Có thể lúc trước ta đã ko đủ sáng suốt? để rồi giờ đây mới thấy rằng sao ngây ngô quá, bây giờ thì không biết phải nên nói thế nào? Đã từng đúng hay đã từng sai?Chỉ biết rằng giờ đây, sẽ không bao giờ như ngày xưa nữa....
Bạn có bao giờ khuyên gia đình người ấy chấp thuận cho người ấy đến với tình địch của mình chưa?Nếu bạn làm được điều đó thì bạn mới thật sự yêu người ấy.
Xin hãy để người ấy hạnh phúc bên tình địch của bạn. Vì có như thế khi bạn quay lưng bước tiếp bạn mới thanh thản. Người khác đang chờ bạn ở cuối đừơng kìa, bước nhanh chân lên nào.!!!!!!
Mình nghĩ, anh ấy không xứng đáng để bạn phải buồn đâu. Một người không có bản lĩnh, không dám vượt qua tất cả để đến với người mình yêu, một người tham lam, ích kỷ... Không có lý do gì để bạn phải đau buồn vì một người như thế bạn ạ. Cuộc sống này có nhiều người xứng đáng để bạn yêu và đáng được nhận tình yêu từ bạn. Quá khứ là quá khứ hãy khép nó lại đó là cách tốt nhất để cuộc sống của mình trở nên bình thường. Chúc bạn sớm có một tình yêu đẹp theo đúng nghĩa của nó.còn anh chỉ vỏn vẹn 1 tháng là quên sạch sành sanh...
Em đã can đảm lắm mới làm được những điều đó thì hà cớ gì anh lại khơi dậy trong em những nổi đau thầm kín? tại sao anh vẫn muốn em bên cạnh anh khi anh sắp lập gia đình? Tại sao anh vẫn nói lời yêu với em mà lại không thể đến được với nhau? Anh có thấy rằng anh thật ích kỉ không? Một sự tàn nhẫn anh dành cho em mà anh gọi đó là tình yêu ư?! Cái khái niệm về tình bạn mà anh gọi là "tôn trọng lẫn nhau sau khi chia tay" là như thế này ư?!