anh hằng nhớ thất điên đảo tình
Em trông phải nói cực xinh
Cười duyên để lộ trắng tinh hai hạm
Nhìn em anh nổi tính tham
Hôn trộm một cái chứ làm chi đâu
Vì chộp giật nên chẳng lâu
Dù sao vẫn nhớ lần đầu ta trao.

Nỗi nhớ nó nhảy qua rào
Chẳng thèm hỏi hiếc cứ nhào vô anh
Đẩy ra thì thấy chẳng đành
Nên anh ôm trọn rồi canh giữ hoài.

Con kiến còn nhớ củ khoai
Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
Mai này sửa soạn trầu cau
Khoanh tay trước họ dập đầu "Vu Qui".
 
T

teppi

Sơ cấp
21/6/04
45
0
6
Truy cập trang
Tiếp bài chuyện tình chàng xe quốc của Kit ( ko nhớ nó ở đâu cả tạm post vào đây vậy ) :leu:
Chuyện ngày xưa có đôi bạn đến trường
Ở cùng xóm nên tình cờ chẳng biết
Em wave thái còn anh xe đạp cuốc
Ngày lại ngày đi đến lớp cùng nhau

Có những lúc em rồ ga bất chợt
Làm anh đây đạp đứt cả xích luôn
Những lúc ấy em vui cuời xin lỗi
Miệng anh cười lòng man mác buồn dâng

Em vẫn nói rằng em không câu nệ
Chuyện sang giàu thì chẳng mấy chốc đâu
Rằng em muốn một tấm lòng chân thật
Để cùng em đi hết chặng đường dài

Anh vẫn biết nên anh thầm mong ước
Mộng hảo huyền ngày ấy đã dựng nên
Này em hỡi , rằng em ơi hãy nhớ
Có một người đang lặng lẽ chờ em

Ðến một ngày em chợt bỏ ra di
Nhìn ware thái sánh đôi cùng dream thái
Nhìn em đó mà lòng anh tan nát
Nổi lòng này ai hiểu thấu trời xanh!!!!!

Anh vẫn biết anh là ngôi sao nhỏ
Giữa bầu trời lấp lánh tựa ngàn sao
Còn em đó , vì sao mai lấp lánh
Sáng muôn màu rực rỡ ánh hào quang

Anh vẫn biết nên anh nào dám trách
Phận bạc bèo sao vẫn mải theo anh
Ngày em đến lên xe bên người ấy
Là ngày anh chôn chặt trái tim đau

Con đường ấy ngày nào ta chung bước
Sao giờ này lạnh léo hoá hoang vu
Thôi thôi nhé chuyện tình anh xe cuốc
Ðã đi vào dĩ vãng thữa xa xưa

Ngày lại ngày một mình anh đến lớp
Chiếc cuốc ơi ! sao vẫn mãi cô đơn .
 
T

teppi

Sơ cấp
21/6/04
45
0
6
Truy cập trang
Tôi cứ ngóng trông một niềm hy vọng
Những lúc này giá anh tới cùng tôi
Tôi lặng thinh... nghe tim đập bồi hồi
Lòng thổn thức trách ai vô tình quá

Trái tim anh ấm nồng hay băng giá ?
Anh vô tình hay cố ý thờ ơ ?
Cứa tim tôi một vết xước chẳng ngờ
Tôi là kẻ dại khờ nên thua cuộc

Con tim anh chắc rằng tôi chưa thuộc
Đành ngậm ngùi thấy thất bại tầm tay
Anh ơi anh ... nếu đến một mai này
Tình hai đứa liệu có thành hai ngả ?

Tôi từng ví tình anh như biển cả
Sóng và bờ mãi quấn quít bên nhau
Nhưng giờ đây liệu có nên bắt đầu
Nuôi hy vọng về mối tình "sóng_ cát" ???
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA