T
totoro93
Sơ cấp
- 15/10/14
- 46
- 1
- 6
- 32
Ông bên xây dựng đi mua vật dụng trong công ty, lấy HĐ về, thời điểm đó là tháng 11/2015. Em chưa vào Công ty.
Công ty em mới thành lập vì thế quý 4 năm 2015 không kê khai gì cả, để sang năm sau luôn. Em vào Công ty hồi đầu năm, kiểm tra HĐ thì thấy HĐ này viết sai thông tin đại chỉ, đáng lý phải có số nhà, tên đường, phường, thành phố, tỉnh giống GPĐKKD. Ông này đi lấy HĐ chỉ đọc mỗi số nhà, tên đường, thành phố. Rồi hết. Em học thì thấy như vậy là không được, thuế sẽ bác bỏ ngay, em gọi hỏi người quen em là kế toán trưởng, thầy em này kia. Mọi người đều kêu em phải thu hồi hoặc điều chỉnh.
Em nói với ông xây dựng bên em anh mang qua cho người ta lập biên bản thu hồi, rồi xuất HĐ mới về. Ống đó cãi em, bảo không sao đâu. Trong khi đó em mới đọc luật xong còn nhớ nó nằm ở thông tư nào. Mà thằng đó nó cãi. Kêu anh làm anh biết mà. Em cứ lưu vào rồi tính sau. Tính sau kiểu gì vậy trời. Đợi thuế người ta lên r tính à. Làm bên xây dựng mà kế toán nói cãi soen soét.
Nhưng cuối cùng cũng cầm HĐ đi. Bẵng 1 tuần. Lọ mọ về đưa em cái HĐ cũ. có dấu vết móc chữ v rồi ghi thêm phường vào. Em hỡi ôi! Ổng bảo người ta kê khai rồi, người ta không biết làm sao nên sửa vậy cho mình. Em rớt xuống mấy tầng địa ngục nữa. Bộ mấy người đó không lập được cái biên bản điều chỉnh hả trời! Mà lại đi sửa vậy cho người ta. Vậy HĐ đó của em khác với 2 liên kia nó lưu r. Thông tư 26 đó. Em về nhăn với ông xây dựng. Lại cãi kêu anh làm v quài, không sao đâu em. Không sao hết oh. Em cứ lưu. À còn kêu HĐ đó không đc thì quăng đi.
Em hỏi thật là quăng được ạ?????????????????
Mọi người giúp em! Vì em mới ra trường nên có thể nhiều cái ngóc ngách gì đó em chưa biết. Chứ mà em thấy thầy em, người quen em cũng đi làm chỗ này chỗ kia, không lẽ lại cứng nhắc và chỉ em sai sao.
Mà cãi thấy ghét lắm! Mọi người đọc bài ca thán này của em và chỉ em hướng giải quyết với ạ? Em còn mười mấy cái HĐ viết sai địa chỉ. Mà cũng do Ông XD lấy.
Công ty em mới thành lập vì thế quý 4 năm 2015 không kê khai gì cả, để sang năm sau luôn. Em vào Công ty hồi đầu năm, kiểm tra HĐ thì thấy HĐ này viết sai thông tin đại chỉ, đáng lý phải có số nhà, tên đường, phường, thành phố, tỉnh giống GPĐKKD. Ông này đi lấy HĐ chỉ đọc mỗi số nhà, tên đường, thành phố. Rồi hết. Em học thì thấy như vậy là không được, thuế sẽ bác bỏ ngay, em gọi hỏi người quen em là kế toán trưởng, thầy em này kia. Mọi người đều kêu em phải thu hồi hoặc điều chỉnh.
Em nói với ông xây dựng bên em anh mang qua cho người ta lập biên bản thu hồi, rồi xuất HĐ mới về. Ống đó cãi em, bảo không sao đâu. Trong khi đó em mới đọc luật xong còn nhớ nó nằm ở thông tư nào. Mà thằng đó nó cãi. Kêu anh làm anh biết mà. Em cứ lưu vào rồi tính sau. Tính sau kiểu gì vậy trời. Đợi thuế người ta lên r tính à. Làm bên xây dựng mà kế toán nói cãi soen soét.
Nhưng cuối cùng cũng cầm HĐ đi. Bẵng 1 tuần. Lọ mọ về đưa em cái HĐ cũ. có dấu vết móc chữ v rồi ghi thêm phường vào. Em hỡi ôi! Ổng bảo người ta kê khai rồi, người ta không biết làm sao nên sửa vậy cho mình. Em rớt xuống mấy tầng địa ngục nữa. Bộ mấy người đó không lập được cái biên bản điều chỉnh hả trời! Mà lại đi sửa vậy cho người ta. Vậy HĐ đó của em khác với 2 liên kia nó lưu r. Thông tư 26 đó. Em về nhăn với ông xây dựng. Lại cãi kêu anh làm v quài, không sao đâu em. Không sao hết oh. Em cứ lưu. À còn kêu HĐ đó không đc thì quăng đi.
Em hỏi thật là quăng được ạ?????????????????
Mọi người giúp em! Vì em mới ra trường nên có thể nhiều cái ngóc ngách gì đó em chưa biết. Chứ mà em thấy thầy em, người quen em cũng đi làm chỗ này chỗ kia, không lẽ lại cứng nhắc và chỉ em sai sao.
Mà cãi thấy ghét lắm! Mọi người đọc bài ca thán này của em và chỉ em hướng giải quyết với ạ? Em còn mười mấy cái HĐ viết sai địa chỉ. Mà cũng do Ông XD lấy.

