công ty nào cho bạn chứng từ vậy?mình thấy mấy cty dịch vụ cũng đc mà. Sau này còn được có đc chứng từ về làm báo cáo luận văn. Chứ còn tự đi xin ngoài thì không đc làm gì đâu bạn ạ. toàn đi pha trà vs làm mấy việc vặt thôi. Mình đã từng như thế :'(
tiền bạn nộp học phí cho người ta cũng chẳng đủ để người ta nộp phạt đâu.
đi thực tập ở trong cty dịch vụ đương nhiên là hơn: hơn ở cái gì? mình không phải khép nép mà ng ta sẽ phục vụ tận tình mình hơn, và cũng đc học vì mình mất "phí" mà? cái gì chẳng có cái giá của nó.
bạn cứ nghĩ xem năm cuối bao nhiêu thứ tiền phát sinh, tiết kiệm đc khoản nào hay khoản đó
nếu nhà bạn nào có điều kiện thì mình không nói, thử đặt vào vị trí nhà các bạn có hoàn cảnh khó khăn xem
Với cả, đâu phải 100% đi thực tập dn bình thường là phải pha trà bưng nước quét dọn....
vẫn có những bạn được tiếp xúc và hướng dẫn đấy thôi, có lẽ ở đây là do "may mắn" và "quan hệ"
Riêng với tớ, tớ hoàn toàn đồng ý các việc quét dọn, pha nước tớ sẽ làm (mà hầu như những việc này ở đâu chả có và những người làm việc này thường là những "ma mới"=nhân viên mới hay thực tâp...)
Chỉ cần điều kiện tiên quyết là phải cho tớ tiếp cận công việc mà tớ đến thực tập
Những việc trên đâu mất nhiều thời gian đi sớm khoảng nửa tiếng là ok thôi mà, tớ nghĩ ai mà chẳng có giai đoạn như này (kể cả khi đi làm) bây giờ vất vả để sau này có thể "nhàn" hơn.
P/s: lảm nhảm nhìu quá :"> tớ chỉ mong mấy bữa nữa gặp "may" xíu xíu thui
Nhưng mà số tớ nó đen lắm, chẳng thấ may mắn gì cả

