Răc rối với công ty cũ

  • Thread starter THANH LOC
  • Ngày gửi
T

THANH LOC

Guest
19/8/15
3
0
1
34
Em chào cả nhà, lần trước e có viết bài đăng trong group về việc công ty em mới xin vào đang trong quá trình xây dựng cơ bản nhưng sau 4 ngày làm việc trong cty e thấy công ty k có chế độ j, không đóng bảo hiểm :((( và điều đặc biệt là sếp quá phũ phàng cho chị kế toán cũ nghỉ việc chỉ vì chửa ( sếp bảo chửa k làm được việc nữa ) nên sau 4 ngay lm ở đó và tiếp xúc nc với mọi người và chị kế toán ấy, chị ấy trước lúc em vào thì k biết được sẽ bị cho nghỉ việc ( em thấy điều này thật quá đáng chưa kể vi phạm luật lao động ) nên em thấy rất gét ông sếp này, lúc phỏng vấn ông ý nói rất tin tưởng vào em xog nói xấu chị ấy và các chị khác trong phòng ( em đã thấy sếp này hơi tiểu nhân rồi ) đến 1 hôm ngày 25/8 chị ke toan cũ bàn giao sổ sách lại cho em xong 2 chị em ký vào biên bản va chị ấy bảo hết tháng chị ấy nghỉ, xong chieu e xin nghi việc vì thấy quá chán. Sau 1 ngày nghỉ e gọi điện cho chị kế toán khác trong phòng xin nghỉ việc, vì e chỉ mới đến cty và nhận bàn giao sổ sách thôi chưa làm được gì cả. Ngày hôm sau ông sếp gọi điện cho em hỏi vi sao e nghỉ rồi bla bla rồi mời em đi ăn :((((( . Ngày hôm sau nữa ông ta gọi điện (27/8) hỏi "em nghỉ đã bàn giao lại sổ sách cho ai chưa" em bảo "chị cũ vẫn chưa nghỉ mà" thì ông ta gắt lên bảo "nó nghỉ rồi em nhận bàn giao rồi mà không bàn giao lại cho ai em cứ thế mà nghỉ ah?" e thì không cô tình làm vậy nhưng nghĩ cty cách em 11km nên e cũng ngại đi và e nghĩ chị áy hết tháng mới nghỉ nữa nên em nghỉ như vậy, rồi ông ta bảo em hôm sau đến bàn giao nhưng hôm sau e không đến và thay số thì ông ý gọi điện dọa dẫm bảo cho công an vào làm việc với em, em nghi ông ta dọa thôi vì e chả ký hợp đồng hay bất cứ 1 giấy tờ nào với công ty ấy cả trừ kí các tờ bàn giao của chị kế toán kia. Vậy giờ em muốn hỏi các anh chị trong group cho em 1 lời khuyên đc không ạ, thực sự e rất gét lão ta và thấy lão ấy thật đáng sợ vậy liệu ông ý có làm gì được em không ạ, còn việc kế toán chạy làng là quá bình thường thôi sao lão ấy suốt ngày gọi điện dọa dẫm em, em có hẹn chủ nhật (6/9) đến công ty bàn giao nhưng lão ấy dọa dẫm bảo em không trốn được và bảo với c ke toan còn lại là k thanh toán lương e thì xác định k cần lương rồi nhưng ông ta thái độ như thế rồi thì em cũng chăng cần có trách nhiệm gì với công ty đó nữa hết ( chưa ký hợp đồng chưa có giấy tờ j chứng minh em có đi làm ở công ty cả)
Em rất mong anh chị cho em lời khuyên đúng đắn nhất với ạ, em vừa lo vừa bực, em cảm ơn anh chị nhiều ạ!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

newbaby2014

Trung cấp
13/3/15
186
49
28
Sếp như vậy không đáng để bạn làm cho ông ta đâu.Bạn chưa ký hợp đồng với công ty thì bạn chẳng có gì phải sợ cả.Về nguyên tắc là phải ký hợp đồng thì mới nhà nhân viên công ty và mới được nhận bàn giao.Bạn cũng chẳng cần phải đến công ty như ông ấy yêu cầu làm gì.Chị kế toán cũ chưa nghỉ thì chị ấy bàn giao lại cho người khác thế thôi.Còn ra công an thì bạn chỉ cần bảo công ty giao việc nhưng không ký hợp đồng nên em nghỉ thế thôi.Không ký hợp đồng người ta không trả lương thì em cũng phải chịu à.
 
  • Like
Reactions: THANH LOC
T

THANH LOC

Guest
19/8/15
3
0
1
34
Sếp như vậy không đáng để bạn làm cho ông ta đâu.Bạn chưa ký hợp đồng với công ty thì bạn chẳng có gì phải sợ cả.Về nguyên tắc là phải ký hợp đồng thì mới nhà nhân viên công ty và mới được nhận bàn giao.Bạn cũng chẳng cần phải đến công ty như ông ấy yêu cầu làm gì.Chị kế toán cũ chưa nghỉ thì chị ấy bàn giao lại cho người khác thế thôi.Còn ra công an thì bạn chỉ cần bảo công ty giao việc nhưng không ký hợp đồng nên em nghỉ thế thôi.Không ký hợp đồng người ta không trả lương thì em cũng phải chịu à.
em cảm ơn chị ah e chua thấy 1 ôg sếp nào lại tiểu nhân và mang giọng xã hội đen ra dọa như thế cả. thật may là e đã quýêt định nghỉ việc chứ 1 ng sếp như vậy thật k chấp nhận dc phải không chị. lại còn chửa đẻ thì cho nghỉ việc vậy sau này sớm muộn rồi em cũng bị out 1 cách ấm ức thôi hihi vậy là em cảm thấy đỡ lo hơn rồi vì e chỉ sợ ôg ta chơi đểu em thôi :((((
 

Xem nhiều